Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Có nên từ bỏ chồng khi đang mang bầu?

(VTC News) – Khi yêu nhau anh ấy đã tỏ ra nóng nảy, độc đoán nhưng tôi cố nhịn. Giờ cưới nhau rồi, mang bầu, anh ấy vẫn vậy khiến tôi sợ phải sống chung, mặc dù vẫn còn yêu...

Ảnh minh họa. 
Tôi và anh ấy quen và yêu nhau được một năm thì cưới, anh ấy là cảnh sát cơ động còn tôi ở nhà bán hàng tạp hoá, anh ấy là một người độc đoán nỏng nảy khi yêu tôi đã phải cố chịu đựng tính cách này của anh ấy, chúng tôi đã dạm hỏi và đăng kí kết hôn.

Tôi lỡ để mình mang bầu, còn anh ấy dùng dằng không chịu cưới, anh ấy bắt tôi bỏ cái thai và bảo năm nay chưa được tuổi. Tôi vô cùng thất vọng về anh nhưng cố chịu đựng vì tôi không muốn bố mẹ tôi phải mang tai tiếng vì tôi, tôi cố nhún anh thì anh càng ngày càng trở nên quá đáng với tôi.

Trong thời gian chờ tổ chức cưới, anh đã đi chơi và quen một cô gái tên Thủy ở Thanh Hóa (theo bạn bè anh ấy kể người này có quan hệ lăng nhăng với mấy người khác), từ khi đó chỉ ở đơn vị, rất ít về nhà, anh thường hay nói dối tôi đi đây đó. Tôi phát hiện ra nhưng tôi không nói chỉ muốn để đám cưới  diễn ra và muốn anh phải là bố của cái thai trong bụng tôi, vì danh dự gia đình mà tôi phải chấp nhận cưới cho xong. Sau khi cưới anh ấy về ở rể nhà tôi vì tiện công việc cũng vì nhà tôi chỉ có một mình tôi.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi trong sự nhu nhược và chịu đựng của tôi, ba ngày trước chúng tôi có mâu thuẫn lớn, anh ấy uống rượu vào và đánh tôi, nhục mạ tôi, đập phá đồ đạc, trong lúc tức giận không kiềm chế được mình tôi đã đuổi thẳng anh ấy ra khỏi nhà và không bao giờ chấp nhận được người chồng như anh, giờ anh ấy chuyển đến sống với cô Thủy không về nhà, anh ấy nói với bố mẹ sẽ ly hôn tôi. Tôi sợ anh ấy bỏ tôi, mình tôi làm sao có thể chăm con được đây, tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Mong anh chị cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì ?

Ngọc Lan
(Hà Nội)

Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (1900 57 12 88;www.Tamlynganpho.com) Ngọc Lan thân mến !

Em ạ, sau khi dạm hỏi, đăng ký kết hôn rồi, về mặt pháp lý mà nói các em đã là chồng vợ. Việc em lỡ mang bầu trước khi cưới có thể chưa phù hợp với phong tục truyền thống, nhưng không vi phạm pháp luật. Lẽ ra trong trường hợp này chồng chưa cưới của em nhanh chóng thu xếp để hai gia đình làm đám cưới cho các em thì ngược lại anh ta lại dùng dằng, tại sao như vậy?

Phải chăng anh ta cho rằng anh ta sai lầm đã đăng ký kết hôn với em? Nhưng nếu như vậy thì tại sao anh ta lại để xảy ra chuyện em mang bầu? Và khi mọi điều kiện dường như đã chín muồi để đi đến hôn nhân, thì anh ta lại không muốn nó, lại quá đáng với em.

Có thể anh ta đã không yêu em thật lòng, hoặc không thì đã thay lòng đổi dạ em, bằng chứng là trong thời gian chờ đám cưới, anh ta lại đi chơi và quen với một người con gái khác; ba ngày trước anh ta đánh em, nhục mạ em, đập phá đồ đạc, dọn đến ở với người phụ nữ ấy khi em đuổi anh ta đi do em đã quá tức giận.

Tất nhiên, em sẽ không như thế nếu anh ta không bạo lực với em và không quen người phụ nữ ngay trong khi chờ ngày cưới.

Thế nhưng, đuổi ra khỏi nhà người chồng ở rể nhà mình đối với đàn ông là việc làm rất gây tổn thương lòng tự trọng.

Vì em vẫn còn rất yêu chồng em và em sợ chăm con một mình, em tìm cách để hai người có thể  gặp và trò chuyện với nhau. Chị tin là em sẽ có cách để cho anh ấy giãi bày và để em nói với anh ấy về tình yêu của em đối với anh ấy và mong anh ấy quay về.

Nếu chồng em vẫn quyết tâm rời bỏ em để xây dựng cuộc sống với người con gái khác thì em hãy đương đầu với sự thật rằng anh ấy không còn dành  tình cảm cho em, hãy tôn trong sự lựa chọn của anh ấy để anh ấy ra đi. Hạnh phúc không thể tồn tại nếu không có tình yêu thương từ cả hai phía phải không em? Tuy nhiên, anh ta phải có trách nhiệm với đứa con của các em.

Chúc em nghị lực, sớm vượt qua hoàn cảnh hiện tại!

PV (ghi)

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Có nên từ bỏ chồng khi đang mang bầu?
Có nên từ bỏ chồng khi đang mang bầu? Có nên từ bỏ chồng khi đang mang bầu?
9108928

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến