“Ba, xin đừng đánh chúng con nữa!”

Thế giớiThứ Sáu, 07/05/2010 02:31:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc sống địa ngục trần gian của 2 đứa trẻ mới năm sáu tuổi đời đã dần hé lộ. Dao cứa, cán chổi, kim châm... hai chị em cô bé đều nếm trải.

(VTC News) - Trong quá trình thông tin đến độc giả về vụ vợ chồng chủ trại tôm ở Cà Mau hành hạ dã man cháu Hào Anh 14 tuổi như thời trung cổ, VTC News cũng tìm hiểu thêm được những vụ việc vô cùng đáng phẫn nộ khác trên phạm vi thế giới...



Cuối tháng 11/2009, cộng đồng mạng Trung Quốc truyền nhau một bài viết tựa đề “Ba, xin đừng đánh chúng con nữa!”. Cuộc sống địa ngục trần gian của 2 đứa trẻ mới năm sáu tuổi đời đã dần hé lộ. Dao cứa, cán chổi, kim châm, có thể nói không một loại đòn roi nào mà hai chị em cô bé chưa từng nếm trải. Và mới đây, tại Cộng hòa Czech, một bé gái chỉ vì ném mấy viên đá xuống hồ đã bị một người đàn ông dìm cho suýt chết...

Tra tấn con bằng dao, cán chổi, kim

Khi nghe tin khu Trần Quảng, thành Giang Bắc Từ, Ninh Ba có hai chị em bị chính bố đẻ đánh đập ngược đãi suốt 3 năm trời, một nhóm tình nguyện viên trẻ chuyên làm từ thiện xã hội cùng cảnh sát đã đến tận nơi để kiểm tra thực hư.

Hai chị em bị chính bố đẻ đánh đập ngược đãi suốt 3 năm trời 

Dương Toàn Sinh, kẻ suốt 3 năm hành hạ đánh đập 2 đứa trẻ một cách vô cùng dã man tàn bạo là người Giang Tây đến Ninh Ba làm thuê, chuyên nghề quét sơn. 


Khi cảnh sát và hai tình nguyện viên quan sát ngôi nhà từ cửa sổ đằng sau đã nhìn thấy 2 đứa trẻ một gái một trai, không quần không áo, thương tích đầy mình. Xô cửa vào phòng, một cảnh tượng không khác gì hiện trường án mạng bày ra trước mắt. Vết máu loang lổ trên nền nhà và giường ngủ, cán chổi gẫy, hai đứa trẻ sợ hãi đến hoảng loạn.

Khi được cảnh sát giải cứu và đưa đến bệnh viện điều trị, bé lớn nức nở: “Ba lấy dao cứa vào lưng, vào chân em cháu. Ba còn lấy kim khâu bao chọc cả vào người chúng cháu. "Đến lúc được cứu ra, hai chị em cho biết suốt 3 ngày qua chúng bị bỏ đói vì bố chúng bảo: chúng mày ngu quá, hỏi mấy tuổi cũng không biết”!

Dương Toàn Sinh, kẻ suốt 3 năm hành hạ đánh đập 2 đứa trẻ một cách vô cùng dã man tàn bạo là người Giang Tây đến Ninh Ba làm thuê, chuyên nghề quét sơn. Người mẹ của hai chị em 2 năm trước đã bị Sinh đánh đập nhiều quá phải bỏ lại con thơ chạy trốn.

Bị dìm xuống hồ

Khoảng 6 giờ tối 20/4/2010 khi lũ trẻ đang chơi đùa bên hồ ở Husinec thuộc Prachatice, Cộng hòa Czech, thì có hai người đàn ông tới và bắt chúng nhặt những hòn đá chúng vừa ném xuống hồ. Khi lũ trẻ không nghe lời, một trong hai người đàn ông đã tóm lấy một bé gái khoảng 13 tuổi dìm xuống hồ nước mấy lần, còn người thứ hai chặn không cho chúng kêu cứu, rồi cả hai đều tẩu thoát trước khi cảnh sát tới. Mẹ cháu bé đã đưa đơn kiện và vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát hình sự xử lý.
 
Trẻ em thuộc trại tị nạn ở Husinec thuộc Prachatice vẫn thường bị ngược đãi. 
Khu trại tị nạn ở Husinec thuộc Prachatice. 

Đây không phải là lần đầu tiên trẻ em ở ngôi nhà tỵ nạn ở Husinec bị tấn công. Theo bà Giám đốc nhà tỵ nạn, Eva Dvořáková thì vụ tấn công này là có chủ ý. Nếu nước lạnh tràn vào phổi bé gái người Di Gan này thì cháu có thể bị chết. Tờ nhật báo ở Prachatice cho biết là cháu gái 13 tuổi dẫn ba đứa trẻ đi dạo chơi quanh hồ. Cháu bé trai hai tuổi đã nhặt hòn đá ném xuống hồ. Sự việc chỉ có vậy mà hai người đàn ông ở Husinec dắt ngựa đi qua trông thấy giận dữ đến mức một trong hai người đã tóm lấy bé gái và dìm xuống hồ mấy lần.

Cũng may là gần đó có một người dắt chó đi dạo nhờ thế mà cháu gái được cứu thoát. Chú chó đã tấn công người đàn ông dìm cháu bé, người này phải tránh nhờ thế mà cháu bé thoát ra được và chạy về nhà nói với mẹ. Bà mẹ đã thông báo vụ việc cho Giám đốc ngôi nhà và cảnh sát.

Theo lời bà Eva Dvořáková nói với phóng viên của trang web romea.cz thì cháu bé đã phải nghỉ học mất 3 ngày. Bà giám đốc còn cho biết thêm rằng các cháu là những người sống và làm việc theo kỷ cương.  Người đàn ông nói trên đã cố tình tấn công vào các trẻ em tỵ nạn. Bọn trẻ được học hành và cũng biết chào hỏi tử tế. Nếu chúng có nghịch ngợm thì cũng đâu khác gì lũ trẻ khác. Nhưng dẫu sao chúng chỉ là trẻ con nên không ai có quyền đánh đập chúng.

Bị bóc lột sức lao động...

Theo những nghiên cứu gần đây nhất của Tổ chức Lao động quốc tế  ILO, có khoảng 120 triệu trẻ em lao động toàn thời gian và khoảng 250 triệu trẻ em làm bán thời gian trên thế giới, trong đó 3/4 đang sống ở châu Á.
 
Có khoảng 120 triệu trẻ em lao động toàn thời gian và khoảng 250 triệu trẻ em làm bán thời gian trên thế giới. 

Sức khỏe tinh thần của các em cũng bị ảnh hưởng nặng nề suốt cả cuộc đời.  

Nguy cơ rất cao là lao động trẻ em bị thất học rồi sẽ trở thành cha mẹ và lại để con cái mình thành lao động trẻ em và thất học như cha mẹ chúng. 

Đã có rất nhiều nghiên cứu và cảnh báo về vấn nạn lao động trẻ em. Ngoài việc mất đi tuổi thơ và sức khỏe thì tinh thần của các em còn bị ảnh hưởng trầm trọng có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Tỉ lệ trẻ em bị lạm dụng tình dục, nguy cơ mắc AIDS trong lao động cũng rất cao. Ngoài ra, nguy cơ rất cao là lao động trẻ em bị thất học rồi sẽ trở thành cha mẹ và lại để con cái mình thành lao động trẻ em và thất học như cha mẹ chúng.

Hoài Thư (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn