"Vụ giải cứu" khó tin: Phải đập vỡ nhà vì chủ quá béo

Bệnh và thuốcThứ Năm, 13/05/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Một đội lính cứu hoả 20 người đã buộc phải đập một phần của ngôi nhà để đưa người phụ nữ ra, vì cô cần được đưa đến bệnh viện gấp.

(VTC News) - Một đội lính cứu hoả 20 người đã buộc phải đập một phần của ngôi nhà để đưa người phụ nữ ra, vì cô cần được đưa đến bệnh viện gấp.

Họ đã đập những bức tường xung quanh phòng ngủ, phòng khách của ngôi nhà trước khi có thể đưa người phụ nữ ra ngoài qua một lối thoát rất lớn.

Với cân nặng 250kg, người phụ nữ này đã phải nhờ tới 20 lính cứu hỏa giải thoát khỏi ngôi nhà. 

Reclusive Joanne Ettienne (45 tuổi) đã không rời khỏi nhà ở Tingley, West Yorkshire (Anh) trong 3 năm qua, cho đến khi đội lính cứu hoả được gọi đến để tìm cách đưa cô ra xe cứu thương.

Ettienne đã gặp phải một số vấn đề xấu về sức khoẻ và cô cần được điều trị tại bệnh viện. Nằm trên giường trong bệnh viện, Ettienne cho biết phải mất tới 8 tiếng đội lính cứu hoả mới có thể đưa cô ra ngoài kể từ lúc cô gọi xe cứu thương và người hộ lý đến.

Đội lính cứu hoả đã phải đối mặt với một vấn đề nan giải khi Ettienne không thể đi lại và cô béo đến mức không thể đưa ra ngoài được qua khung cửa. Họ buộc phải đập những bức tường quanh nhà để tạo thành một lối thoát lớn hơn.

Đội cứu hỏa đã phải đập tan tành bức tường mới có thể giải cứu được bà mẹ 3 con này. 

Ettienne cho biết thêm: “Những người lính cứu hoả không thể di chuyển được tôi và tôi cũng không thể dậy được, dù họ đã cố để làm tôi thấy thật thoải mái. Họ đã phải đập cửa, sau đó là tường trong phòng ngủ của tôi và tìm cách chống đỡ để nó không bị đổ sập xuống”.

Ettienne là bà mẹ có 3 con, cô đã bị liệt một phần cơ thể từ tháng 12/2008. Việc không thể đi lại đã làm cô tăng cân khủng khiếp (hiện cô nặng khoảng 250kg). Một vài dịch vụ xã hội đã chăm sóc cho Ettienne gần như trong suốt 3 năm qua, vì cô ấy không rời được khỏi giường của mình.

Một người hàng xóm của Ettienne cho biết: “Tôi thấy có rất nhiều lính cứu hoả và khi họ đưa được cô ấy ra khỏi ngôi nhà, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Hy vọng rằng tình trạng của cô sẽ tốt lên sau khi được điều trị”.








Anh Đức (Theo DM)

Bình luận
vtcnews.vn