Libya 20/5: "Obama đang ảo tưởng"

Thế giớiThứ Sáu, 20/05/2011 04:26:00 +07:00

(VTC News) - 8 tàu chiến của quân đội Muammar Gaddafi đã bị tấn công trong một cuộc không kích ở các cảng thuộc Tripoli, Al Khums và Sirte (Libya).

(VTC News) - 8 tàu chiến của quân đội Muammar Gaddafi đã bị tấn công trong một cuộc không kích ở các cảng thuộc Tripoli, Al Khums và Sirte (Libya).

Trong bài phát biểu của mình, một phát ngôn viên NATO cho biết họ phải thực hiện một “hành động mang tính quyết định” để đối phó với việc gia tăng sử dụng các vũ khí hải quân nhằm tấn công dân thường của quân đội chính phủ nước này.

Lửa và khói bốc lên ngùn ngụt từ các tàu chiến bị tấn công tại cảng của thủ đô Tripoli. Trong khi đó, lãnh đạo phiến quân nổi dậy ở Libya đã kêu gọi sự trợ giúp quốc tế cho các thị trấn ở khu vực miền núi phía tây của thủ đô Tripoli.

 

Phía đồng minh cũng cho hay, việc đánh bom bừa bãi của lực lượng hải quân ủng hộ ông Gaddafi đã làm gián đoạn dòng viện trợ các đồ thiết yếu vào Libya đồng thời cũng “thể hiện một ý định rõ ràng của họ là muốn tấn công vào lực lượng của NATO”.

Người ta cho rằng các cuộc không kích vào hôm thứ 6 đã chứng tỏ NATO “kiên quyết bảo vệ dân thường ở Libya, sử dụng lực lượng của mình một cách thích hợp và tương xứng”.

Phó đô đốc Russell Harding, Phó tư lệnh chiến dịch của NATO tại Libya nói: “Tất cả các tàu chiến bị trở thành mục tiêu trong đêm qua đều là tàu chiến của hải quân và không có dân thường trên đó”. Hiện tại, vẫn chưa có thống kê cụ thể nào về con số thương vong sau vụ tấn công trên.

 

Các cuộc không kích của NATO được thực hiện dưới sự uỷ nhiệm của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ dân thường khỏi sự tàn sát của quân đội Gaddafi – người đang cố gắng đè bẹp cuộc nổi dậy kéo dài ròng rã suốt 3 tháng qua.

Thiếu nước

Tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen đã phát biểu trước đó (vào hôm thứ 3) rằng quân đội chính phủ Libya hiện đang phải chịu đựng các cuộc không kích dữ dội và đang bị cô lập hơn mỗi ngày: “Chúng tôi đang làm giảm đáng kể các vũ khí chiến đấu của ông Gaddafi và giờ đây chúng tôi đang chứng kiến thành quả mà phiến quân nổi dậy gặt hái được trên mặt đất”.

 

Hội đồng chuyển giao quốc gia Libya của phiến quân nổi dậy (có trụ sở ở Benghazi) hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế dành cho các thị trấn ở khu vực miền núi Nafousa, thuộc phía tây nam của thủ đô Tripoli.

Trong một chuyến thăm tới khu vực này, ông Ahmed Bemoussa – một thành viên của Hội đồng cho hay, người dân ở đây đang phải chịu sự bắn phá liên tục của quân đội chính phủ và đang bị thiếu nước nghiêm trọng.

 

Ông Bemoussa nhấn mạnh, tại khu vực này các cuộc không kích của NATO nhằm ngăn chặn các cuộc tàn sát của quân đội Gaddafi dường như rất ít được thực hiện, đồng thời kêu gọi thành lập một hành lang giám sát quốc tế để cung cấp hàng viện trợ.

Phóng viên thường trú của BBC tại Benghazi David Loyn nói rằng những lời của ông Bemoussa có thể tin tưởng được, bởi những điều kiện tại khu vực miền núi này đã càng ngày càng trở nên tồi tệ từ những ngày khốc liệt của cuộc chiến ở thành phố ven biển Misrata vào tháng trước.

 

Vào hôm thứ 5, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu “thời gian đang chống lại ông Gaddafi” và rằng ông ta không có quyền kiểm soát đất nước này nữa. Trong một bài phát biểu quan trọng với Bộ Ngoại giao nước này, ông Obama đã nhấn mạnh phe nổi dậy ở Libya đã thành lập “một hội đồng tạm thời đáng tin cậy và hợp pháp”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Moussa Ibrahim của chính phủ Libya cho rằng những lời bình luận của ông Obama là "ảo tưởng". Ông Moussa Ibrahim nói: “Ông ta (Obama) tin vào những lời nói dối mà chính quyền của ông ta và các phương tiện truyền thông ở đây đã lan truyền khắp thế giới. Ông ta không có quyền quyết định liệu ông Muammar Gaddafi có phải rời khỏi Libya hay không; mà chỉ có nhân dân Libya mới có quyền đó”.

Kiều Vui(theo BBC)

Bình luận
vtcnews.vn