Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Có phải chồng tôi đã thay lòng đổi dạ?

(VTC News) - 20 năm nay, tôi tin chồng tôi tuyệt đối. Nhưng mới đây, tôi thấy chồng tôi cùng một cô bạn gái đi mua sắm. Tôi đau khổ và chết lặng.

Hỏi: Tôi lập gia đình cách đây đã 20 năm, ngày ấy do nhà nghèo nên tôi chỉ học hết trung học phổ thông rồi đi lấy chồng. Chồng tôi là người cùng xóm với tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau nhưng hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác biệt. Anh được đi học tiếp và trở thành sinh viên Ngoại ngữ.

Thay vì nghi ngờ, hãy trao đổi thẳng thắn với chồng. Ảnh minh hoạ. 

Chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau đến năm cuối thì hai bên gia đình tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Anh sống có trách nhiệm và rất tình cảm. Anh là người thành đạt. Hiện giờ anh quản lí 2 công ty sản xuất chăn ga gối đệm và cung cấp hàng cho các tỉnh nên gia đình tôi không phải lo về kinh tế. Các con tôi giờ đang theo học đại học.

Dù đã ngoài 40 tuổi trông anh rất phong độ và trông trẻ hơn tôi vài tuổi. Thỉnh thoảng anh có gợi ý đưa tôi đi du lịch hoặc đi ăn nhà hàng trên Hà Nội nhưng tôi từ chối, bởi nhà còn nhiều việc, vả lại ăn uống do mình nấu sẽ rẻ, ngon và vệ sinh hơn. Nhiều lần anh mời nhưng tôi vẫn từ chối, từ đó không thấy anh mời tôi nữa.

Nghe mọi người nói thời gian gần đây chồng tôi có đi ăn với một người phụ nữ. Tôi không tin bởi tôi biết anh sẽ không bao giờ phản bội tôi. Một hôm tôi đi mua đồ gửi cho con, thì bắt gặp chồng tôi và cô bạn đi mua sắm. Tôi đau khổ, chết lặng, đêm tôi không ngủ được và khóc rất nhiều. Lẽ nào bằng này tuổi anh lại đối xử với tôi như vậy sao, nếu các con tôi biết được chúng sẽ nghĩ sao về người cha mà chúng thần tượng đây? Chồng tôi trở nên như vậy có phải là lỗi của tôi không? Giờ tôi phải làm sao đây?

Hoàng Anh (Hà Nam)

Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (1900571288; http://www.tamlynganpho.com)

Chị Hoàng Anh thân mến!

Qua tâm sự của chị tôi hiểu rằng giờ chị đang cảm thấy đau khổ vì nghe thấy và nhìn thấy chồng chị đi ăn uống và mua sắm với một người phụ nữ khác.

Như chị nói chồng chị là người sống có trách nhiệm và rất tình cảm, đồng thời là thần tượng của các con chị. Chính vì lẽ đó mà chưa nên kết luận vội điều gì chị ạ.

Tôi nhớ đến câu chuyện: một người bạn trai do rất yêu bạn gái của mình và muốn giữ bí mật món quà anh dành cho cô ấy nhân ngày lễ tình yêu, đã mời một cô bạn đồng nghiệp đi ăn trưa và sau đấy nhờ cô này đi ướm thử chiếc áo khoác anh chọn cho người yêu. Không ngờ cô người yêu cũng đến cửa hàng ấy và khi bước vào đã nhìn thấy người yêu mình đang ướm chiếc áo khoác đẹp đẽ lên người cô bạn nọ…

Thường thường, ta đau khổ khi nghi ngờ ai đó, chị ạ, và nỗi đau khổ sẽ chuyển sang một trạng thái khác, thường là nhẹ nhàng hơn khi ta biết rõ về điều mình đang nghi ngờ. Vì lẽ đó, thay vì tự cho mình có lỗi, thay vì nghi ngờ cách ứng xử của anh ấy, chị có thể chọn thời điểm và bối cảnh thích hợp hỏi chuyện thẳng thắn với chồng về người phụ nữ kia. Với sự đàng hoàng, tự tin và lịch thiệp của chị, tôi tin là anh ấy sẽ trò chuyện cùng chị.

Với 20 năm làm vợ chồng, với những gì mà anh chị đã có với nhau, với những đức tính tốt mà anh ấy có, không dễ gì mà anh ấy có thể thay đổi nhanh chóng được. Tuy nhiên, 20 năm làm vợ chồng cũng không thể tránh khỏi sự lặp đi, lặp lại mà nếu không để ý đôi khi có thể dẫn đến sự đơn điệu. Vì thế mà người ta hay bàn đến "Nghệ thuật giữ lửa tình yêu" hay "Để cho cuộc hôn nhân bền vững".

Anh ấy gợi ý chị đi du lịch hoặc đi ăn nhà hàng Hà Nội, là ý rất tốt của anh ấy. Anh ấy muốn chị nghỉ ngơi, muốn chị có dịp thăm thú đó đây, và cũng là những dịp cả hai anh chị thêm thời gian dành cho nhau, thêm thời gian cùng nhau ôn lại kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa, đặc biệt làm cho cuộc sống vợ chồng của anh chị trở nên hấp dẫn hơn.

Chúc chị và gia đình hạnh phúc!

Phương Khanh (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Có phải chồng tôi đã thay lòng đổi dạ?
Có phải chồng tôi đã thay lòng đổi dạ? Có phải chồng tôi đã thay lòng đổi dạ?
5101659

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến