Đến lượt cựu Giám đốc Tình báo Libya bị bắt

Thế giớiThứ Hai, 21/11/2011 06:59:00 +07:00

(VTC News) - Các quan chức thuộc chính phủ lâm thời ở Libya vừa cho hay, cựu Giám đốc Tình báo Abdullah al-Senussi của chế độ Gaddafi vừa bị bắt.

(VTC News) - Các quan chức thuộc chính phủ lâm thời Libya vừa cho hay, cựu Giám đốc Tình báo Abdullah al-Senussi của chế độ Gaddafi vừa bị bắt.

Theo nhiều quan chức thuộc Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC), hiện tại, Abdullah al-Senussi đang nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh ở khu vực phía nam đất nước này. Tuy nhiên, việc Sanussi - một trong số những nhân vật cấp cao cuối cùng thuộc chế độ Gaddafi – bị bắt giữ vẫn chưa được xác nhận.

Cả Sanussi, Gaddafi và cậu con trai vừa bị bắt giữ vào hôm thứ 7 vừa qua - Saif al-Islam đều bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy tố với những cáo buộc mắc phải tội ác chống lại loài người.

Có nguồn tin cho rằng, Sanussi – anh vợ của Gaddafi đã bị bắt tại nhà của chị gái mình ở thị trấn Sabha thuộc phía nam Libya vào hôm qua (20/11). Người đàn ông này được xem là cánh tay phải đắc lực của nhà lãnh đạo đã bị lật đổ Gaddafi và cũng là một trong số những nhân vật đáng gờm nhất của chế độ cũ.

Cựu Giám đốc Tình báo Abdullah al-Senussi  

Toà án Hình sự quốc tế (ICC) từng phát lệnh truy nã Sanussi, 62 tuổi do có liên quan tới việc đàn áp đẫm máu người biểu tình phản đối sự cai trị của Gaddafi vào đầu năm nay. Ngoài ra, Sanussi cũng bị cáo buộc đã lạm dụng nhân quyền, trong đó bao gồm cả việc ông ta có dính líu tới vụ thảm sát năm 1996 khiến hơn 1 nghìn tù nhân bị thiệt mạng tại nhà tù Abu Salim ở thủ đô Tripoli.

Theo các tài liệu rò rỉ của đại sứ Mỹ, Sanussi từng là cố vấn thân cận của Saif al-Islam Gaddafi. Saif al-Islam hiện được cho là đang bị các công tố viên thẩm vấn tại một địa điểm bí mật ở thành phố phía tây Libya – Zintan – nơi anh ta bị áp giải tới sau khi bị các chiến binh thuộc phe nổi dậy bắt giữ ở khu vực sa mạc phía nam Libya.

Tướng chỉ huy của lữ đoàn Zintan đã nói với BBC rằng tù nhân Saif của họ hiện đang được đối xử tử tế tại một ngôi nhà riêng, thậm chí còn được bác sĩ thăm khám vết thương ở tay vào hôm qua (20/11).

Bên cạnh việc kể lại chi tiết quá trình bắt giữ Saif, tướng chỉ huy này cũng tiết lộ, Saif al-Islam từng yêu cầu các chiến binh bắn chết anh ta vào lúc đó, nhưng họ đã từ chối làm vậy.

Chính phủ lâm thời ở Libya muốn Saif al-Islam bị xét xử tại chính quê hương mình. Thủ tướng lâm thời ở đây - Abdurrahim al-Keib cam kết Saif sẽ được hưởng một phiên tòa xét xử công bằng giữa lúc công tố viên Luis Moreno Ocampo của ICC theo dự kiến sẽ tới thăm Libya để thảo luận về việc xử lý Saif al-Islam. Theo kế hoạch, công tố viên này sẽ thuyết phục các nhà lãnh đạo thuộc NTC bàn giao lại Saif cho họ và họ sẽ áp giải anh ta tới Hague để xét xử.

Phóng viên thường trú ở Trung Đông của BBC Jon Leyne nhận định, việc chấp thuận đưa Saif al-Islam ra khỏi Libya gần như không thể xảy ra bởi những chiến binh thuộc lữ đoàn Zintan – những người tự nhận đã tóm được Saif sẽ không đồng ý bàn giao anh ta.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn