(VTC News) - Nhiều bệnh nhân nhầm tưởng mình bị ngộ độc thực phẩm. Chỉ đến khi tay chân co quắp, đứng không vững, trụy tim mạch mới nhập viện và ngỡ ngàng khi biết mình mắc tả.
> Năm ngày phát hiện 5 bệnh nhân mắc tả
Gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn (Nhân Chính, Thanh Xuân) có 4 người thì cả 4 phải nhập viện sáng 11/5 với các triệu chứng đi ngoài ồ ạt, liên tục. Nguyên nhân là tối 9/5, cả nhà anh ăn thịt chó chế biến sẵn ở chợ. Mãi đến tối hôm sau, cả bốn thành viên đều bị tào tháo đuổi, thi nhau chạy vào toalet. Tuy vậy, anh vẫn nghĩ cả nhà bị ngộ độc thực phẩm.
Đến sáng 11/5, thấy không ai đỡ, cậu con trai 9 tuổi lại lả người đi, anh mới quyết định vào Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm Quốc gia. Được các bác sĩ chăm sóc, cả nhà đều đã đỡ đi ngoài, nhưng vẫn phải nằm viện chờ kết quả cấy phân, khi nào âm tính với phẩy khuẩn tả mới được xuất viện.
|
|
Mới đầu mùa dịch nhưng bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp đã phải nằm ghép. Ảnh chụp tại Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm Quốc gia ngày 13/5. Hiền Lê |
Hầu hết các bệnh nhân trước đó đều rất chủ quan, chỉ nghĩ mình bị ngộ độc thực phẩm. Đến khi mất nước trầm trọng, đứng không vững, thậm chí là trụy tim mạch, mới nhập viện. Hiện có 8 bệnh nhân bị truỵ mạch, phải cấp cứu kịp thời mới qua khỏi cơn nguy hiểm, hiện vẫn đang phải nằm ở khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực của Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm Quốc gia.
Ngoài ra, tại Viện còn có 2 bệnh nhân mang thai bị tiêu chảy cấp.
Số bệnh nhân nhập viện ba ngày qua cũng tăng đột biến. TS Nguyễn Hồng Hà, Viện Phó Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia cho biết: Từ 26 bệnh nhân tiêu chảy nhập viện hôm 11/5, đến ngày 12/5 toàn viện đã có 79 bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm. 33 ca trong số đó dương tính với phẩy khuẩn tả”.
Bệnh nhân hiện đã nằm tràn ra cả hành lang, nằm sang các khoa khác như khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, khoa Viêm gan, khoa Cấp cứu, Điều trị tích cực.
Ths Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng khoa Viêm gan cho biết, mặc dù khoa đã dành ¼ diện tích cho bệnh nhân tiêu chảy, nhưng với đà số lượng bệnh nhân vào liên tục như thế này, chắc chắn phải dành thêm giường cho bệnh nhân tiêu chảy. Mới đầu mùa dịch mà bệnh nhân đã quá lớn, nhiều bằng đỉnh điểm của mùa dịch năm ngoái là điều rất đáng lo ngại.
Tại bệnh viện E Hà Nội, số bệnh nhân bị tiêu chảy cấp nguy hiểm phải nhập viện cũng tăng nhanh. Bác sĩ Phạm Văn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện E cho biết, cả khoa truyền nhiễm có 22 giường bệnh, thế nhưng hiện tại có tới 40 bệnh nhân nằm viện. 23 trong số đó dương tính với phẩy khuẩn tả.
Qua điều tra, TS Nguyễn Hồng Hà cho biết, đa số bệnh nhân có ăn thức ăn đường phố, rau sống, thịt chó không qua chế biến lại. Bệnh chủ yếu lây qua đường ăn uống, nên người dân cần phải tự bảo vệ mình bằng cách ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
Hiền Lê