Chiến sĩ công an bị bắn là trụ cột của gia đình

Thời sựThứ Năm, 21/07/2011 02:29:00 +07:00

(VTC News) – Biết tên cướp có súng nhưng anh Tâm vẫn kiên quyết bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm để xử lý và đã bị trúng đạn, hy sinh...

(VTC News) – Những đồng nghiệp của anh Tâm cho biết, nhận được tin cấp báo có hai đối tượng mang “hàng nóng” tấn công người dân và công an xã, anh Tâm đang thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ liền xin tham gia bắt 2 tên này.

Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ


Trong cuộc truy đuổi quyết liệt, một tên cướp cầm theo khẩu súng K59 chạy về hướng rừng cao su thuộc ấp Suối Cả, xã Long Giao để thoát thân. Ở đây, thấy chiếc xe máy 60H4-5119 của anh Thượng Văn Ly hắn nhào đến cướp xe tẩu thoát. Anh Ly thấy vậy truy hô rồi cùng em họ Nguyễn Văn Thanh rượt đuổi tên cướp.

Lòng vòng mấy vòng trong rẫy, bị anh Thanh áp sát, tên cướp liền chĩa súng vào gáy anh Thanh nổ súng nhưng rất may viên đạn đi trượt.

Vừa lúc này lực lượng công an ập đến, Thượng sĩ Lê Thanh Tâm nhanh chân chạy đến quật ngã đối tượng xuống đất. Biết tên cướp có súng nhưng anh Tâm vẫn kiên quyết bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm để xử lý. Trong lúc giằng co, tên cướp đã chĩa súng vào ngực anh bóp cò, tiếng súng nổ, anh Tâm gục ngã trên nền đất, hy sinh.

Sự ra đi đột ngột của anh Tâm là sự mất mát quá lớn cho gia đình
(ảnh Q.M)
 

Ngay sau khi nổ súng vào anh Tâm, tên cướp chạy vào trong rẫy tiếp tục lẩn trốn. Thấy đối tượng hung hãn, Phó công an xã Long Giao bắn 2 phát súng chỉ thiên và kêu gọi hắn đầu hàng nhưng tên này vẫn ngoan cố, xả súng ngược trở lại lực lượng công an. Trước sự nguy hiểm của đối tượng, lực lượng chức năng buộc bắn 2 phát súng hạ gục tên này, tên còn lại cũng bị lực lượng công an bắt gọn ngay sau đó khi y đang lẩn trốn dưới cống thoát nước.

Tại cơ quan công an, tên cướp bị bắt khai tên Bùi Văn Trung, đối tượng bị tiêu diệt tên Trần Quốc Tuấn. Cũng theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, 2 đối tượng này nằm trong băng cướp nguy hiểm, chuyên dùng “hàng nóng” gây án và đã thực hiện hàng loạt vụ giết người.

Nỗi mất mát quá lớn của gia đình

Ngày 20/7, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại nhà anh Tâm để chia buồn với gia đình. Sự tiếc thương, đau buồn bao trùm lên căn nhà của chiến sĩ công an trẻ tuổi.

Những đồng nghiệp của anh Tâm chia sẻ: “Anh Tâm là một chiến sĩ gương mẫu, dũng cảm, là tấm gương sáng trong việc diệt trừ cái ác, bảo vệ nhân dân”.

Ai cũng đau buồn và tiếc thương người con hiếu thảo

Khóc hết nước mắt bên quan tài của cậu con trai cưng, bà Đoàn Thị Sửa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Mới hôm qua đây thôi Tâm còn khoe với mẹ là sắp ra trường, sắp trở thành một chiến sĩ công an. Tâm còn bảo mẹ hãy tự chăm lo sức khỏe, con làm có tiền rồi sẽ nuôi em ăn học, chăm lo cho bố mẹ. Vậy mà…”.

Cụ Lê Văn Sơn (82 tuổi, ông nội của anh Tâm), ngồi lặng lẽ suốt nhiều giờ, nói với chúng tôi giọng nức nở: “Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi cố sống để xem sự trưởng thành của con cháu và vui mừng hơn khi cháu nội tôi sắp trở thành một chiến sĩ công an. Không ngờ bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Người thân của anh Tâm cho biết, anh Tâm là người con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh em. Ngay từ nhỏ, anh Tâm đã có quyết tâm trở thành một cảnh sát hình sự để chiến đấu bảo vệ nhân dân.

Trong quá trình học ở trường trung cấp CSND II, chàng trai trẻ đã vượt hàng trăm km để về phụ mẹ bán bánh ít, động viên, chăm sóc bố khi bố anh đang mang trong mình căn bệnh tâm thần. Là con trai trụ cột trong gia đình, Tâm luôn tận dụng thời gian được nghỉ học ở trường để lo lắng, dạy dỗ các em ở nhà.
Đối tượng Bùi Văn Trung tại cơ quan điều tra 

Những người hàng xóm của anh Tâm luôn tự hào về người chiến sĩ công an trẻ gương mẫu, hiếu thảo, đã không giấu được sự tiếc thương vô hạn: “Tâm là người hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ và luôn hòa đồng với những người xung quanh. Chúng tôi hiểu rõ quyết tâm của cháu và rất tự hào khi trong xã sắp có được một chiến sĩ công an. Thế mà cháu lại ra đi vội quá...”

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Trung về các hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo thông tin mới nhất, hiện cơ quan chức năng đã tóm gọn 4 đối tượng chuyên dùng “hàng nóng” gây án trong băng nhóm của tên Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ ở phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) – đối tượng mới bị lực lượng công an an tiêu diệt ngày 19/7.

Các tên còn lại bị bắt gồm: Bùi Văn Trung (22 tuổi, ngụ ở phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), Trịnh Văn Vững (22 tuổi) và Nguyễn Hoàng Mạnh (24 tuổi), cùng ngụ ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn