Những chính trị gia “đốt” sự nghiệp bằng bê bối tình ái

Thế giớiThứ Ba, 24/05/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Họ là những chính trị gia nổi tiếng khôn ngoan, sắc sảo và chín chắn, nhưng đã không thể thoát khỏi "bẫy tình".

(VTC News) - Họ là những chính trị gia vốn nổi tiếng khôn ngoan, sắc sảo và chín chắn nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới tình ái đầy mê hoặc của các mỹ nhân. Không ít người trong số họ đã “đốt” sự nghiệp bằng chính scandal sex do mình tạo ra.

Dư luận xã hội chôn vùi sự nghiệp họ; gia đình, bạn bè, đồng nghiệp xa lánh, đó là hậu quả của những cuộc vui “quá bến” mà các chính khách nổi tiếng trên chính trường quốc tế lỡ bước mắc phải.

Cựu Tổng giám đốc IMF mất chức vì “trót dại” với phục vụ phòng

Trong những ngày gần đây, dư luận quốc tế xôn xao vụ cựu Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn phải ra tòa với cáo buộc tấn công tình dục một phục vụ phòng tại khách sạn Sofitel, New York.

Theo lời tố cáo của bên nguyên, khi cô này vào phòng của Dominique Strauss-Kahn, sếp cũ IMF lúc đó vừa từ trong phòng tắm đi ra, người đang trần truồng, đã vật cô xuống sàn, khóa chặt phòng lại và buộc cô này quan hệ bằng miệng.

Ngay sau khi “vội vã” rời hiện trường - như cáo buộc của phía công tố, ông đã bị bắt giữ trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp Air France.

Cựu Tổng giám đốc IMF mất chức vì "trót dại" với nữ hầu phòng khách sạn 

Ông Strauss-Kahn hiện đã ra tù sau khi nộp án tại ngoại 1 triệu USD và 5 triệu USD trái phiếu bảo đảm. Cựu lãnh đạo IMF cũng phải đối mặt với bản án 7 tội liên quan đến cáo buộc tình dục. Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn đã bác bỏ cáo buộc trên và chờ ra tòa trong phiên xét xử tiếp theo vào ngày 6/6 tới.

Ngay sau khi giới truyền thông quốc tế vạch trần vụ bê bối, một loạt các nạn nhân khác, bao gồm cả gái gọi, nhân viên cũ của sếp IMF đã lên tiếng cáo buộc những hành vi lạm dụng của ông  Strauss-Kahn.

Hôm 19/5, nhà kinh tế 62 tuổi đã chính thức đệ đơn từ chức lên ban điều hành IMF. Hiện tổ chức này đang tìm chọn nhà lãnh đạo mới. Theo tuyên bố của ban điều hành IMF, dự kiến cơ quan này sẽ đưa ra quyết định chính thức vào cuối tháng Sáu tới.
 
Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và nghi án sex với vị thành niên

Vị thủ tướng 74 tuổi này đã bị triệu tập để lấy lời khai về vụ việc ông bị tình nghi quan hệ với gái làng chơi. Ngoài ra, Silvio Berlusconi cũng có thể bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ của mình để che đậy hành vi qua đêm với gái mại dâm.

Thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi lao đao vì bê bối sex với vị thành niên 

Trong một cuộc thẩm vấn, cô gái bán hoa vị thành niên El Karima Mahrough đã khai với cảnh sát rằng cô đã tham dự một “buổi tiệc sex” tại biệt thự của Berlusconi vào năm ngoái. Tại đây, thủ tướng Italia và một số vị khách thân cận đã tổ chức quan hệ tình dục tập thể.

Tuy nhiên, Mahroug đã phủ nhận cô có quan hệ tình dục với Berlusconi mặc dù cô gái này thừa nhận rằng, vị thủ tướng 74 tuổi đã đưa cho cô tiền, một chiếc dây chuyền bằng kim cương, và một chiếc xe ô tô.

Sau khi sự việc bị làm sáng tỏ, ông Berlusconi đã phải ra tòa với hai cáo buộc tội mua dâm vị thành niên và lạn dụng quyền lực. Ngoài ra Thủ tướng Ý còn bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để cứu Ruby ra khỏi tù hòng che giấu quan hệ của ông với cô gái điếm này.

Cố Tổng thống Pháp bí mật chi tiền cho đứa con ngoài giá thú

Cựu Tổng thống Francois Mitterrand cũng từng có một cô con gái ngoài giá thú với người tình của mình, nhưng các phương tiện truyền thông Pháp đã giúp giữ bí mật này trong nhiều năm. Khi sự thật này được tiết lộ, vụ bê bối không phải là chuyện về mối quan hệ mà là sự thật về việc Mazarine, cô con gái của vị Tổng thống và mẹ cô đang được chu cấp nơi ăn chốn bằng tiền thuế của dân và được bảo vệ bởi cảnh sát.

Cố Tổng thống Francois Mitterrand  có con ngoài giá thú

Bin Clinton “ăn chả” ngay cả khi vợ ở nhà


Theo thông tin tiết lộ, cựu Tổng thống Mỹ Bin Clinton đã nhiều lần “ân ái” với cô thực tập sinh  Monica Lewinsky ngay cả khi bà Hilary có mặt ở Nhà Trắng.

Vào ngày 15/11/1995, đệ nhất phu nhân Clinton đã tới một cuộc chụp ảnh “gặp mặt và chào hỏi” giữa giờ chiều tại Nhà Trắng với những người đoạt giải Nobel và gia đình họ. Cũng đêm đó, Lewinsky đã cho biết cô quan hệ với Tổng thống lần đầu tiên, trong phòng đọc riêng ở Phòng Bầu dục.
 
Ngày 21/1/1996, đệ nhất phu nhân và Tổng thống đi thăm quan một buổi triển lãm với tính chất cá nhân ở Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia. Chiều đó, theo Lewinsky, cô và Tổng thống đã “ân ái” ở hành lang cạnh phòng đọc.

Cựu Tổng thống Mỹ Bin Clinton, đã nhiều lần “ân ái” với cô thực tập sinh Monica Lewinsky ngay cả khi bà có mặt ở Nhà Trắng 

Lịch trình còn chứng tỏ cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đã ở nhà ít nhất hai ngày khác nữa khi chồng bà và cô thực tập sinh bên nhau.

Bị cuốn vào vòng xoay tình ái, ông Clinton dường như không dứt ra được và cho đến ngày các thông tin vỡ lở, Tổng thống vẫn một mực phủ nhận. Chỉ đến khi nguy cơ bị phế truất cận kề, ông chủ Nhà Trắng mới dám thú tội với vợ.

"Sau tất cả những lời nói dối ấy, cuối cùng tôi cũng phải thú nhận với Hillary. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao mình có thể phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy. Tôi chỉ dần hiểu được điều đó trong những tháng sau này khi chúng tôi cùng ngồi nhìn lại quan hệ của mình” - ông Clinton chia sẻ trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2004 và nhấn mạnh, đó là quãng đời đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Còn giới truyền thông Mỹ thì đánh giá bê bối tình ái của ông Bill Clinton với nữ thực tập sinh Monica Lewinsky là một trong những vụ việc tai tiếng lớn nhất trong lịch sử Nhà Trắng.

Cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy và nghi vấn “tình một đêm” với cô đào Marilyn Monroe

Sinh thời, cố Tổng thống của nước Mỹ nổi tiếng là người vừa tài giỏi, vừa đào hoa. Đệ nhất phu nhân Jacqueline đã không biết bao nhiêu lần phải chịu buồn khổ vì tính cách lãng tử của chồng mình. Người ta cho biết ông đã cặp bồ công khai với không biết bao nhiêu người, như vũ nữ thoát y Blaiser Stall, nữ họa sĩ Marie Pinchotmeier, diễn viên Jin Tellnie, nữ tiếp viên hàng không Jennet Ross, Judith Campbell…

Monroe lúc bấy giờ lại là cô đào nổi tiếng nóng bỏng mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn sở hữu, vậy nên không bất ngờ khi ngài Tổng thống cũng để mắt đến cô.

Cuộc tình vụng trộm của cố Tổng thống Kenedy và cô đào Marilyn từng làm tốn giấy mực nhiều tạp chí thời bấy giờ 

Tuy nhiên, những tin đồn về cuộc tình vụng trộm của cố Tổng thống Kenedy giành cho “biểu tượng sex” đã biến thành mối nghi ngờ về lần xuất hiện cuối cùng của cô đào trong một bữa tiệc sinh nhật của ông. Bữa tối hôm đó, Marilyn xuất hiện đầy nóng bỏng trong một bộ váy mỏng, bó chặt và hát vang những lời chúc mừng sinh nhật dành tặng Tổng thống.

Người ta kể lại rằng, đệ nhất phu nhân Jacqueline từng từ chối tham gia tiệc sinh nhật của chồng. Khi thấy sự xuất hiện của Monroe, bà đã bỏ ra về.

Tiệc sinh nhật của Kennedy là lần xuất hiện quan trọng cuối cùng trước công chúng trước khi “biểu tượng sex” của Hollywood qua đời bí ẩn vào tháng 8/1962. Sau đó hơn 1 năm, Kennedy cũng đã bị ám sát tại Dallas vào tháng 11/1963.

Chết trên tay người tình

"Đào hoa” không kém Bill Clinton và John Kenedy, người tiền nhiệm Franklin Delano Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ, cũng có những mảnh tình ngoài hôn thú đầy tai tiếng. Những chuyện tình lén lút của Roosevelt với khá nhiều cô thư ký khiến vợ ông, bà Eleanor Roosevelt, nhiều lần choáng váng.

Năm 1918, phu nhân Eleanor Roosevelt sốc nặng khi biết rằng trong những năm qua, bà đã “nuôi ong tay áo”. Từ trước khi Franklin Roosevelt trở thành ông chủ Nhà Trắng, người vợ tận tâm này đã thuê cho chồng một cô thư ký xinh đẹp có tên là Lucy Mercer để giúp ông giải quyết công việc giấy tờ hằng ngày.

Bàng hoàng và vượt quá sức chịu đựng trước những bức thư tình mùi mẫn mà chồng gửi cho tình nhân, Eleanor Roosevelt đã  điên cuồng đốt sạch đống thư và yêu cầu Franklin Roosevelt tiến hành thủ tục ly dị.
 
Tuy nhiên, ở thời điểm đó, việc thừa nhận cuộc tình vụng trộm với Lucy chẳng khác gì hành động tự sát chính trị có thể kết thúc sự nghiệp của Roosevelt. Do vậy, kết cục của vụ scandal tình ái này là Roosevelt trở về với Eleanor sau khi thề không bao giờ lăng nhăng hoặc tái diễn cuộc tình với Lucy nữa.

Những cuộc tình bí mật của cố Tổng thống Mỹ,Franklin Delano Roosevelt, đã làm đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt nhiều phen choáng váng 

Phu nhân Eleanor Roosevelt sẽ không thể phát hiện ra mối quan hệ này nếu không có ngày bà vô tình đọc được những bức thư tình mùi mẫn gửi cho Lucy từ chính người chồng đáng kính của mình.

Trong đống thư tình này, Eleanor Roosevelt phát hiện ra rằng, mối quan hệ giữa hai người nhen nhúm từ ngay những ngày đầu Lucy Mercer được thuê làm thư ký cho Franklin Roosevelt. Đặc biệt, vào các dịp nghỉ hè, khi bà Eleanor đưa 5 đứa con đi khỏi Washington DC để đến khu nghỉ mát gia đình Campobello tại duyên hải bang Maine, hai người họ đã không rời nhau đến nửa bước.

Cuộc tình vụng trộm tưởng chừng đã chấm dứt sau khi Roosevelt trở về với Eleanor và nữ thư ký Lucy lên xe hoa về nhà chồng. Thế nhưng đôi tình nhân đã tái ngộ trong chính thời khắc cố Tổng thống hấp hối trên giường bệnh.

Đám tang của tổng thống Franklin Roosevelt được tổ chức tại Nhà Trắng, phu nhân Eleanor sau khi nghe thông tin về sự có mặt người tình cũ của chồng- Lucy Mercer đã sốc đến nỗi ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì thân thể bà run bắn lên. Sự ghen tuông lại trào dâng trong con người phụ nữ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này.

Chính sự có mặt của tình địch Lucy đã khiến phu nhân Eleanor cãi nhau một trận nảy lửa với con gái của bà - Anna Roosevelt Boettiger. Lúc đó Anna cho rằng cha cô cần gặp lại người tĩnh cũ trước khi chết là một chuyện bình thường. Tuy nhiên, với quan điểm của phu nhân Eleanor thì hành động đó không thể chấp nhận được và Anna không khác gì “một kẻ phản bội”.

Nữ chính trị gia và bê bối ảnh nude

Bê bối sex không chỉ ám ảnh đấng mày râu, một loạt bức ảnh khêu gợi chụp từ thời trẻ từng đe dọa làm tiêu tan giấc mộng trở lại chính trường của một nữ chính trị gia cực hữu ở Australia.

Loạt ảnh nude thời trẻ từng đe dọa tiêu tan giấc mộng chính trường của nữ chính trị gia Australia, Pauline Hanson,  

Những bức ảnh được đăng trên tờ Sunday Telegraph năm 2009 được cho là của bà Pauline Hanson, cựu lãnh đạo đảng One Nation ở Australia, khi bà khoảng 19 tuổi. Ảnh do người bạn trai cũ Jack Johnson chụp. Trong ảnh, Hanson mặc đồ lót khiêu khích và tạo dáng sau đêm say xỉn ở khu nghỉ sang trọng tại bang Queensland.

Mỹ nhân hưởng lợi sau các tai tiếng

Bên cạnh một số kiều nữ bất hạnh qua đời như cô đào Marilyn, nhiều mỹ nhân đã may mắn phát tài và trở nên nổi tiếng. Nguyên nhân đơn giản là vì giới báo chí, truyền thông sẽ chẳng dại gì bỏ qua cơ hội khai thác từng chân tơ kẽ tóc quanh cuộc tình giữa mỹ nhân và chính trị gia cũng như cái tên và gương mặt nổi tiếng sau các vụ ồn áo đó. Kết quả là liên tiếp các hợp đồng mời nói chuyện trên truyền hình, mời đóng phim, chụp ảnh, viết hồi ký trị giá hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu USD rơi xuống các mỹ nhân.

Trong số những mỹ nhân may mắn kiếm lợi từ các vụ bê bối với các chính khách có thể kể đến người tình của cựu Tổng thống Bill Clinton và mới đây nhất là gái điếm hạng sang liên quan đến Thủ tướng Italia Berlusconi.

Patrizia D"Addario, cô gái điếm hạng sang có liên quan đến Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, được hưởng lợi không ít sau vụ bê bối.

Patrizia D"Addario, gái điếm hạng sang có liên quan đến Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, kiếm bộn tiền sau vụ bê bối 

D"Addario, 42 tuổi, đã trở thành cái tên nổi tiếng khắp Italia từ khi cô tuyên bố đã qua đêm với Thủ tướng nước này tại tư dinh riêng của ông ở Rome vào tháng 11 năm ngoái. Ngay sau đó, D"Addario đã không bỏ qua cơ hội làm ăn ngàn năm có một khi ra một tập tự truyện trong đó kể chỉ tiết thông tin về cái đêm cô ở cùng với vị Thủ tướng 73 tuổi đồng thời cũng là một tỉ phú này.

Người đẹp này còn được mời tham gia bộ phim mang tên Escort – những cô gái của Palazzo Grazioli. Bộ phim không chỉ tập trung vào D"Addario hiện đã trở thành một nhân vật “nổi tiếng” ở Italia, mà còn đề cập tới những mối liên hệ đen tối giữa chính trị và tệ nạn mại dâm tại thành phố Bari bên bờ biển Adriatic, quê hương cô.

Đến nay, Monica Lewinsky vẫn giữ kỷ lục là người nhận được khoản thù lao cao nhất cho 1 lần xuất hiện trên truyền hình Anh. Năm 1999, khi vụ bê bối tình dục giữa Lewinsky và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang ở giai đoạn cao trào, cựu thực tập sinh Nhà Trắng này đã “bỏ túi” tới 700.000 USD nhờ một bài phỏng vấn độc quyền trên Kênh 4.

Đây không phải là lần duy nhất Lewinsky kiếm bộn tiền nhờ xuất hiện trên truyền hình để nói về cuộc tình ngắn ngủi giữa cô và người đứng đầu nước Mỹ. Cũng nhờ nổi tiếng sau vụ scandal này mà Lewinsky còn được làm MC cho một đài truyền hình uy tín của nước Mỹ.

Những bài học đắt giá trên có thể giúp các chính trị gia rút ra được chân lý cho mình rằng: Tình ái là một thứ cám dỗ khó cưỡng lại và một khi đã vướng vào thì sớm muộn nó cũng sẽ trở thành mối hoạ khôn lường.

Phương Mai(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn