Quan tham Trung Quốc: Vòng xoáy Tiền, Sắc

Thế giớiThứ Hai, 07/05/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Người Trung Hoa xưa có câu: Hồng nhan họa thủy. Điều này tới nay vẫn ứng nghiệm khi nhiều quan tham đang ngồi sau song sắt nhà tù bởi hám gái đẹp.

(VTC News) – Người Trung Hoa xưa có câu: Hồng nhan họa thủy. Điều này tới nay vẫn ứng nghiệm khi nhiều quan tham đang ngồi sau song sắt nhà tù bởi hám gái đẹp.

Phút trượt ngã của ông Phó Thị trưởng


Lôi Uyên Lợi, cựu Phó Thị trưởng thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam là một trong số nhiều quan tham “ngã ngựa” bởi lối sống xa hoa, quỵ lụy nữ sắc. Năm 2006, sau nhiều tháng ngày sống như đế vương trên tiền thuế của dân, Lôi bị tuyên án tử hình. Lôi được hoãn thi hành án 2 năm để có thời gian bù đắp tổn thất ngân sách gây ra. 
Cựu Phó Thị trưởng Lôi Uyên Lợi tại tòa
 

Hai năm sau, Lôi được giảm án xuống còn 20 năm tù, tước quyền lợi chính trị 5 năm sau mãn hạn tù, tịch thu tài sản trị giá 320.000 NDT.

Hành trình ngập sâu vào con đường tội lỗi của Lôi bắt đầu từ năm 1996. Khi đó, một người bạn nhờ Lôi cất nhắc họ hàng anh ta vào vị trí công tác thuận lợi hơn. Lôi thời ấy đang là Bí thư khu ủy Phương Tiên, thành phố Trịnh Châu, nên chẳng mấy khó khăn đã giúp bạn toại nguyện.

Người kia khi vừa nhận chức liền tới nhà Lôi, mang theo 10.000 NDT để cảm ơn. Thoạt đầu, Lôi từ chối, nhưng rồi ông bạn cứ giục nhận, Lôi bèn nhắm mắt gật đầu, đem tiền bỏ túi.

Trong cuốn “Nhật ký những tháng năm trong tù”, Lôi viết: Ngày hôm sau, tôi thực sự thấy day dứt, thậm chí nghĩ tới chuyện đem tiền trả lại hoặc giao nộp Ủy ban kiểm tra, kỷ luật Trịnh Châu. Nhưng rồi, tôi thấy mình giúp họ được việc, thì tại sao không nhận chút tiền cảm ơn. Cuộc đời tôi sa dần xuống vực sâu từ ngày ấy”.

“Quen mui thấy mùi ăn mãi”, Lôi ngày càng nổi tiếng vừa được gọi bằng cái tên đầy mỉa mai: Lôi đại hiệp. Ai tới nhờ vả, Lôi cũng không chối từ, nhưng muốn được việc, thì phải có chút “thành ý” với “Lôi đại hiệp”. Nhỏ từ vài chục ngàn NDT, rồi lớn dần tới vài trăm ngàn NDT. Về sau, “Lôi đại hiệp” dù có nhận cả triệu NDT tiền đút lót cũng vẫn thản nhiên, không chút hối hận.

Năm 2000, Lôi được điều chuyển làm Phó Thị trưởng thành phố Trịnh Châu, kiêm Chủ nhiệm Quỹ đầu tư nhà công cộng. Vị trí béo bở khiến Lôi có thêm cơ hội kiếm tiền bất chính. Hai phi vụ lớn nhất là lạm dụng quyền lực cá nhân để điều động lần lượt 10 triệu NDT và 80 triệu NDT để các chủ thầu xây dựng xây chung cư. Đổi lại, tiền lãi lúc bán chung cư được chia cho Lôi theo tỷ lệ 50:50.

Dù số tiền ông Phó Thị trưởng “cưỡng đoạt” từ quỹ công đã được trả lại sau đó, nhưng theo lời Lôi, ông ta góp phần không nhỏ trong việc tạo những cơn sốt ảo trong thị trường bất động sản ở Trịnh Châu khi đó.

Cấp dưới của Lôi là Lý Thụ Bưu cũng được hưởng lợi không nhỏ. Nhờ những chiêu môi giới, ăn chia với giới đầu tư bất động sản, Lý tham ô hơn 80 triệu NDT, chiếm đoạt công quỹ 60 triệu NDT. Tổng cộng số tiền khổng lồ ấy bị Lý nướng sạch vào các sòng bạc ở Macao, Hong Kong (Trung Quốc).

Trong phiên tòa xử Lôi năm 2006, Lý cũng bị tuyên án tử, nhưng không có cơ may được giảm án như cấp trên do số tiền tham ô quá lớn và không có khả năng khắc phục hậu quả.

“Ngã ngựa” vì gái đẹp

Trong tù, Lôi viết nhật ký kể lại những tháng ngày sống xa hoa. Ông cựu Phó Thị trưởng còn làm thơ khuyên răn những quan tham khác hãy dừng chân trước vực thẳm, khuyến cáo người giữ chức vụ trong chính quyền hãy nhìn bài học bản thân.
Tiền và gái đẹp khiến cựu Phó Thị trưởng dính vòng lao lý (Ảnh minh họa)

Tổng kết lý do trượt ngã, Lôi nói: Tôi nghĩ, lý do lớn nhất là ham hưởng lạc, ham tiền và đau đớn nhất là ham gái đẹp.

Sẵn tiền trong túi, thêm nỗi lo “đời ngắn chẳng tày gang, không hưởng lạc thì lúc già hối hận”, Lôi bắt đầu tìm kiếm những cô gái trẻ để thỏa mãn thú vui. Biết lòng cấp trên, Bí thư huyện ủy Vĩnh Hưng thuộc thành phố Trịnh Châu giới thiệu một cô giáo trung học họ Khuất cho Lôi.

Có sắc đẹp, có tri thức, cô giáo Khuất nhanh chóng khiến ông Phó Thị trưởng mê mệt trong lưới tình. Cô nhanh chóng “thoát” khỏi nghề dạy học vất vả, được điều tới làm trong văn phòng huyện ủy Vĩnh Hưng. Ít lâu sau, Khuất được cất nhắc làm Bí thư đoàn thanh niên huyện Vĩnh Hưng.

Nhưng thế là chưa đủ, vì muốn gặp tình nhân hằng ngày, Lôi tìm đủ cách đưa Khuất về làm trưởng phòng ở Cục quản lý thành phố Trịnh Châu.

Không lâu sau, Lôi lại bị “cảm nắng” với cô phục vụ họ Đường ở khách sạn trong một lần đi ăn nhậu. Để che mắt thiên hạ, Lôi cùng Đường nhận nhau làm cha nuôi và con gái nuôi. Cô con gái nuôi trẻ đẹp mau chóng có nhà riêng trong thành phố Trịnh Châu, điều mơ ước với bất cứ người lao động chân chính nào ở tỉnh Hồ Nam.

Nhưng Đường khiến “cha nuôi” đau đầu bởi những lần vòi vĩnh tiền bạc. Đường dọa, nếu Lôi không đáp ứng sẽ đem chuyện hai người quan hệ bất chính kể cho cả thành phố Trịnh Châu nghe.


Lôi cắn răng nhịn nhục, tìm mọi cách kiếm tiền nuôi người đẹp. Theo số liệu được công bố trong phiên tòa xử Lôi, ông Phó Thị trưởng háo sắc đã phải tốn 300.000 NDT để “bịt miệng” chân dài họ Đường. Đó là chưa kể khoản tình phí lên đến con số 1 triệu NDT.

“Cánh  cửa lòng tham một khi đã mở ra bất chấp danh dự, sẽ chẳng bao giờ khép lại được”, Lôi nói đó là điều ông ta cay đắng ngẫm ra trong những ngày phải đền tội trong tù.

Văn Việt

 
  


Bình luận
vtcnews.vn