(VTC News) – Chưa từng gặp người nào mắc bệnh ái tử thi ở Việt Nam; Y văn thế giới chưa từng nhắc đến căn bệnh này... đó là những gì mà nhiều bác sĩ chuyên khoa tâm thần khẳng định với PV VTC News.
Dư luận đang xôn xao về trường hợp ông Lê Vân (Quảng Nam) ôm xác vợ ngủ đã gần 7 năm nay và nhiều người nhắc đến căn bệnh hiếm gặp: ái tử thi. Tuy nhiên, BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia khẳng định, câu chuyện về ông Lê Vân có nhiều yếu tố phi logic, cũng như việc Y văn thế giới chưa từng nhắc tới căn bệnh ái tử thi.
 |
| Ông Lê Vân và chiếc áo cưới của vợ. |
BS Tuấn cho biết: “Chưa bao giờ y văn thế giới nhắc đến căn bệnh ái tử thi. Đây chỉ là thông tin từ một cá nhân. Và kể cả có đi chăng nữa thì đây cũng là hiện tượng bất thường, không hề phổ biến. Ngày xưa người ta xem đồng tính luyến ái rất xa lạ, không đúng với quan niệm tập tục của người Việt Nam nên họ bị kỳ thị, phân biệt. Nhưng bây giờ đỡ hơn, mặc dù họ có sự lệch lạc ở một khía cạnh là tính dục, còn lại họ là người bình thường. Nếu người ta chỉ yêu tử thi thôi, còn các hành vi xã hội khác đều bình thường, thì chúng tôi vẫn gọi là sức khỏe tâm thần không bình thường”.
BS Tuấn cho biết thêm, tâm thần là các hoạt động rất phức tạp của con người. Không nên hiểu, tâm thần chỉ là điên loạn. Chỉ một chức năng của tâm thần bị rối loạn là sức khỏe tâm thần đã bắt đầu có dấu hiệu bất thường rồi. Ví dụ, yêu đương rồi ghen tuông, hoang tưởng người khác yêu mình, rối loạn hành vi tình dục như quan hệ với người cùng giới, quan hệ với động vật... dẫn tới các hành vi lệch lạc, trong khi các hành vi, vai trò khác trong xã hội của họ hoàn toàn bình thường, thì họ vẫn bị xem là bị tâm thần.
Giải thích về việc nếu đúng ông Lê Vân ôm xác vợ là có thật, BS Tuấn khẳng định, sự việc này là bất thường, vì nó không hề giống với tập tục, văn hoá của người thiểu số, đa số hay của một chủng tộc, dân tộc nào. Hành động này còn bất thường cả trong vi phạm pháp luật vì đã di chuyển thi hài đi nơi khác mà không xin phép chính quyền địa phương. Do đó ông Lê Vân vừa vi phạm pháp luật, vừa có dấu hiệu xấu trong sức khỏe tâm thần. Trong giả thiết, nếu bộ xương đó là giả, nhưng ông Lê Vân vẫn khăng khăng khẳng định đó là xương của vợ mình thì người đàn ông này bị hoang tưởng. Còn nếu đó là việc ông Vân tự làm 1 bức tượng, rồi ôm ngủ, thì đó là sở thích của mỗi người mà không ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Về việc điều trị cho hành vi lệch lạc, nếu có, BS tuấn cho biết, chỉ là điều trị hành vi, nếu ông Vân có ý định chống lại việc chôn lại thi hài của vợ, có ý định tự sát hoặc làm hại người khác. Điều trị để ông chấp nhận từ bỏ xác chết. Tuy nhiên không phải bệnh nào cũng chữa được nên không thể khẳng định được có chữa được hay không.
Tuy nhiên, BS Tuấn cho rằng, sự việc này có nhiều tình tiết phi lý: “làm sao một mình ông Vân có thể đào một ngôi mộ đã xây kiên cố lên được chỉ trong một buổi đêm? Thời điểm ông Vân đào lên, xác đang trong quá trình phân hủy, bẩn lắm, mùi khủng khiếp lắm. Phải có rượu, có các dung dịch chuyên dụng để rửa. Một mình ông Vân không thể làm được”
TS.BS Ngô Thanh Hồi, giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cũng khẳng định, ông chưa từng gặp trường hợp nào ngủ với xác chết. Tuy nhiên ông Hồi cho rằng, đây là 1 lệch lạc về hành vi nhưng không thể gọi là bị điên hay là bệnh lý. Một người bị tâm thần thì những hành vi đó phải ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và những người xung quanh, giảm các chức năng trong xã hội. Với ông Vân, chỉ lệch lạc 1 hành vi, thể hiện tình yêu bệnh hoạn, chưa thể gọi là bệnh nhân tâm thần.
BS Hồi khẳng định, chưa thăm khám thì chưa thể biết chữa trị như thế nào cho ông Vân.
Hiền Lê