Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Vượt qua rào cản của gia đình anh ấy như thế nào?

(VTC News) - Em sinh năm 1987, bạn trai em hơn em 2 tuổi. Chúng em yêu nhau đã được 4 năm nhưng gia đình anh ấy không đồng ý em vì bố mẹ anh ấy cho rằng gia đình em rất phức tạp.

Hỏi: Em sinh năm 1987, bạn trai em hơn em 2 tuổi. Chúng em yêu nhau đã được 4 năm nhưng gia đình anh ấy không đồng ý em vì bố mẹ anh ấy cho rằng gia đình em rất phức tạp.

Nếu không đến được với nhau bằng một đám cưới ngọt ngào thì hãy tìm cho mình hạnh phúc theo đúng pháp luật. Ảnh minh hoạ. 

Bố mẹ em đã li dị. Mẹ em đi bước nữa nhưng rồi cũng không hạnh phúc với người chồng thứ 2 nên lại chia tay. Ngay từ khi nhỏ em sống cùng với bố và dì ghẻ. Dì em là người rất tốt, vì vậy em được giáo dục đầy đủ. Thời gian gần đây em về ở với mẹ và có công việc ổn định. Mẹ em cũng không phản đối chúng em đến với nhau.

Còn bạn trai em rất đau khổ vì là con một trong gia đình. Anh ấy là người coi trọng và đề cao gia đình. Em đề nghị anh ấy, hai đứa cứ đi đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau (thực chất chúng em đã sống chung với nhau như vợ chồng). Nhưng bọn em chưa kịp đăng ký thì mẹ anh ấy đến nhà nói chuyện với mẹ em (thực chất là xỉ nhục, coi mẹ em là người chẳng ra gì). Mẹ em rất đau đớn, em rất thương mẹ nhưng không biết phải làm gì. Bạn trai rất thương em nhưng anh ấy lại đang làm việc dưới quyền của bố anh ấy (Bố anh là giám đốc của công ty). Tương lai của anh nằm trong tay của bố anh ấy.

Anh đã từng đề nghị với em, hay là anh bỏ việc rồi hai đứa về ở với nhau. Nhưng như thế chúng em sẽ không đủ tiền để thuê nhà, ổn định cuộc sống. Lương em rất thấp. Còn nếu anh ấy bỏ việc ra ngoài thì khó có thể tìm được việc làm. Chúng em cũng đã thuyết phục họ hàng hai bên nhưng không ai giúp đỡ được. Em không biết phải làm gì như thế nào nữa.

Thu Huệ (Hà Nam)

Trung tâm Người bạn tri kỷ (1900585868):

- Gia đình người yêu bạn đã có thành kiến không đúng với gia đình em. Bây giờ em và anh ấy phải chứng minh cho gia đình anh ấy biết "có tình yêu đích thực sẽ có tất cả. Các con đã có cái căn bản là tình yêu rồi thì còn lo gì nữa". Tại sao anh ấy lại phải bỏ việc ở chỗ bố anh ấy? Em và anh ấy cứ đi đăng ký kết hôn và cứ ở với nhau. Nếu bố vẫn muốn đuổi việc anh ấy, thì em bàn với anh ấy nói với bố: "Chúng con đã có con, con mong bố hãy thương lấy cháu nội của mình. Chắc là bố chẳng nỡ để cháu đích tôn của bố bị chết đói?". Chẳng ông bố bà mẹ nào đang tâm để con cháu mình chết đói đâu.

Còn nếu bố mẹ anh ấy vẫn cố chấp thì anh ấy hãy cố gắng kiếm một cái nghề nào đó, đơn giản, để có thể nuôi được con khi bé chào đời. Bố mẹ anh ấy chỉ có mình anh ấy nên không bỏ mãi được đâu, cháu yên tâm. Miễn là cháu khéo ăn khéo ở là ông bà ấy quý ngay thôi. Hãy cố gắng hết sức để đàng hoàng bước vào gia đình họ, cháu nhé.

Chúc hai cháu hạnh phúc!

PK (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Vượt qua rào cản của gia đình anh ấy như thế nào?
Vượt qua rào cản của gia đình anh ấy như thế nào? Vượt qua rào cản của gia đình anh ấy như thế nào?
5101754

Bạn đã từng bị ngộ độc thức ăn đường phố?

  • Đã từng
  • Chưa bao giờ
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến