Một bệnh nhi mắc bệnh tim hiếm gặp cần được cứu giúp

Bệnh và thuốcThứ Năm, 28/01/2010 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Bé trai Trần Chí Lộc mắc bệnh tim hiếm gặp, trên thế giới chỉ 7 trường hợp mắc phải. Nhưng để cứu sống bé Lộc, cần phải có chi phí rất lớn.

(VTC News) - Bé trai Trần Chí Lộc (Sơn La) mắc bệnh tim hiếm gặp, trên thế giới mới chỉ 7 trường hợp mắc phải. Việc bé Lộc sống được sau phẫu thuật là một kỳ tích. Nhưng trái tim đó muốn được đập mãi, cần phải có chi phí rất lớn để phục hồi sau phẫu thuật.

Bé Trần Chí Lộc sinh ngày 9/4/2009 tại Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Khi cháu tròn bảy tháng tuổi, bố mẹ bé phát hiện bé bị tím tái và ngất lịm. Ngay lập tức, bé đã mau chóng được đưa về Bệnh viện Tim Hà Nội tại 92 Trần Hưng Đạo, Hà Nội để khám và chữa bệnh.

Tại đây, khi thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ liên tiếp phát hiện ra các triệu chứng bệnh khác, rất phức tạp và được xác định là bệnh tim bẩm sinh: Tứ chứng Fallot.

Bé Trần Chí Lộc đang được các bác sĩ chăm sóc. 

Chưa hết, bé Lộc còn bị các bất thường khác liên quan đến tim như bất thường đổ về hệ tĩnh mạch phổi, thiểu sản hệ tĩnh mạch phổi, bất thường đường đi động mạch vành, bất thường đổ về hệ tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch chủ trên.

Chỉ trong vòng 22 ngày (từ 7/12 đến 29/12/2009), bé Lộc đã phải chịu 5 lần mổ liên tiếp để sửa dần các lỗi trong tim của bé. Theo BS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Viện trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội, việc bé Chí Lộc sống sót qua 5 lần mổ đã là một kỳ tích. Trên thế giới chỉ mới ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh tương tự bé Lộc.

Mỗi ngày sau phẫu thuật, bé Lộc cần phải dùng thuốc, máy móc và sự chăm sóc đặc biệt, tiêu tốn 3,5 triệu đồng/mỗi ngày. 

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nằm ở phía trước đối với gia đình bé Lộc vì bé phải nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện ít nhất hai tháng, với yêu cầu sử dụng các loại máy móc, thuốc và sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ mà chi phí rất lớn, lên tới 3,5 triệu đồng/ ngày. Chi phí hàng trăm triệu đồng này là quá lớn so với khả năng chi trả của một gia đình ở vùng núi, vùng sâu vùng xa.

Để đưa bé Lộc đi về Hà Nội mổ tim, gia đình bé đã phải bán nhà đang ở, vay mượn khắp nơi để có được 66 triệu đồng. Số tiền này hiện đã tiêu hết cho các ca mổ. Mẹ cháu là chị Lê Ngân Hà, một cô giáo trẻ đang dạy học tại Trường Tiểu học Nậm Lạnh, một trường vùng sâu, vùng xa. Còn bố cháu là anh Trần Văn Sùng, cán bộ Văn phòng UBND huyện Sốp Cộp, cũng là một huyện xa và khó khăn bậc nhất của tỉnh Sơn La. Hiện tại, bố mẹ bé Lộc đã gần như tuyệt vọng vì không thể xoay xở được số tiền lớn như thế để cứu mạng sống con mình.

Anh chị cũng đã cầu cứu khắp nơi, từ những hội nhân đạo, tổ chức hỗ trợ phẫu thuật tim nhưng đều nhận được cái lắc đầu vì các tổ chức này chỉ hỗ trợ cho các trường hợp chưa được mổ tim. Bé Lộc đã được mổ tim nên không được hỗ trợ mặc dù các chi phí chữa trị cho bé Lộc chủ yếu tập trung vào giai đoạn phục hồi. Nếu không có giai đoạn này thì việc phẫu thuật chỉ là vô ích vì không duy trì được sự sống cho bé.

Hiện tại, gia đình bé Lộc đang rất cần những tấm lòng nhân đạo, hảo tâm của các cá nhân, tổ chức để cứu sống bé Lộc.

Các nhà hảo tâm có thể thăm cháu bé tại địa chỉ: Cháu Trần Chí Lộc, bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Tim Hà Nội - 92 Trần Hưng Đạo.

Mọi sự hỗ trợ, xin liên hệ với gia đình cháu: Mẹ bé Lộc (chị Lê Ngân Hà): SĐT 0919958478/ 0982196077 (hiện chị Hà đang chăm sóc bé Lộc tại Bệnh viện Tim Hà Nội).

PV

Bình luận
vtcnews.vn