Kí ức rơi nước mắt mẹ trẻ dỗ con thơ sau động đất

Thế giớiThứ Năm, 12/05/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Những hình ảnh rơi nước mắt từ trận động đất 3 năm về trước, người mẹ trẻ nghẹn ngào bên đứa con thơ với một cánh tay bé bỏng đã đứt lìa tận khuỷu.

(VTC News) – Ngày này 3 năm trước, 12/5/2008, cả thế giới bàng hoàng hướng về Tứ Xuyên, nơi trận động đất 7.8 độ richter làm chết 87.000 người. Hôm nay, cả Trung Quốc hướng về Tứ Xuyên, nơi những nỗ lực tái thiết đã đưa cuộc sống đâm chồi trở lại, nhưng nỗi đau thì vẫn còn tươi mới.

 

Cùng xem lại những hình ảnh rơi nước mắt từ trận động đất 3 năm về trước, người mẹ trẻ nghẹn ngào vỗ tay hát khúc đồng dao “Trên đời không ai bằng mẹ” để động viên đứa con thơ đang nằm trên cáng, hoảng loạn khi vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát với một cánh tay bé bỏng đã đứt lìa tận khuỷu:

 

"Trên đời chẳng có ai bằng mẹ

Bé thơ có mẹ được nâng niu như bảo bối

Được sà vào vòng tay ấm áp của mẹ

Còn hạnh phúc nào hơn

Bé thơ không có mẹ như ngọn cỏ non tơ

Rời xa vòng tay ôm ấp của mẹ

Hạnh phúc biết tìm đâu…”

 

 

Đ.L.
(Theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn