Trung Quốc: Phẫn nộ bác bóp chết cháu rồi đòi tự tử

Thế giớiThứ Ba, 21/08/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Tấn bi kịch gia đình được hé lộ sau khi mọi người cố gắng cứu sống kẻ sát nhân tàn bạo đã ra tay giết chết chính cháu ruột mình.

(VTC News) – Tấn bi kịch gia đình được hé lộ sau khi mọi người cố gắng cứu sống kẻ sát nhân tàn bạo đã ra tay giết chết cháu ruột của mình ở thành phố Zhanjiang, Trung Quốc.

Trên sân thượng của một tòa nhà 9 tầng trong thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông, nhóm người ra sức giữ chân người phụ nữ có tên là Sheng Fi khi bà này dọa nhảy lầu tự tử hôm 20/8, tờ Daily Mail đưa tin.
Tuy nhiên, trong lúc nỗ lực cứu sống Sheng Fi, những người có mặt tại hiện trường bao gồm bạn bè, người thân và cả lực lượng cứu hộ thành phố không ai hay biết chỉ trước đó vài giờ, người đàn bà này đã bóp chết đứa cháu trai 4 tuổi và ném cậu bé xuống đất từ sân thượng cao gần 30m.
 Bà Sheng Fi một mực đòi tự tử trước sự can ngăn của người thân, bạn bè và lực lượng cứu hộ
Daily Mail dẫn lời cơ quan điều tra nói, hành vi giết người tàn nhẫn của bà Sheng xuất phát từ mâu thuẫn và lòng thù hận với em dâu – mẹ của đứa trẻ xấu số.
Khi chưa biết được sự thật đằng sau hành động tự tử của Sheng, lực lượng cứu hộ còn đưa con gái và nhiều người thân trong gia đình bà ta tới nhằm thuyết phục Sheng. 
Nhưng khi người ta vừa cứu được Sheng cũng là lúc bí mật kinh hoàng của người đàn bà tàn nhẫn này được cảnh sát tiết lộ.
“Bà Sheng thừa nhận đã ném cháu trai từ sân thượng của tòa nhà nơi bà ta mới có ý định tự tử. Mặc dù được cứu sống nhưng mong muốn chết của Sheng Fi vẫn sẽ thành hiện thực. Chỉ có điều, cái chết này không phải do bà ta tự định đoạt mà là phán quyết của tòa án!”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Zhanjiang nói.
 Từ sân thượng tòa nhà 9 tầng...

 ... bà Sheng đã ném cháu trai 4 tuổi của mình sau khi bóp chết cậu bé chỉ vì mâu thuẫn với em dâu

 Mọi người nỗ lực cứu sống Sheng Fi trước khi phát hiện bà ta là một kẻ sát nhân vô cùng tàn nhẫn 
Trung Quốc là một trong những nước có tỉ lệ tự sát cao nhất trên thế giới theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ yếu dựa trên số liệu do chính phủ Trung Quốc cung cấp.
Vào năm 2010, con số này đạt 22.23/100.000 người, chỉ đứng sau Latvia, Kazhakstan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì Trung Quốc có dân số đông nên tỉ lệ này được đánh giá là đáng lo ngại.
Năm ngoái, người phát ngôn Sở y tế thành phố Bắc Kinh cho biết mỗi năm ở Trung Quốc có khoảng 2 triệu người tự tử và phần lớn nằm trong khoảng 15 đến 34 tuổi.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn