Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Đau khổ khi phát hiện chồng có con với người khác

(VTC News) - Quen nhau trong vòng hai tháng tôi đã vội vã lên xe hoa cùng anh. Một thời gian sau tôi mới biết anh ấy đã có con với một người con gái khác.

Hỏi: Không biết có phải tôi bị sét đánh hay không mà tôi và anh yêu nhau nhanh đến vậy.

Sau khi lập gia đình trong vòng một thời gian ngắn tôi mới biết anh đã có vợ và một cô con gái ở quê. Tôi thật sự rất đau khổ và không thể nào chấp nhận sự thật này.Tôi đã yêu cầu anh ấy ly hôn, nhưng vì giữ sĩ diện cho gia đình tôi đành nén lại. Còn anh ra sức giải thích cho tôi rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, anh không hề yêu cô ấy mà chỉ là đàn ông ham chơi nên đã bị cô ấy lợi dụng.

Nếu hãy còn yêu, bạn hãy cùng anh ấy giải quyết vướng mắc này. Ảnh minh họa. 

Cô ấy  giữ lại cái thai kia để trói buộc chồng tôi. Chồng tôi nói không yêu cô ta nên không bao giờ lấy cô ta làm vợ. Còn cô ấy đòi hỏi chồng tôi phải có trách nhiệm, chồng tôi đã cho cô ta tiền để có thể lo cho đứa bé trong một thời gian dài nhưng cô ta vẫn chưa buông tha bằng cách suốt ngày gọi điện, đe doạ anh ấy.

Mặc dù rất yêu chồng nhưng tôi phải làm gì đây khi cô luôn quấy rầy cuộc sống vợ chồng tôi. Tôi chưa có con nên tôi có thể ly dị chồng nhưng tôi có nên làm vậy hay không? Tôi thương anh bởi anh vướng vào chuyện phiền phức như vậy, nhưng tôi còn thương tôi nhiều hơn vì cảm giác bị lừa dối. Giờ tôi suy sụp rất nhiều về chuyện của anh. Tôi phải làm gì đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên. 

Mai Linh
(Hà Tĩnh)
Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (1900 57 12 88;
www.tamlynganpho.com )

Mai Linh thân mến!

Chị hiểu rằng trong thời gian qua em đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực với vấn đề của chồng  em. Sau khi lấy chồng em biết chuyện chồng mình đã quan hệ và có con với một cô gái khác. Có lẽ đó là cú sốc quá lớn với em, em vừa thương nhưng cũng rất giận chồng em. Vì thế em hãy bình tĩnh để xác định lại chính xác tình cảm của mình trước khi quyết định ly hôn. Có phải thật sự  em không thể sống được với anh ấy hay em đang  giận chồng vì đã giấu em chuyện quá khứ, đã lừa dối em?

Chuyện của chồng có đến mức buộc em phải ly dị với chồng hay không? Trong khi chồng em khẳng định không hề có tình cảm với cô gái kia, anh quyết không lấy cô gái đó và chỉ lấy em, anh ấy bằng lòng lựa chọn em làm vợ của anh ấy, giờ em là người vợ hợp pháp của anh ấy, em và anh ấy vẫn còn yêu nhau, vậy tại sao phải chia tay khi mà quá khứ đã trôi qua.

Lẽ dĩ nhiên anh ấy là cha đứa trẻ, về mặt đạo đức anh ấy vẫn phải thể hiện trách nhiệm với đứa con, em có thể chấp nhận người chồng sống mà không có lương tâm không? Liệu chồng em có thanh thản hay không? Và em liệu có yên tâm sống khi rời bỏ người chồng đó không? Hãy xem xét lại tình cảm của mình Linh ạ.

Chị nghĩ em nên trao đổi với chồng để hiểu rõ hơn vấn đề của anh ấy, nói lên mong muốn và dự định của em cho chồng hiểu. Không nên giấu những suy nghĩ thầm kín và phải âm thầm chịu đựng, chồng em yêu em nên chị nghĩ anh ấy sẽ chia sẻ được những tâm sự cùng em. Hãy cho anh ấy một cơ hội bù đắp những tổn thương mà em phải chịu đựng trong thời gian qua.

Một lần nữa em hãy bàn với chồng về hướng giải quyết những rắc rối xung quanh mối quan hệ của anh ấy để xây dựng hạnh phúc tương lai. Khi hai em tìm ra hướng giải quyết em sẽ không phải lo lắng về những đe dọa của người phụ nữ kia. Trong trường hợp ngược lại, em không thể giải quyết những khúc mắc cùng chồng em, không thể thay đổi được suy nghĩ anh ấy dối em thì ly hôn là giải pháp cuối cùng. Hãy bình tĩnh đưa ra cho mình một lối đi sáng suốt nhất.

Chúc em có quyết định đúng!

Phương Khanh (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Đau khổ khi phát hiện chồng có con với người khác
Đau khổ khi phát hiện chồng có con với người khác Đau khổ khi phát hiện chồng có con với người khác
5102333

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến