Bị đạn bắn trúng đầu mà... không hề biết

Bệnh và thuốcThứ Tư, 12/05/2010 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Peter Hesford (61 tuổi) đột nhiên ngã gục khi đang làm vườn trong ngôi nhà của mình tại Chorlton, Manchester (Anh).

(VTC News) - Peter Hesford (61 tuổi) đột nhiên ngã gục khi đang làm vườn trong ngôi nhà của mình tại Chorlton, Manchester (Anh). Sau đó, ông không thể nhớ được điều gì đã xảy ra với mình.

Cảnh sát Manchester cho biết, vợ của Hesford - bà Marie đã tìm thấy chồng mình nằm gục trên đất, lúc đó ông vẫn tỉnh táo nhưng không thể nói được.

Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ rằng Hesford bị đột quỵ, nhưng sau khi ông được đưa tới Bệnh viện Wythenshawe, các bác sĩ chụp X-quang phát hiện ra trong đầu bệnh nhân có một vật lạ và họ đã thông báo cho cảnh sát về điều này.

Viên đạn găm trong đầu ông Hesford đã làm ông bất tỉnh và không thể nhớ được. 

Lúc đầu các chuyên gia ở bệnh viện cũng chưa dám chắc vật lạ đó là một viên đạn, nhưng sau khi chụp CT và kiểm tra kỹ lưỡng, họ cho rằng bệnh nhân đã bị bắn và viên đạn vẫn còn găm ở trong đầu.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương nói rằng, viên đạn vẫn ở trong đầu của Hesford. Các bác sĩ đã cố gắng tìm cách phẫu thuật để lấy nó ra, nhưng dường như điều này là rất khó vì viên đạn bị găm vào mô não. Các bác sĩ cũng lo lắng việc trì hoãn phẫu thuật này có thể sẽ giết chết Hesford.

Điều ngạc nhiên là ông Hesford không thể nhớ được điều gì đã xảy ra với mình. Các bác sĩ cho rằng Hesford đang phải chịu đựng triệu chứng “mất trí nhớ sau chấn thương”.

Người bạn đời trong suốt 23 năm qua của Hesford - bà Marie Fuller nói rằng: “Đây thực sự là một cú sốc lớn và tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra với gia đình mình”.

Thanh tra cảnh sát Steve Eckersley cho biết:  “Rõ ràng nạn nhân đã phải chịu một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi đã đặt ra nhiều tình huống, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn không thể khẳng định nạn nhân đã bị tấn công như thế nào. Vụ việc này đang làm cả gia đình nạn nhân lo lắng, chúng tôi nhất định phải tìm ra chân tướng của sự thật”.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc này dựa trên một giả thuyết nghe có vẻ khó tin rằng “ở một khu nào đó gần đấy, một tay súng đã bắn vào trong không khí và viên đạn rơi xuống đất trúng đầu của Hesford khi ông ấy đang ngước nhìn lên”. Tuy nhiên, mọi điều xảy ra vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Viên thanh tra Steve Eckersley cũng cho biết thêm, đây là vụ tai nạn lạ nhất mà anh đã từng điều tra.


Đức Anh (Theo Skynews)
Bình luận
vtcnews.vn