Xử vợ Bạc Hy Lai: Sẽ tuyên án hôm nay?

Thế giớiThứ Năm, 09/08/2012 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Người dân thành phố Hợp Phì nơi diễn ra phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai hôm 9/8 hầu như không hề hay biết về vụ án gây chấn động Trung Quốc.

(VTC News) – Trong khi giới truyền thông trong và ngoài Trung Quốc nhiều ngày qua xôn xao việc Cốc Khai Lai sẽ bị xét xử ra sao tại thành phố Hợp Phì, hầu hết người dân ở thành phố công nghiệp này lại không hề hay biết về phiên tòa quan trọng sẽ diễn ra ở đây hôm 9/8, theo hãng tin AP.

Ở Hợp Phì, câu chuyện về những chiếc huy chương của đội tuyển nước nhà tại Thế Vận hội Olympic 2012 đang diễn ra tận London xa xôi còn thu hút người dân hơn cả việc một trong những vụ án gây chấn động Trung Quốc sắp được xét xử ngay tại thành phố của họ.

Dư luận trong nước thờ ơ 
“Từ những cô cậu sinh viên trong quán café, cho tới những bác tài xế xe taxi, những người bán hoa hay chủ các cửa tiệm trên phố, không một ai trong số họ biết về phiên tòa hôm 9/8”, ghi nhận của phóng viên AP tại Hợp Phì. 
Bản án nào được giành cho phu nhân chính trị gia họ Bạc, Cốc Khai Lai?
Trong tuyên bố của chính phủ Trung Quốc đưa ra cách đây không lâu, bà Cốc Khai Lai – vợ cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh bị mất chức Bạc Hy Lai cùng đồng phạm Trương Hiểu Quân đã chính thức bị cáo buộc tội cố ý sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. 
Theo đó, phiên tòa xét xử 2 bị cáo trên sẽ được diễn ra tại thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc) vào ngày 9/8.
Tuy nhiên, có vẻ như cộng đồng quốc tế còn biết nhiều về vụ án này hơn cả những người dân địa phương. Điều này cho thấy cái gọi là bê bối của giới chính trị xa vời đến thế nào đối với cuộc sống thường nhật của những người dân nơi đây.
“Tôi hiếm khi để ý tới những tin tức kiểu này vì chuyện chính trị chẳng liên quan gì tới cuộc sống của tôi. 
Về chuyện vụ án, nếu đây thực sự là một vụ giết người thì hung thủ vẫn là chỗ thân quen của các quan chức cấp cao, hay ít nhất thì chúng tôi với họ cũng chẳng thuộc cùng đẳng cấp xã hội để mà quan tâm”, Gong Genwu (23 tuổi) – một người bán phần mềm vi tính gần Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì nói.
Thậm chí thanh niên trẻ tuổi này còn khẳng định đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên Cốc Khai Lai.
Trong khi đó, Tang Chaoli (22 tuổi) - một nhân viên ngân hàng cho biết chỉ quan tâm tới tin tức Olympic là chủ yếu. 
Vụ án của bà Cốc dù đọc qua trên báo nhưng vì không mấy để ý nên anh ta cũng không biết nạn nhân lại là người nước ngoài.
Còn khi được hỏi có muốn tới dự phiên tòa này hay không thì Tang vội xua tay: “Không, không. Tôi còn phải đi làm.”
Nhiều người dân địa phương khác khi được hỏi cũng chỉ trả lời những câu tương tự. “Chuyện chính trị nhàm chán lắm. Với lại nó cũng quá xa vời đối với cuộc sống bình thường của người dân như chúng tôi”, Tang Chaoli nói.
 Các nhân vật chính trong vụ bê bối của Bạc gia, từ trái qua: Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai, Neil Heywood và Vương Lập Quân 
Cho tới cuối tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc dẫn lời các cơ quan chức năng chính thức tuyên bố 2 bị cáo Cốc – Trương tội danh cố ý giết người và phải ra hầu tòa vào ngày 9/8 tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Mẹ Cốc Khai Lai: “Con gái tôi bị oan”
Theo tờ Oriental Daily của Hong Kong, bà Phạm Thừa Tú đang vô cùng lo lắng và một mực khẳng định Cốc Khai Lai “bị oan”.
Bà Phạm Thừa Tú (90 tuổi) là vợ góa của Tướng Cốc Cảnh Sinh – người từng giữ chức cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân giải phóng Trung Quốc và Bí thư thứ hai Khu ủy Tân Cương. 
Bản thân bà Phạm cũng là một cán bộ lão thành, phục vụ kháng chiến trong suốt Chiến tranh Thế giới II và hiện tại vẫn nhận được sự đối đãi đặc biệt từ chính quyền Trung Quốc.
Năm 2007, bà Phạm chuyển tới Trùng Khánh ở cùng vợ chồng Cốc Khai Lai khi con rể là Bạc Hy Lai nhậm chức Bí thư tỉnh ủy thành phố.
 Bà Phạm Thừa Tú và ông Cốc Cảnh Sinh 
Cũng theo tờ Oriental Daily, từ tháng 4/2012, khi biết con gái đang bị chính quyền trung ương bắt giam điều tra vì nghi ngờ liên quan tới vụ án giết người, bà mẹ già đã lặn lội từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh, nhờ vả các mối quan hệ quen biết để minh oan cho con.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bà Phạm đều bị những người quen trong Đảng Cộng sản Trung Quốc khước từ. Không chịu bỏ cuộc, bà quyết định cầu cứu các phương tiện truyền thông nước ngoài.
“Một đảng viên, một cựu chiến binh như tôi mà họ còn đối xử tệ đến thế thì thử hỏi những người bình thường khác sẽ thế nào?” bà Phạm nói.
Các nguồn tin khác cho biết, bà Phạm Thừa Tú sẽ tới thành phố Hợp Phì vào hôm 9/8 để tham dự phiên tòa xét xử Cốc Khai Lai. 
Khi biết được chuyện bà Phạm bôn ba khắp nơi để cứu con gái, không ít người cũng đã tỏ ra cảm thông với người mẹ già 90 tuổi. Thế nhưng, tình thương con không thể vượt lên trên công bằng và lẽ phải khi chính Cốc Khai Lai đã thú nhận tội giết người.
Trong khi đó, bà Ann Heywood – một người mẹ có con trai (Neil Heywood) bị đầu độc đến chết dưới âm mưu của Cốc Khai Lai hồi đầu tuần đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi đối với khả năng giải quyết vụ án của chính quyền Bắc Kinh, theo Thời báo Los Angeles.
“Ở Trung Quốc không có nhân quyền. Điều đó khiến tôi thấy thực sự lo ngại”, bà Ann nói.
'Thế tử' Bạc Qua Qua: “Sự thật sẽ nói lên tất cả”
Quý tử nhà họ Bạc cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước phiên tòa xét xử mẹ ruột của mình, bà Cốc Khai Lai, theo CNN hôm 8/8.
“Vì tôi bị coi là một trong những nhân tố dẫn tới tội ác mà người ta cáo buộc cho mẹ nên tôi thấy cần phải đệ trình lời chứng này. Tôi hy vọng mẹ tôi có cơ hội để đọc nó. Rồi sự thật sẽ tự nói lên tất cả”, Bạc Qua Qua viết trong một email gửi đài CNN.
 Quý tử nhà họ Bạc, Bạc Qua Qua
Cũng theo nguồn tin này, Bạc Qua Qua năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sĩ trường Quản trị Kenedy thuộc trường Đại học Harvard hồi tháng 5/2012 và đang sinh sống tại Mỹ.
Trước đó, cậu ấm của Bạc gia cũng đã từng học Oxford và tốt nghiệp vào năm 2010.
Kể từ khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố bà Cốc chính thức bị cáo buộc giết chết doanh nhân người Anh Neil Heywood, dư luận tỏ ra nghi ngờ động cơ thực sự dẫn tới tội ác của Cốc phu nhân.
Có người cho rằng bà Cốc “giết người diệt khẩu” vì “lợi ích kinh tế” liên quan tới các vụ chuyển tiền mờ ám ra nước ngoài. Cũng có người đồn đoán vì Neil Heywood từng “uy hiếp tính mạng Bạc Qua Qua”, lấy đó làm điều kiện thương lượng làm ăn với bà Cốc nên đã bị đầu độc để “trừ hậu họa”.
Neil Heywood 41 tuổi, là một doanh nhân người Anh có mối quan hệ thân thiết nhiều năm với Bạc gia và từng được cho là người đã mở đường cho Bạc Qua Qua được học tập trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Anh như Harrow, Oxford hay Đại học Harvard của Mỹ.
Thi thể doanh nhân này được tìm thấy trong một phòng khách sạn ở thành phố Trùng Khánh vào cuối tháng 11/2011. 

Cơ quan điều tra Trung Quốc kết luận, bà Cốc Khai Lai là người đứng sau vụ ám sát này và nhiều khả năng sẽ phải lĩnh án từ chung thân cho tới tử hình với tội danh cố ý giết người.
Phiên tòa xử bà Cốc diễn ra ở thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy vào hôm 9/8, nhưng nhiều khả năng tòa sẽ chưa thể tuyên án trong hôm nay do mức độ phức tạp của vụ việc.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn