Hoang mang, hỗn loạn bao trùm tang lễ em trai TT Karzai

Thế giớiThứ Tư, 13/07/2011 04:56:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dẫn đầu đoàn tiễn đưa ông Ahmed Wali Karzai, người em trai cùng cha khác mẹ từng gây nhiều tranh cãi của mình.

(VTC News) - Hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại Kandahar sau khi hàng nghìn người đưa tiễn Ahmed Wali Karzai, người em trai của TT Afghanistan về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự việc này có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch đàm phán với Taliban của ông Karzai.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dẫn đầu đoàn tiễn đưa trong đám tang ông Ahmed Wali Karzai, người em trai cùng cha khác mẹ từng gây nhiều tranh cãi của mình. Ông Ahmed Wali bị ám sát vào chiều hôm qua (13/7) bởi chính một trong số các cận vệ của ông tại nhà riêng ở Kandahar.

Hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài khu nhà của Thống đốc tỉnh Kandahar – nơi đang lưu giữ thi thể của Ahmed Wali vào sáng hôm nay (13/7) giữa bối cảnh an ninh được siết chặt. Họ chờ xem những chiếc xe bus chở người tiễn đưa ông Wali về nơi an nghỉ cuối cùng ở ngôi làng Karz, nơi cách khu vực này khoảng 20 km.

Cái chết của Wali Karzai làm dấy lên các câu hỏi về khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố vào đội ngũ những người thân cận nhất với gia đình Karzai 

Lực lượng an ninh đã thiết lập một vành đai kiểm soát chặt chẽ quanh khu dinh thự, đồng thời người ta cũng nhìn thấy nhiều máy bay lượn trên không, sẵn sàng cho những sự cố có thể xảy ra.

Ngay sau đám tang, nhân chứng đã nói với tờ Reuters rằng họ đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn ở Kandahar. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, địa điểm xảy ra vụ nổ trên và cũng chưa có bất kì báo cáo thương vong nào.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay đội an ninh ưu tú của ông Karzai đã được huy động để đảm bảo an toàn cho việc tổ chức lễ tang tại thành phố này. Lễ tang đã bị hoãn lại sang sáng nay để đảm bảo tất cả các thành viên trong gia đình ông Ahmed Wali Karzai đều có mặt đông đủ.

Waheed Omer, phát ngôn viên của ông Karzai đã nói với tờ Al Jazeera:
"Chúng tôi biết chúng tôi đang sống ở một đất nước nguy hiểm. Chúng tôi biết rằng an ninh cần phải được siết chặt mọi lúc và Tổng thống cũng biết rõ điều này. Ông ấy đang được bảo vệ an toàn, và đó không phải là một nỗi lo đối với Tổng thống. Tổng thống Karzai đã rất tức giận. Ông vẫn còn đau buồn về cái chết của em trai mình. Wali là một người anh em rất thân thiết của Tổng thống".

Trước khi bị ám sát, ông Wali Karzai từng cho biết ông đã nhiều lần bị doạ giết

Ông Karzai đã từng xác nhận về cái chết của em trai mình tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào hôm qua (12/7). Không lâu sau đó, Taliban đã tuyên bố họ chịu trách nhiệm về cái chết của Ahmed Wali Karzai.

Phóng viên thường trú Qais Azimy của tờ Al Jazeera ở Kabul cho hay, khi Taliban tiến hành các hoạt động trong chiến dịch Badar vào đầu năm nay, họ đã từng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao ở đây. Tuy nhiên, người thân của ông Ahmed Wali Karzai vẫn bị sốc khi tên sát nhân lại chính là một cận vệ lâu năm của ông. Qais Azimy nhận định thêm: "Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng tới an ninh. Một vài người tin rằng sự việc này sẽ gây ra một ảnh hưởng tức thời trong vài tuần tới. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả kế hoạch đàm phán với Taliban của ông Karzai."

Cái chết của Wali Karzai làm dấy lên các câu hỏi về khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố vào đội ngũ những người thân cận nhất với gia đình Karzai.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ tháng 3 tới nay, hơn một nửa các vụ ám sát ở Afghanistan được thực hiện tại thành phố Kandahar.

Vô Thường
(theo Aljazeera)

Bình luận
vtcnews.vn