VTC tặng quà vui 1/6 cho trẻ em khuyết tật Thụy An

Kinh tếThứ Ba, 01/06/2010 11:10:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 100 trẻ em khuyết tật Thụy An– Ba Vì đã có một ngày thật ấm áp với những yêu thương, ân cần, chu đáo và sự quan tâm nhiệt tình của VTC Game nhâ

(VTC News) - Hơn 100 trẻ em khuyết tật Thụy An– Ba Vì đã có một ngày thật ấm áp với những yêu thương, ân cần, chu đáo và sự quan tâm nhiệt tình của VTC Game nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6.

Đồng cảm với nỗi đau của những em bé phải đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An, thậm chí có những đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã bị bố mẹ đẩy ra bên lề của cuộc sống, VTC Game (thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC) đã vận động, quyên góp ủng hộ những phần quà nhỏ, mong góp phần đem lại chút niềm vui trong ngày tết cho các cháu.

 Đem niềm vui tới cho các em nhỏ tan tật Thụy An nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6

Việc tặng quà nhằm chia sẻ, bù đắp một phần với những mất mát của trẻ em khuyết tật là một trong những hoạt động thường xuyên của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC. Bên cạnh việc tổ chức chương trình từ thiện đều đặn cho các trẻ em vùng cao, cho trẻ nhỏ nghèo nhân những ngày lễ lớn, đây là lần thứ 3, VTC Game tổ chức về thăm và tặng quà cho trẻ em tàn tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tham gia chuyến đi ý nghĩa này có sự tham gia của cộng đồng nguyên thủ của VTC Game và đại diện là các thành viên của Clan Thần, clan Quân đội Hero, clan Quản gia cùng các Miss Teen của năm 2009.

Trở về thăm những trẻ em khuyết tật – nơi những trái tim cần được sưởi ấm vào đúng giờ ăn cơm tối, chứng kiến cuộc sống thiếu thốn nơi đây mới cảm thấy được số phận của những con người bất hạnh.


 Em nhỏ tàn tật đón nhận quà tặng trong sự háo hức, vui sướng

Căn phòng trên 20m2 của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật xã Thụy An có 18 cháu nhỏ luôn ngập tràn tiếng khóc, tiếng ú ớ kêu gào thảm thiết. Biết có người lạ đến thăm, bọn trẻ con dù không biết gì vẫn bộc lộ cảm xúc qua đôi mắt ánh lên niềm vui, qua nụ cười méo mó, qua những cử chỉ huơ huơ tay ngây thơ đến tội nghiệp. Có đứa sợ hãi, co rúm người lại, không dám giơ tay ra nhận quà.



Cậu bé Tuyển may mắn hơn những đứa khác là có chút ít ý thức trong hành động nhưng lại bị câm. Thấy đoàn đông người đến, nó chạy ra, gặp ai, cũng giơ đôi bàn tay cong queo để xin bất cứ thứ gì như một kẻ thèm ăn đói khát. Có em đi xe lăn, đứa méo miệng, có em bị tật ở cổ, hay có em mắt nhắm tịt vẫn cười thật tươi mỗi khi ai đó đưa túi quà vào tay. 

Cô nuôi Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: “Cơ sở vật chất ở đây nói chung còn thiếu thốn nhiều. Từ thiện được phần nào thì các em sướng được chút ấy. Cái thiết thực nhất, ý nghĩa nhất có khi vẫn là quần áo. Bởi phần lớn các em nhỏ nơi đây đều không thể nhận biết được gì, các cô nuôi phải phục vụ 100% từ việc ăn ngủ cho tới việc tắm rửa, vệ sinh. Mùa nóng, các em phải thay bỉm (“bỉm” là cách gọi cho sang, thực chất là bằng quần áo cũ, rách được quấn chặt quanh mông – PV) liên tục nếu không sẽ rất hôi thối”.

 Các Miss Teen ân cần bón từng thìa cơm cho các em nhỏ khuyết tật
dưới cái nắng nhễ nhại.

Còn một cô nuôi khác thì cho rằng: Thời tiết nắng nóng, có thêm một chiếc quạt máy là niềm khao khát của các em. Bởi thiếu quạt, buổi tối, bọn trẻ con đang nằm trên giường lại tìm mọi cách lăn đùng xuống nền đất ngủ. Có đứa không chịu được còn khóc thét lên.

Về thăm trẻ em tàn tật Thụy An lần này, không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, đội ngũ nhân viên VTC Game còn thể hiện tình yêu thương, nhân ái qua những cử chỉ quan tâm, săn sóc cụ thể tới từng miếng cơm, bát cháo. Nhìn những đứa trẻ què quặt ăn, cơm vương vãi, bám đầy quanh miệng khiến nhiều người lặng người đi thương xót. 

Theo ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An: Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng 285 đối tượng trong đó có 185 người già, 110 trẻ tàn tật từ độ tuổi 12 – 16, chỉ có 30 cháu có thể nhận biết, 10 bé đang đi học lớp 1 – lớp 2, còn lại 80 trẻ khác bị tàn tật, bị bại não, xương thủy tinh, hoặc mắc một số bệnh tật khác, không thể nhận biết được. Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận 30 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, độ tuổi dưới 2 tuổi.


 Với những món quà thiết thực, ý nghĩa, VTC gửi yêu thương, ấm áp tới những thân phận kém may mắn.

Ông Hồng cho biết: Với sự quan tâm của nhà nước, trẻ tàn tật, trẻ sơ sinh được hỗ trợ tiền ăn uống, sinh hoạt 625.000 đồng/tháng. Tuy nhiên do công tác chăm sóc, chế độ dinh dưỡng đặc biệt cộng với nhu cầu về sữa, bỉm nhiều, với số tiền như vậy, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn.

Với những phần quà thiết thực như bột giặt ô- mô, sữa cô gái Hà Lan, kem và bàn chải đánh răng,… VTC Game mong muốn bù đắp được phần nào đó những khó khăn về vật chất mà các em đang gặp phải, dang rộng vòng tay, thắp lửa yêu thương, đem đến niềm vui, nụ cười và một cái tết thiếu nhi vui vẻ, an lành, ấm áp nơi những con người bất hạnh.

Khi ra về, ban lãnh đạo trung tâm tiễn đoàn trong sự xúc động, tiếc nuối. Ông Hồng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần của lãnh đạo, nhân viên VTC Game. Ông Hồng hy vọng sẽ ngày càng có nhiều đơn vị hảo tâm chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ đối với những em nhỏ tàn tật, đáng thương Thụy An để các em bớt khổ, vơi đi những đau thương, mất mát mà cả đời các em phải gánh chịu.

 Tiểu Phương

Bình luận
vtcnews.vn