Kẻ giết người bị tóm vì lên truyền hình... tìm bạn đời

Thế giớiThứ Tư, 13/07/2011 05:30:00 +07:00

(VCT News) - Một hung thủ giết người tại Trung Quốc đã bị tóm sau 13 năm lẩn trốn khi xuất hiện trên một chương trình tìm bạn đời.

(VTC News) - Sau 13 năm lẩn trốn khắp nơi, dù đã thay tên đổi họ, nhưng kẻ giết người cuối cùng cũng bị cảnh sát Quế Lâm bắt về quy án khi hắn xuất hiện trong chương trình tìm bạn đời phát sóng trên truyền hình Hắc Long Giang.

Đội đặc nhiệm hình sự thành phố Quế Lâm kể lại, ngày 14/11/2010, khi họ đang theo dõi chương trình giải trí tìm bạn đời được phát sóng trên đài truyền hình Hắc Long Giang, đã tình cờ phát hiện một thí sinh nam mang số báo danh 02 rất giống với người đàn ông từng bị nghi là hung thủ giết người tên Ngô Cương năm 1998.

Ngô Cương tự tin xuất hiện trên truyền hình

Tổ chuyên án đã nhanh chóng tới đài truyền hình Hắc Long Giang và bắt đầu tiến hành điều tra thân phận thật của thí sinh nam mang số báo danh 02 dưới cái tên Lưu Hào. Trong quá trình điều tra nghi phạm này, phía cảnh sát thấy có nhiều nghi vấn. Người đàn ông này được giới thiệu là người Đông Bắc, hiện đang sống tại thành phố Thẩm Dương; nhưng chứng minh thư của hắn lại cho thấy hắn là người Quảng Đông, còn tỉnh Quảng Đông lại cho biết không có bất kỳ mối liên hệ nào với nghi phạm này.

Ngô Cương hổi niên thiếu

Sau đó, tổ chuyên án lại tiếp tục đến Thẩm Dương để điều thêm. Tại đây, phía cảnh sát đã phát hiện nhiều nghi vấn khi điều tra nơi cư trú mà Ngô Cương đã khai trong bản đăng kí tham gia chương trình tìm bạn đời phát sóng trên đài truyền hình Hắc Long Giang. Tiếp đó, cảnh sát đã lên kế hoạch cho một người phụ nữ đến liên hệ với Ngô Cương để mời làm MC cho chương trình quảng cáo sắp tới. Cuối cùng, cảnh sát đã tóm được nghi phạm trước cửa khách sạn – nơi tổ chức chương trình quảng cáo.

Tại đồn cảnh sát, Lưu Hào khai nhận: hắn tên thật là Ngô Cương, sinh năm 1971 tại khu Thuyền Doanh, Cát Lâm. Ngày 6/2/1998, hắn đã đâm chết một nữ đồng nghiệp là Tôn Quân (24 tuổi, còn độc thân)  trong lúc hai bên cãi vã nhau. Gia đình nữ nạn nhân bị Ngô Cương hạ sát vì nhớ thương con gái nên đã bị hoảng loạn một thời gian dài.

Nghi phạm xuất hiện trên truyền hình dưới tên Lưu Hào

Sau khi gây án, Ngô Cương chạy trốn tới Thẩm Dương và sống dưới cái tên giả Lưu Hào. Tại đây, hắn đã trở thành một MC nghiệp dư cho các chương trình tổ chức sự kiện. Lẩn trốn cảnh sát 13 năm, nghĩ rằng sẽ không ai còn nhận ra mình, Ngô Cương đã tự tin đăng ký tham dự chương trình tìm bạn đời trên đài truyền hình Hắc Long Giang vào tháng 11 năm 2010.

Được biết, vào thời điểm gây án, Ngô Cương đã có một cậu con trai 7 tuổi ở quê nhưng từ khi bỏ nhà đi, hắn cắt đứt liên lạc với gia đình, vì vậy con trai hắn cũng tin rằng cha mình đã chết.

Khi được hỏi về lý do muốn xuất hiện trên truyền hình, Ngô Cương cho biết, hắn làm nghề tổ chức tiệc cưới nên muốn trở nên nổi tiếng để công việc làm ăn thuận lợi hơn.

Hiện Ngô Cương đã bị bắt giữ, chờ ngày ra tòa đền tội cho hành vi thủ ác mà hắn đã gây ra trong quá khứ. Chắc hẳn tên sát thủ kém may mắn này sẽ phải ân hận rất nhiều vì tính háo danh của mình.

Đỗ Hường
(Theo Báo Thanh niên Trung Quốc)

Bình luận
vtcnews.vn