Cậu bé 2 năm sống với mẩu gỗ 10cm trong mắt

Thế giớiThứ Sáu, 14/05/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Một cậu bé Ấn Độ 11 tuổi vừa được phẫu thuật lấy ra mẩu gỗ dài 10cm từ mắt của mình...

(VTC News) - Một cậu bé Ấn Độ 11 tuổi vừa được phẫu thuật lấy ra mẩu gỗ dài 10cm từ mắt, mẩu gỗ này  đã "cư trú" 2 năm ở đó sau một lần cậu bé ngã vào thanh gỗ khi chơi với bạn bè.

Cậu bé Rahul Devi (11 tuổi) và mẹ của mình trước khi phẫu thuật, mẩu gỗ thò ra mắt trái của cậu phía dưới lông mày.  
Cậu bé Rahul Devi đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy mẩu gỗ ra từ mắt của cậu ở Delhi, Ấn Độ trong một ca mổ kéo dài tới 6 tiếng.

Cậu học sinh này đã được kéo về từ cõi chết, vì 2 năm qua mẩu gỗ đã thâm nhập vào não của cậu bé, khiến cậu suýt bị mất cuống não và động mạch cảnh.

Mẹ cậu bé- bà Ratna Devi cho biết: "Khi con tôi gặp nạn, chúng tôi đã đưa nó đến một bệnh viện địa phương, nhưng các bác sĩ ở đó nói họ không thể gỡ bỏ mẩu gỗ. Vì vậy, chúng tôi đưa con mình về nhà và hy vọng mẩu gỗ sẽ tự nhiên ra đi như khi nó tự nhiên đến”.

Sau 2 năm, Rahul không còn có thể chịu đựng được sự đau đớn và cha mẹ cậu bé đã quyết định đưa cậu từ nhà của họ ở Kashmir đến Delhi.

Sau đó, cậu bé Rahul đã được khám bởi các bác sĩ thuộc Hội Khoa học y học Ấn Độ (AIIMS) và tất cả họ đều bị sốc khi thấy trường hợp bất thường này.

"Tôi đã nổi da gà khi thấy cậu bé bước vào phòng khám của mình với một mẩu gỗ thò ra từ mắt trái của cậu”, giáo sư Sarat Chandra cho biết.

"Tôi thậm chí còn cảm thấy kinh hoàng hơn nữa khi biết rằng mẩu gỗ đó tồn tại trong mắt cậu bé tới 2 năm. Trong thời gian đó, cậu bé vẫn tiếp tục tham gia tất cả các hoạt động như đi chơi, đi học, leo cây và bơi lội.”, giáo sư Sarat Chandra nói tiếp.

Mẩu gỗ thấy rõ trong mắt trái của Rahul Davi qua CT scan. 
Các xét nghiệm cho thấy các mảnh gỗ vụn đã thâm nhập vào não của cậu bé, kể cả các khu vực não điều khiển lời nói và tầm nhìn.

Tiến sĩ A.K. Mahaptra - người đứng đầu khoa Giải phẫu thần kinh nói: "Đây thực sự là điều kỳ diệu. Tất cả các khu vực chính của não bị ảnh hưởng bởi các mẩu gỗ vụn, nhưng lại không có biến chứng. Điều đáng ngạc nhiên nữa là cậu bé không bị phát triển thêm một nhiễm trùng nào tới các phần cơ thể bên ngoài, trong khi mẩu gỗ đã nằm trong mắt trái của cậu tới 2 năm. Cậu bé chỉ đơn giản là quá may mắn".

Các bác sĩ đã phải rất cẩn trọng trong khi phẫu thuật cho cậu bé, vì các lỗi nhỏ cũng có thể gây ra tử vong.

Anh Đức (Theo DM)


Bình luận
vtcnews.vn