Đêm giao lưu diễn ra đầy xúc động và để lại những kỷ niệm không thể quên đối với những vị khách mời tham gia chương trình và cả êkip thực hiện chương trình như chúng tôi.

Chân chưa đến mà lòng đã nặng về Trường Sa
Chúng tôi bắt đầu quá trình viết kịch bản cho đêm giao lưu chỉ với vốn hiểu biết có sẵn cùng chồng tài liệu ngồn ngộn về Trường Sa từ các bài báo, thước phim cũ của đồng nghiệp. Chưa một ai trong ekip được một lần đặt chân đến Trường Sa. Khó nhất là làm sao xây dựng được kịch bản gần gũi, thiết thực nhất với chiến sĩ, quân dân đảo Trường Sa, lột tả được những gian khó, hiểm nguy, sự hi sinh thầm lặng của các anh đang ngày đêm chắc tay súng gìn giữ biển đảo của tổ quốc. Mọi người bắt đầu tỏa ra các hướng để thu thập tư liệu, những câu chuyện thực tế về cuộc sống, con người, những đổi thay hàng ngày của Trường Sa.
Đó là tâm sự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai trong lần công tác năm 2009 đến Trường Sa. Hơn 20 ngày ở trên đảo ông và các đồng nghiệp đã đến thăm 20 đảo lớn nhỏ của quần đảo Trường Sa. Nhớ nhất là khi đoàn đến thăm đảo Đá Đông và được tặng một lá cờ đã sờn cũ. Đó là Lá cờ được treo và tung bay trên đảo nhiều năm qua như lời nhắn gửi của các chiến sĩ: ở đâu có quốc kỳ tung bay, ở đó có chủ quyền tổ quốc.
Từ rất nhiều những câu chuyện, cảm xúc của các nhạc sĩ sáng tác về Trường Sa, những ghi chép của các nhà báo, những chia sẻ của các đồng chí ở Bộ Tư lệnh Hải quân về nhiệm vụ, đời sống chiến sĩ, quân dân trên đảo, những tình tiết thú vị xúc động của Thứ trưởng…, ekip thực hiện chương trình đã có thêm những ý tưởng để xây dựng kịch bản và thiết kế sân khấu của chương trình.

Trường Sa trong trái tim tôi
Trường Sa là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ nhạc sỹ Việt Nam cùng rất nhiều cung bậc cảm xúc mà ở đó, sự gắn kết giữa đảo xa và đất liền luôn ngời sáng thắm đượm tình yêu thương. Mỗi ca từ, từng nốt nhạc sẽ giúp chúng ta thấy Trường Sa gần gũi, thân thương hơn.
Với nhạc sĩ Thế Song, đã 30 năm trôi qua kể từ khi ông sáng tác ca khúc “Nơi đảo xa” nhưng tình cảm về Trường Sa vẫn như còn rưng rưng xúc động: “Tôi không nhớ mình đã hát ca khúc này bao nhiêu lần với các chiến sĩ. Mỗi lần ra đảo, các chiến sĩ họ ùa đến ôm lấy tôi, cùng cất vang lời hát Nơi đảo xa. Nhìn họ hát say sưa tôi vô cùng cảm động”.
NSƯT Việt Hoàn, người biểu diễn ca khúc “Nơi đảo xa” trong đêm giao lưu tâm sự: “Tôi chưa lần nào được đến hát và phục vụ các chiến sĩ trên đảo Trường Sa nhưng hình ảnh và đặc biệt tình yêu quê hương hướng về đất liền của các chiến sĩ thật đẹp”. Anh ao ước một lần được đến với Trường Sa, quần đảo thân yêu của tổ quốc và được hát cùng chiến sĩ ca khúc này.
Trong đêm giao lưu khán giả truyền
hình đã được thưởng thức clip Cùng hát về Trường Sa qua ca khúc Nơi đảo xa với
sự tham gia của gần 1000 người do mạng Việt Nam Go.vn thực hiện. Clip được thực
hiện rất kỳ công với sự tham gia của rất nhiều tầng lớp nhân dân, lứa tuổi,
công việc khác nhau trong xã hội. Từ các bạn học sinh, sinh viên của các trường
phổ thông, đại học trên cả nước, cán bộ công nhân viên chức các bộ ban ngành,
nhạc sĩ, ca sĩ, các phóng viên nhà báo, các doanh nhân… tất cả cùng hướng về
Trường Sa với một con tim đầy ắp tình cảm và lòng tự hào.
Cộng đồng mạng không còn xa lạ với
ca khúc Bay qua biển đông của nhạc sĩ Lê Việt Khánh. Khi được hỏi điều gì thôi
thúc Khánh sáng tác ca khúc này, anh bộc bạch rất chân thành: Ca khúc được sáng
tác rất tình cờ khi Khánh lên mạng đọc tin tức tình hình biển Đông. Trong đêm
đó, cảm xúc dâng trào thúc giục mình phải viết bằng được một ca khúc về biển đảo
để gửi tặng các anh đang ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền đất nước”. Thông
qua ca khúc, Khánh muốn chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam sinh ra trong hòa
bình, có được cuộc sống yên ấm sẽ không bao giờ quên gửi tới các anh tình cảm,
sự quan tâm và sẻ chia”.
Câu chuyện của Đại tá Hoàng Ngọc Dương - Trưởng phòng Dân vận quân chủng Hải quân khiến cả trường quay lặng đi xúc động. Là người gắn bó 27 năm với chiến sĩ trên đảo, 10 năm công tác tại đảo Trường Sa, ông tâm sự: Tôi không còn nhớ mình đã đặt chân lên 21 đảo trong quần đảo Trường Sa bao nhiều lần. Chỉ trong năm nay tôi đã ra đảo 4 lần. Một lần ra thăm đảo, tôi nhớ có một chị ngoài 50 tuổi đi cùng đoàn. Vừa đặt chân lên đảo, một chiến sĩ chạy ào tới nói: “Cô ơi cho cháu ôm cô một lúc cho cháu đỡ nhớ mẹ cháu”. Mọi người nhìn thấy mà rớt nước mắt. Đại tá cho biết, đời sống của người lính đảo đã bớt khó khăn do được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhưng điều kiện của các chiến sĩ, quân dân trên đảo còn khó khăn vất vả như: thiếu rau xanh, nước sạch và tình cảm. Do vậy những chương trình Hướng về Trường Sa như hôm nay thật sự thiết thực. Đó là nguồn cổ vũ, động viên tiếp thêm sức mạnh cho Trường Sa gần với đất liền hơn để những người lính chúng tôi tiếp tục vững tin nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền hải đảo thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.
Trong đêm giao lưu, Chương trình đã kết nối với lính đảo Trường Sa bằng điện thoại. Thượng tá Phạm Văn Trung chính trị viên của đảo Trường Sa lớn cho biết: Anh và các chiến sĩ thật vui khi được biết đến trình Góp đá xây Trường Sa. Chúng tôi rất mong chương trình nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cơ quan chức năng cũng như toàn thể nhân dân, tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy cả nước hướng về Trường Sa.
Với chủ đề “Tháng 8 vì Trường Sa”
do báo Tuổi trẻ, Đài truyền hình KTS VTC, Mạng Việt Nam go.vn phối hợp tổ chức,
hơn một tháng qua những người làm chương trình đã nhận được rất nhiều bài viết
với những tình cảm, yêu thương, sự chia sẻ của khán giả, độc giả cả nước hướng
về Trường Sa. Nhà báo Lê Thế Chữ - Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ đã kể lại những
câu chuyện thật cảm động về các cá nhân, tập thể đã tham gia ủng hộ chương
trình “Góp đá xây Trường Sa”. Có những chị ve chai ủng hộ qua tin nhắn số tiền
hai ngày lượm ve chai, chuyện bà cụ trao 100 triệu đồng dành dụm được cho
chương trình, hay ông cụ trước khi mất dặn lại con cháu toàn bộ tiền phúng viếng
sẽ dùng để Góp đá xây Trường Sa. Những tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân trong
toàn xã hội hướng đến chương trình như để đảo xa gần với đất liền hơn. Chương
trình “Góp đá xây Trường Sa” sau đợt sơ kết đầu tiên đã trao 15 tỷ đồng để xây
dựng một công trình trên đảo Đa Lát tại quần đảo Trường Sa.
Cuối chương trình giao lưu, ông
Vũ Thanh Mai, Uỷ viên thường vụ Trung Ương Đoàn đã phát động chương trình Góp
đá xây Trường Sa qua cổng tin nhắn 1408.
Công cuộc xây dựng Trường Sa, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc
không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, Chính phủ mà còn là của từng người dân
Việt Nam. Hướng về Trường Sa là hàng triệu triệu trái tim yêu nước thương nòi,
với những tình cảm và hành động thiết thực góp sức, kề vai, đoàn kết một lòng
quyết tâm giữ vững chủ quyền tổ quốc Việt Nam. 
Chương trình giao lưu đã khép lại thật xúc động. Hy vọng chương trình “Góp đá xây Trường Sa ” sẽ nhận được nhiều hơn nữa những sẻ chia từ cộng đồng bởi những viên đá nhỏ từ lòng yêu nước của mỗi người sẽ có sức cuốn hút và lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn mọi người dân Việt Nam hướng về biển đảo thân yêu.
Phát động từ ngày 17/8, chương trình “Tháng 8 vì Trường Sa” được phối hợp giữa Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC và báo Tuổi trẻ đang là chủ đề được dư luận quan tâm. Một trong những sự kiện nổi bật trong chiến dịch này là trang mạng xã hội go.vn thực hiện thu âm clip “Cùng hát về Trường Sa” thu hút hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, cộng đồng xã hội tham gia.
Nhà báo Trần Hoài Thu