Lời khai rợn người kẻ đánh ba bà cháu nhập viện

Pháp luậtThứ Sáu, 25/04/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Lời khai của kẻ đánh 3 bà cháu chấn thương sọ não khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình.

(VTC News) – Lời khai của kẻ đánh 3 bà cháu chấn thương sọ não khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Chiều 24/4, cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM xác nhận đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Ngô Quốc Huy (SN 1986, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú quận 10, TP.HCM) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.
Đối tượng Ngô Quốc Huy tại cơ quan điều tra 
Tai cơ quan điều tra, Huy khai nhận, đã có vợ con nhưng do nghiện ma túy nên bỏ nhà đi lang thang. Không nơi nương tựa, Huy tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944, bà nội của Huy) ở phường 1, quận 10 ở nhờ.
Sau này, bà Tuyết phát hiện Huy nghiện ma túy nên không muốn cho Huy sống chung. Nghe chuyện, Huy thường xuyên dạt nhà tụ tập với những con nghiện ma túy, hết tiền lại tìm về nhà bà Tuyết.
Chiều 23/4, thấy Huy về nhà trong tình trạng “phê” ma túy đá nên bà Tuyết không cho vào nhà. Đang trong trạng thái “ngáo đá”, Huy lên cơn giận giữ vớ lấy cây gỗ chặn cửa (dài khoảng 70cm) đánh vào đầu bà Tuyết hai cái khiến bà gục ngã xuống đất.
Đang ở trong nhà, hai người em họ của Huy là Ngô Thị Như Ý (SN 2002) và Ngô Minh Thành (SN 2007) liền chạy đến can ngăn cũng bị Huy dùng cây gỗ đánh bất tỉnh. 
Gây án xong, Huy đóng cửa nhà bà Tuyết rồi bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến thì phát hiện bà Tuyết và hai em Ý, Thành đang nằm gục trên vũng máu. Nhiều người chứng kiến sự việc hốt hoảng gọi điện cấp báo công an.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 10 có mặt tại hiện trường đưa bà Tuyết đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng em Ý và Thành được chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng được gia đình chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Xác định đối tượng gây án lẩn trốn không xa, lực lượng Công an quận 10 tung quân ráo riết tìm kiếm. Đến tối 23/4, công an bắt giữ được Huy tại khu vực chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10).
Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 24/4, em Ý đã hồi tỉnh, có thể nói chuyện được. Riêng bà Tuyết và em Thành hiện đang nguy kịch cần sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ.
Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, em Thành bị câm điếc bẩm sinh nay lại chấn thương sọ não. “Gia đình tôi đang chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền lo cho 3 bà cháu đang điều trị tại bệnh viện”, chị Huệ (con gái bà Tuyết) buồn bã nói.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn