Kỳ thú lễ hội ném bột vào nhau ở Ấn Độ

Thế giớiThứ Sáu, 26/02/2010 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Đây là lễ hội có nguồn gốc cổ xưa được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

(VTC News)- Ngày 24/2, hàng triệu người dân ở Ấn Độ, Bangladesh đã cùng tổ chức lễ hội màu sắc – Holi Festival, một trong những lễ hội quan trọng nhất của đạo Hindu, giống như Tết nguyên đán đối với người dân Việt Nam và Trung Quốc.

Lễ hội màu sắc – Holi Festival là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người theo đạo Hindu. 


Lễ hội màu sắc - Holi Festival của những người theo đạo Hindu ở một số quốc gia như Ấn Độ, Suriname, Guyana, Trinidad, Anh, Fiji và Nepal được tổ chức vào ngày Phalgun Purnima thường rơi vào khoảng thời gian từ cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba.

Đây là lễ hội có nguồn gốc cổ xưa được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Trong những ngày lễ này, người dân đổ ra đường, tung bột màu vào nhau để bày tỏ sự thân thiện, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các giai cấp trong xã hội và xóa bỏ đi mọi thù hằn, buồn đau trong năm cũ.

Holi  Festival bắt đầu với việc thắp sáng Bonfire vào đêm trước Dhulheti – ngày lễ chính. Nhiều câu chuyện truyền thuyết gắn liền với Holi  Festival làm cho các lễ hội trở nên kỳ bí và sinh động hơn.
 
Bột màu được bán ở khắp các đường phố, ngõ ngách. Mọi người đốt lửa, ném bột và nước màu vào nhau để tưởng nhớ cuộc chạy trốn ngoạn mục của thần Prahlad. Khi đó, Prahlad lao vào lửa mà không bị sao. Người ta chà một loại sơn dầu mang tên “gulal” và “abeer” lên mặt nhau rồi nói "bura na maano Holi hai".

Holi cũng cho một cơ hội tuyệt vời để gửi phước lành và tin yêu cho những người thân yêu gói trong một món quà đặc biệt của  Holi Festival.

Hình ảnh trong lễ hội màu sắc tại Ấn Độ:

Bột màu được bán ở khắp các đường phố, ngõ ngách. 
Các bé gái vui vẻ nhảy múa và tung bột màu khắp nơi. 

Holi Festival  được tổ chức vào ngày Phalgun Purnima thường rơi vào khoảng thời gian từ cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba.  

Du khách nước ngoài cũng vui vẻ tham gia. 

Người dân đổ ra đường, tung bột màu vào nhau để bày tỏ sự thân thiện, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các giai cấp trong xã hội.  

Người ta chà một loại sơn dầu mang tên “gulal” và “abeer” ... 
Các thầy tu cũng tham gia ném bột màu và cầu nguyện. 
Nhiều câu chuyện truyền thuyết gắn liền với Holi Festival làm cho các lễ hội trở nên kỳ bí và sinh động hơn. 
Niềm vui của một cô gái khi tham gia lễ hội. 
Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người đều phải tắm rửa để trôi hết bột màu. 


Hoài Thư(Theo Holi Festival)

Bình luận
vtcnews.vn