Căng thẳng 32 giờ đấu súng với kẻ sát nhân qua ảnh

Thế giớiThứ Bảy, 24/03/2012 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Sau 32 giờ đàm phán căng thẳng cuối cùng cuộc đấu trí giữa Mohammed Merah và cảnh sát Pháp kết thúc với 300 viên đạn và tên khủng bố đã chế.

(VTC News) - Sau 32 giờ đàm phán căng thẳng cuối cùng cuộc đấu trí giữa Mohammed Merah và cảnh sát Pháp kết thúc với 300 viên đạn và tên khủng bố đã chết.



Mohammed Merah nói chuyện điện thoại trước khi bị cảnh sát bao vây tiêu diệt. 
Đặc nhiệm RAiD của Pháp bắt tay chúc mừng với các binh sĩ quân đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
Một cảnh sát vũ trang tham gia bao vây ngôi nhà của Merah trước khi hắn bị hạ bằng đạn bắn tỉa. 
Cảnh sát đã phải căng thẳng chiến đấu với tên tội phạm nguy hiểm trong 2 ngày liên tục. 
Lực lượng đặc nhiệm RAiD của Pháp được huy động cho nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ hoàn thành và các cảnh sát đang rời khu vực sau khi ngôi nhà đã được kiểm soát. 
Những sĩ quan cảnh sát đang thu dọn hiện trường bên ngoài ngôi nhà, nơi mà Merah bị bắn vào đầu khi đang cố nhảy ra ngoài. 
Nhân viên pháp y làm việc trong chiếc xe bên ngoài ngôi nhà xảy ra đụng độ. 
Chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm RAiD giơ cao huy hiệu của lực lượng sau khi kết thúc chiến dịch. 
Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà trong 32 giờ sau khi Merah từ chối đầu hàng lực lượng an ninh. 
Merah đã bắn bị thương 2 nhân viên cảnh sát trong khi họ đột nhập vào căn hộ của hắn. 
Lực lượng đặc biệt của cảnh sát căng thẳng chờ đợi bên ngoài ngôi nhà của Merah. 
Chiếc xe của lực lượng cảnh sát quốc gia Pháp tại hiện trường. 
Rất nhiều cảnh sát đã được huy động để cách li khu vực xung quanh nhà Merah trong khi thực hiện cuộc vây bắt. 
Mẹ của Merah che đầu trong khi được chuyển đến trụ sở cảnh sát Toulouse. 
Anh trai của Merah bị cảnh sát giải đi. 
Toàn bộ khu dân cư xung quanh nhà Merah đã bị cảnh sát phong tỏa trong khi thực hiện vụ vây bắt.

 


Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn