Rút súng khống chế cả bà bầu, chém người giữa phố

Pháp luậtChủ Nhật, 27/07/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Đang trên đường đưa vợ đi khám thai, vợ chồng anh Khánh bị 3 đối tượng lao tới dùng súng ép dừng xe lại rồi hành hung.

(VTC News) - Đang trên đường đưa vợ đi khám thai, vợ chồng anh Khánh bị 3 đối tượng lao tới dùng súng ép dừng xe lại rồi hành hung.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Đăng Khánh (SN 1981, trú tại Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 24/7 tại khu vực trước cửa nhà hàng Hải Yến trên đường Phùng Hưng, quận Hà Đông. 
Vào khoảng thời gian trên, anh Khánh đang đèo vợ là chị Lò Thị Lý đi khám thai thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên hai xe máy, một xe Dream và một xe SH, đều không mang BKS áp sát, khống chế.
Thanh niên ngồi phía sau xe SH đã rút một khẩu súng ngắn ra uy hiếp và ép anh Khánh phải dừng xe lại. Sau đó, đối tượng này cầm một thanh kiếm dài khoảng 80cm chém mạnh vào khửu tay trái anh Khánh.
 Anh Khánh đang được điều trì tại bệnh viện.
Nhát chém mạnh khiến tay anh Khánh gần đứt lìa, chiếc xe máy do anh Khánh điều khiển bị đổ khiến vợ anh ngã xuống đất.
Lúc này, cả 3 đối tượng trên liền lao vào hành hung anh Khánh. Rất may là anh Khánh đã tránh được các nhát chém tiếp theo. Thấy chồng bị hành hung, chị Lý vùng dậy van xin và can ngăn nhưng các đối tượng không những không tha mà còn quay ra đấm đá, đạp vào bụng bầu chị Lý.
Các đối tượng này chỉ chịu dừng tay khi bị người dân sống gần hiện trường can ngăn quyết liệt và vợ chồng anh Khánh chạy vào một nhà hàng bên đường để tránh sự truy sát. 
Ngay sau khi 3 người đàn ông kia bỏ đi, vợ chồng anh Khánh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 103. Tại đây, các bác sĩ đã phải tiến hành mổ nối ổ khớp tay và nối gân khủy tay trái cho anh Khánh. Còn chị Lý bị đa chấn thương ở tay, chân và đặc biệt, chị bị động thai.
Theo anh Khánh, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do trước đó vài ngày, anh đã có xích mích và va chạm với 2 đối tượng tên Luận và Tuấn Anh tại một quán bi-a. Tưởng rằng sau khi mọi người can ngăn thì mâu thuẫn đã được giải quyết. 
Nhưng không ngờ, tối các ngày 16 và 18/7, Tuấn Anh và Luận đã tới cửa hàng bán đồ ăn của anh Khánh trên phố Quang Trung (Hà Đông) để đập phá, truy sát anh Khánh. Rất may là lần đó anh chạy thoát.
Anh Khánh cho biết thêm, ngay trong buổi tối 24/7, Luận và Tuấn Anh tiếp tục cùng 7 người khác đi trên 3 xe máy mang theo hung khí tìm vợ chồng anh để truy sát.
Liên quan đến sự việc này, một cán bộ điều tra Công an quận Hà Đông cho biết cơ quan công an đã nhận được đơn trình báo của anh Khánh. Hiện Công an quận Hà Đông đã khoanh vùng được các đối tượng và đang tiến hành củng cố chứng cứ, hồ sơ, sớm đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật. 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn