Dự án hồ Ba Mẫu: Khi lòng dân đã thuận

Thời sựThứ Sáu, 14/05/2010 07:39:00 +07:00

(VTC News) - “Những người được giao nhiệm vụ thực hiện dự án hãy bắt tay vào làm, đừng nói suông nữa..."

(VTC News) -  “Những người được giao nhiệm vụ thực hiện dự án hãy bắt tay vào làm, đừng nói suông nữa, chúng tôi chỉ tin tưởng dự án có hoàn thành được hay không là khi nào nhìn thấy công việc được triển khai. Đây là thời điểm rất được lòng dân nên chúng tôi mong chủ dự án hãy tận dụng nó làm bàn đạp để sớm thực hiện nhiệm vụ của mình…” - bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tổ 23, phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết sau buổi họp dân giữa chủ đầu tư về công bố chi tiết bản quy hoạch dự án.

Có lẽ chỉ có ở dự án hồ Ba Mẫu mới có nhiều câu chuyện tưởng như không phải nhưng là thật. Không có nơi nào như nơi đây, tất cả những điều kiện sống ở một khu phố mới có 1 năm nay như nước sạch dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nhà không số, phố không tên, nhà cửa thì sập xệ, đất đai thì không có giấy chứng nhận mặc dù có những gia đình 4 đời ở cái làng Kim Liên (nay là phường Phương Liên) mà vẫn không được cấp giấy chứng nhận, hỏi ra mới biết do cái dự án đó mà ra.

 

20 năm chưa nhận được tiền đền bù

 

Ngày 11/5/2010, vừa qua một trong những thủ tục quan trọng bắt buộc để trước khi bắt tay vào thực hiện dự án đó là tổ chức công khai dự án theo điều chỉnh của UBND TP.Hà Nội tới nhân dân nằm trong diện thu hồi đất.

 

Buổi họp công khai đó đã thu hút sự chú ý của người dân trong địa bàn phường và mọi câu hỏi được đưa ra tại cuộc họp là bao giờ dự án được làm?

 

Bác Nguyễn Hữu Bảo tổ 17, phường Phương Liên phân trần: “Tôi là những lớp người đầu tiên tham gia vào việc giải phóng mặt bằng cho dự án, là người nhiệt tình ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, lúc đó dân chúng tôi phấn khởi vô cùng, vì sau khi thực hiện xong nơi đây sẽ là một trong những điểm vui chơi giải trí, tuy nhiên phấn khởi bao nhiêu giờ chúng tôi lại thất vọng tràn trề bấy nhiêu.


 Buổi họp công khai đó đã thu hút sự chú ý của người dân trong địa bàn phường Phương Liên.

 

Khi đó tôi là một trong số 14 hộ ký vào giấy nhường lại đất cho dự án, thế nhưng sau khi dự án thực hiện được 2/3 công việc nhà tôi có bị cắt xén, nhưng tiền đền bù thì chúng tôi lại chưa được nhận, hỏi thì không ai trả lời, đơn thư gửi đi khắp nơi mà vẫn không có cấp nào trả lời, 20 năm qua gia đình tôi đã phải chịu đựng nhiều vất vả. Liệu lần này dự án tái khởi động không biết gia tôi có nhận lại được tiền đền bù không?

 

Chúng tôi là những hộ tiên phong trong việc nhường đất để thực hiện dự án, thế nhưng quyền lợi thì chưa thấy đâu, chỉ thấy sự thiệt thòi cho gia đình mình. Những hộ dân trong khu vực của chúng tôi thì không đồng ý với chủ trương thực hiện dự án, họ chây ỳ thì lại sướng vì nhà cửa họ được xây nhà cao tầng, những hộ gia đình như chúng tôi nhường đất chấp hành trước, lại chịu thiệt thòi không nhận được đồng tiền đền bù nào.

 

Tôi cũng như bao người dân khác đều rất vui mừng và hy vọng với sự vào cuộc của lãnh đạo thành phố Hà Nội và những quyết định hợp lòng dân như điều chỉnh dự án thu nhỏ lại theo nguyện vọng của dân. Lần này dự án sẽ được hoàn thành, không còn gì vui hơn nếu như dự án khánh thành đúng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội”.

Đừng để dân mất lòng tin nữa


Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tổ 23 phường Phương Liên cho biết: “Dự án đã làm dân chúng tôi quá khổ rồi, chúng tôi sẵn sàng bỏ hết quá khứ của dự án để cùng nhau phối hợp thực hiện dự án, chúng tôi rất tán thành chủ trương điều chỉnh dự án lần này của UBND TP.Hà Nội. Bây giờ chủ dự án cũng như quận Đống Đa phải làm đi, đừng để dân mất lòng tin nữa. Chúng tôi sống dở chết dở vì dự án chưa hoàn thành được, nỗi khổ đó còn chưa đủ hay sao mà thành phố lại cho tồn tại trạm trung chuyển đất thải ngay giữa lòng dân cư khiến dân chúng tôi không thở được.

 Theo chủ đầu tư bãi rác này sẽ được giải tỏa trong thời  gian sớm nhất.

 

Những người được giao nhiệm vụ thực hiện dự án hãy bắt tay vào làm, đừng nói suông nữa, chúng tôi chỉ tin tưởng dự án có hoàn thành được hay không là khi nào nhìn thấy công việc được triển khai. Đây là thời điểm rất được lòng dân nên chúng tôi mong chủ dự án hãy tận dụng nó làm bàn đạp để sớm thực hiện nhiệm vụ của mình. UBND TP.Hà Nội cũng muốn làm, quận cũng muốn làm, chủ dự án cũng muốn làm, phường cũng muốn làm, dân cũng muốn làm thế tại sao dự án vẫn chưa được triển khai?”.

 

Đa số ý kiến của người dân mong rằng, lần này thực hiện dự án phải công khai minh bạch rõ ràng đồng thời phải đặt lợi ích của dân lên hàng đầu và hoàn toàn nhiệt tình ủng hộ thực hiện dự án, sẵn sàng bắt bắt tay cùng chủ dự án để sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Trả lời về những câu hỏi thắc mắc của người dân, phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên, Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: ”Để thực hiện dự án không chỉ có mình chủ đầu tư mà còn có cả lực lượng của quận và phường cùng giám sát, cùng tham gia giải phóng mặt bằng rồi xây dựng cơ chế chính sách đền bù cho thỏa đáng, trên đơn giá của UBND TP.Hà Nội đưa ra, đồng thời phải công khai minh bạch rõ ràng. Những hộ dân trước kia thuộc diện thu hồi đất mà chưa nhận được tiền đền bù tới đây chúng tôi sẽ căn cứ vào giấy tờ hợp lệ và đơn kiến nghị để trình với quận giải quyết cho thỏa đáng”.

Nhóm PV Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn