Ấn Độ: Hàng loạt vụ đánh bom rung chuyển Mumbai

Thế giớiThứ Tư, 13/07/2011 11:02:00 +07:00

(VTC News) - Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau 3 vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ tối nay

(VTC News) - Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau 3 vụ nổ liên tiếp, làm rung chuyển thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ vào tối nay (13/7).

Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật...


Thủ hiến bang Maharashtra Prithviraj Chavan cho hay, ba vụ nổ xảy ra gần như cùng một lúc đã làm rung chuyển thủ đô tài chính Mumbai (tên gọi cũ là Bombay) của Ấn Độ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương.

Bộ Nội vụ nước này đã chính thức tuyên bố các vụ nổ trên là các vụ tấn công khủng bố và đặt toàn Mumbai trong tình trạng báo động cao. Hàng chục cảnh sát có vũ trang được huy động đến các hiện trường, trong khi an ninh đang được thắt chặt trên toàn thành phố. Không khí hoảng loạn bao trùm khắp thành phố kinh tế sôi động. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án những kẻ gây ra các vụ nổ trên.


 

Một quan chức của Phòng cảnh sát thành phố này cho hay, vụ nổ đầu tiên xảy ra tại một bến xe bus ở khu đông dân cư Dadar, thuộc trung tâm của Mumbai. Hai vụ nổ khác xảy ra tại khu bán đồ trang sức nổi tiếng Jhaveri Bazaar, và trung tâm kinh doanh nổi tiếng sôi động Opera House.

Các địa điểm bị đánh bom trên bản đồ Mumbai

Theo tường thuật của phóng viên BBC trú tại Mumbai Rajini Vaidyanathan, vụ nổ xảy ra ở Zaveri Bazaar, phía nam thành phố, nhằm vào một cửa hàng bán đồ trang sức. Còn vụ nổ thứ ba ở Opera House, xảy ra gần như cùng lúc với vụ nổ trên nhằm vào đám đông công nhân và khách hàng đang đi mua sắm ở đây.

Vụ nổ còn lại xảy ra khi một chiếc taxi đang đứng cạnh một chiếc xe bus chở nhiều người. Một nhân chứng ở đây cho biết, khi ông vừa nhìn thấy bến đỗ xe bus thì một chiếc ô tô bị phá tan tành bởi vụ nổ trên.

Một hình ảnh chụp từ đoạn băng được phát sóng trên truyền hình Ấn Độ. 

Vụ nổ này xảy ra vào khoảng 19 giờ tối (theo giờ địa phương) – thời điểm các nhân viên văn phòng bắt đầu ra về và cũng là lúc nhiều khách hàng tới đây mua sắm nhất.

Thủ đô New Delhi, Calcutta và một số thành phố khác cũng đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Trước cảnh hoảng loạn, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram đã phải kêu gọi người dân nơi đây hết sức bình tĩnh.

Các đội pháp lý từ Delhi và Hyderabad đã được cử tới hiện trường các vụ nổ trên để kiểm tra, tìm rõ nguyên nhân. Các nhà chức trách ở đây hiện vẫn chưa nghi ngờ ai đứng sau sự việc này, cũng như chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên. 

Hình ảnh từ hiện trường một trong 3 vụ nổ trên.  

3 vụ nổ này là cuộc tấn công lớn nhất và mới nhất ở Mumbai kể từ khi 10 phần tử vũ trang tấn công kiểm soát Mumbai trong vòng 60 giờ liền vào tháng 11/2008 khiến gần 170 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công đã nhằm vào hai khách sạn cao cấp, một nhà ga luôn đông nghịt khách, Trung tâm Do Thái, và các khu vực người nước ngoài thường xuyên lưu tới tại đất nước này. Đứng sau vụ tấn công trên là nhóm Lashkar-e-Taiba, có trụ sở ở Pakistan.

Trước đó, vào ngày 11/7/2006, các vụ đánh bom phối hợp trên 7 con tàu của thành phố này đã gây ra một vụ thảm sát đẫm máu với hơn 180 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Kẻ chủ mưu là các chiến binh Hồi giáo.

Thành phố này cũng đã phải hứng chịu 4 trận đánh bom trong suốt năm 2003, bao gồm 2 vụ nổ vào ngày 25/8 năm đó khiến 52 người thiệt mạng.

Thảm cảnh khiến người ta khiếp đảm nhất có lẽ là vào năm 1993, 257 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người khác bị thương sau 12 vụ nổ dọc thành phố này. Và kẻ “ném đá giấu tay” ở vụ khủng bố này được cho là những tên thuộc thế giới ngầm Hồi giáo, nhằm trả đũa cho các cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Hindu giáo.

Theo bình luận của hãng tin BBC, vụ tấn công hôm nay trùng với ngày sinh của tay súng Mohammad Ajmal Amir Qasab, kẻ duy nhất bị bắt sống trong vụ tấn công năm 2008.


Vô Thường - Đông Linh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn