Sốc vì 10 chiếc kim cắm trong người bé 3 tháng tuổi

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 16/04/2010 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Các bác sĩ đã thật sự sốc khi nhìn kết quả siêu âm: Những chiếc kim trắng xóa chạy khắp người bệnh nhi, từ tay đến bụng, đến ngực.

(VTC News) – Các bác sĩ đã thật sự sốc khi nhìn kết quả siêu âm: Những chiếc kim trắng xóa chạy khắp người bệnh nhi, từ tay đến bụng, đến ngực.

BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương nhớ lại cách đây vài năm, ông đã từng tiếp nhận một bệnh nhi mới 3 tháng tuổi, nhưng trên người chi chít các kim khâu áo. Khi siêu âm, những chiếc kim trắng xóa, ở khắp người bệnh nhi, từ tay đến bụng, đến ngực.

Hỏi ra mới biết, đây là con của một bà mẹ tâm thần. Bà mẹ này có thói quen kỳ lạ là đâm kim vào người con đẻ. Mãi 3 tháng sau, gia đình mới phát hiện ra hành vi này và ngay lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Sau khi siêu âm, xác định vị trí của hơn 10 cái kim trên người bé, chúng tôi phải để bé nằm im, để các kim chạy lại gần nhau, rồi mổ lấy ra từ từ. Trong cơ thể, nếu bị cắm kim vào trong thịt, có khi ngày hôm sau, kim theo sự chuyển động của cơ, có thể chạy vào tim của bé hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể. Do vậy, chúng tôi phải cố định bé và dùng nam châm cố định kim lại, để mổ. Nhiều khi thấy kim nằm ở đó nhưng nếu không có phương pháp, rạch da thịt bé ra, kim lại chạy đi chỗ khác, lại phải đóng vết mổ lại. Thương bé lắm” – BS Nhuận cho biết.

Các bác sĩ bệnh viện Nhi TW đã phải xác định vị trí của kim, dùng nam châm, thậm chí là đâm hai kim khác vào hai đầu của cây kim trong người bé nhằm giữ kim kia lại, lúc đấy mới rạch ra lấy dị vật. Phải mất 7 lần mổ, trong vòng 6 ngày, các bác sĩ mới lấy hết hơn 10 cây kim.

Cũng là nạn nhân bất đắc dĩ của bà mẹ tâm thần, là bé Lâm Văn Cu, ở Màn Thố, Cao Kỳ, Chợ Mới, Bắc Kạn, con của chị Hà Thị Nguyệt, 40 tuổi, suýt bị mẹ bóp cổ khi mới 2 tháng tuổi. Lý do là trong thời gian chăm con ốm tại viện, chị Nguyệt đã quá mệt vì thức đêm để chăm sóc con bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh.

Chị Nguyệt, vốn bị tâm thần phân liệt, nên khi quá mệt mỏi chị đã không chịu nổi tiếng con khóc, lên cơn tâm thần. Trong lúc cùng quẫn đó, chị đã bế con ra ngoài, định bóp cổ cháu bé rồi vứt đi. Rất may, có người phát hiện nên cháu bé được cứu thoát.



Hiền Lê

Bình luận
vtcnews.vn