Đặc công, không quân Israel đột kích dải Gaza

Thế giớiThứ Hai, 14/07/2014 11:29:00 +07:00

Ngoài việc ném bom diện rộng, lần đầu tiên Israel tung đặc nhiệm lên đất Gaza trong cuộc xung đột hiện nay.

Ngoài việc ném bom diện rộng, lần đầu tiên Israel tung đặc nhiệm lên đất Gaza trong cuộc xung đột hiện nay.

Lực lượng đặc công của hải quân Israel đã mở một cuộc đột kích lên bờ biển phía bắc dải Gaza vào rạng sáng 13/7, khi khu vực dân cư ven biển hứng chịu ngày tấn công đẫm máu nhất trong tuần qua, với 54 người Palestine thiệt mạng.
Đống đổ nát ở nhà cảnh sát trưởng Batsh của thành phố Gaza (ảnh: Reuters) 

Cho đến nay, theo Bộ Y tế Gaza đã có khoảng 170 người thiệt mạng, bao gồm 30 trẻ em. Trong một vụ tệ hại nhất, 22 người đã thiệt mạng và 45 người bị thương sau khi hai quả bom Israel loại lớn giáng xuống một ngôi nhà ở quận Tuffah thuộc thành phố Gaza, nơi cảnh sát trưởng của thành phố này, Tayseer Batsh, đang trú ngụ.
Trong vụ này, đa phần người bị thương đang trên trở về nhà sau khi đi nhà thờ. Họ trúng thương do các mảnh bom văng ra.
Tờ rơi cảnh báo sẽ có ném bom tàn bạo
Hôm 13/7, Israel có dấu hiệu leo thang chiến dịch quân sự khi họ tung ra các tờ rơi trên một khu vực rộng lớn của bắc Gaza và gửi tin nhắn yêu cầu các cư dân bỏ nhà cửa trước buổi trưa nhằm tránh một đợt ném bom diện rộng chống lại các điểm phóng rocket ở Beit Lahiya và Attatra.
Khi tối hậu thư sắp hết hạn, hàng trăm người đã rời bỏ Beit Lahiya, nhiều người trong số họ đã lao tới các trường học do Liên Hợp Quốc quản lý.
“Bọn họ gửi tin nhắn cảnh báo”, Mohammad Abu Halemah, một người dân địa phương nói. “Một khi nhận được tin nhắn này, chúng tôi đều hoảng sợ không dám ở trong nhà của chính mình nữa. Chúng tôi phải tháo chạy”.
Một tờ rơi do quân đội Israel thả ở Beit Lahiya có nội dung như sau: “Những ai không chịu tuân thủ theo các hướng dẫn này sẽ làm cho tính mạng của chính họ cũng như gia đình họ bị nguy hiểm. Hãy cảnh giác”.
Cuộc đột kích diễn ra vào lúc 2h sáng. Chỉ có 4 lính Israel bị thương trong cuộc đột kích này, sau khi họ vấp phải các tay súng Hamas.
Saad al-Dawla, một bảo vệ ca đêm của khách sạn al-Mathaf, cho biết anh đang ngủ thì các đặc công Israel tiến lên bờ biển cách đó vài trăm mét.
“Lúc đầu chúng tôi nghe thấy tiếng súng từ phía Palestine. Tôi nhỏm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy có người đang bắn từ dưới biển. Gần như lập tức khi đó một chiếc trực thăng xuất hiện và bắt đầu nhả đạn”, al-Dawla nói. “Sau đó tôi nghe thấy tiếng đạn pháo từ phía biển và tiếng còi hú của tàu chiến. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ”.
Một cư dân địa phương có biệt danh Abu Adam cho biết, anh bị thức giấc vì tiếng động chiến sự từ phía bờ biển. “Tôi đang nằm trên sàn nhà với lũ trẻ. Tôi nghe thấy tiếng pháo và súng, thấy cửa sổ sáng lên vì những chớp nổ”.
Bản đồ về tấn công nhà cảnh sát trưởng, làm chết 22 người, bị thương 45 người (đồ họa: Guardian) 

Trước đó, lúc tối 12/7, 22 thành viên của cùng một gia đình đã chết tức tưởi khi hai quả bom xé toang một ngôi nhà thuộc về Majid Batsh, một người họ hàng của tư lệnh cảnh sát Hamas Tayseer, mà ông này đang ở cùng.
Tất cả những gì còn lại của tòa nhà kiên cố này vào sáng 13/7 là một vài cái chân cột bê tông te tua. Trong số người tử vong có 1 bé gái mới 3 tuổi.
“Tất cả đều là họ hàng của tôi”, Mohammad al-Batsh, một sinh viên xây dựng dân dụng 20 tuổi nói. “Tôi đang về nhà sau khi đi lễ nhà thờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn. Ban đầu tôi không biết tiếng nổ phát ra từ đâu. Bầu trời đầy bụi và khói. Cứ như thể là động đất”.
Al-Batsch nói tiếp: “Khi tới đó, tôi thấy sự hủy diệt ở mọi nơi. Các thi thể bị cháy đến mức tôi không còn nhận ra được ai nữa. Mười ba trong số người chết là thuộc về gia đình người họ hàng Majid. Anh ấy chỉ là tài xế. Vẫn còn 5 người mất tích bao gồm một phụ nữ mang thai.
Hôm 13/7, những người Palestine có hộ chiếu nước ngoài bắt đầu rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Erez. Israel hợp tác trong việc sơ tán này. Họ cho biết số 800 người Palestine sống ở Gaza mang hộ chiếu của các nước như Anh, Mỹ và Australia.
Israel đã tiến hành trên 1.300 vụ không kích kể từ khi chiến dịch quân sự của họ bắt đầu. Quân đội Israel cũng cho biết các chiến binh Palestine đã bắn hơn 800 quả rockêt vào đất Israel, bao gồm 130 quả trong ngày vừa qua.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn