Bắt 'đại gia' Lạng Sơn mua trinh trẻ em

Pháp luậtThứ Năm, 12/07/2012 03:56:00 +07:00

Cho rằng có được trinh tiết của bé gái, công việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, một “đại gia” ở Lạng Sơn đã bỏ 20 triệu đồng để mua “cái ngàn vàng”.

Cho rằng có được trinh tiết của bé gái, công việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, một “đại gia” ở Lạng Sơn đã bỏ 20 triệu đồng để mua “cái ngàn vàng”. Thuận lợi đâu chưa thấy, vị này vừa bị công an bắt tạm giam.

Liên quan đường dây mua – bán trinh trẻ em, Công an huyện Cao Lộc vừa bắt giam ông Trần Văn Thực (47 tuổi, ở TP Lạng Sơn) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Được biết, ông Thực là một doanh nhân khá thành đạt ở địa phương, chuyên xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc, có 2 xưởng chứa chân gà tại TP Lạng Sơn và Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Theo lời khai ban đầu của ông Thực, trong các buổi giao tiếp làm ăn với một số ông chủ lớn ở bên kia biên giới, ông Thực được rỉ tai, “xuân thu nhị kỳ” lấy trinh bé gái sẽ gặp vận đỏ, công việc buôn bán hanh thông. Thông qua má mì 17 tuổi Hoàng Thu Trang, ông Thực đã mua trinh một bé gái với giá 20 triệu đồng.

Nạn nhân hay tòng phạm?


Để đến được nhà của các em bé gái là nạn nhân của vụ án môi giới mại dâm, PV phải vượt qua nhiều cung đường ngoằn nghèo, nguy hiểm. Song, trái với nếp nhà nghèo khó và gương mặt lam lũ của ông bố bà mẹ chân lấm tay bùn, một số em được coi là “nạn nhân” trong vụ án lại khá sành điệu.

Thấy khách lạ đến, Lữ Kim O (ở xã Yên Trạch, Cao Lộc) vẫn thản nhiên ngồi sửa móng tay. Cô bé chưa đầy 14 tuổi, mặc quần cộc, áo phông, tóc hoe vàng. Ông Lữ Văn H. (bố của O) nói: “Con tôi cũng là nạn nhân, nên ngay buổi chiều 4/7, công an cho về nhà ngay”.

Từ việc bị dụ dỗ bán dâm, O lại tiếp tay cho các tú bà đưa N vào tròng. 

Ông H. loay hoay pha ấm chè vỡ nắp hở toang hoác, ông bị cụt cả 2 bàn tay nên công việc đồng áng trông cả vào vợ. Ông cho biết, năm 1979 cùng đám trai làng nghịch quả hạt nổ còn sót lại sau chiến tranh ở sân kho HTX, ông bị hỏng tay và một bên mắt. Gia đình 5 nhân khẩu trông vào 3 sào ruộng, trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện cũ.

Trong khi đó, trò chuyện với PV, O hồn nhiên kể, thời gian trước em từng bị tú bà 13 tuổi Hoàng Hồng H đưa vào tròng, “đi khách” vài ba lần.

Sau đó, khi đi tập võ ở TP Lạng Sơn, O quen Lý Thị N. Được tú bà H gọi điện sai rủ N đi chơi, O đã dẫn N đến nhà H ở xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. Như đã phản ánh, sau đó N bị H đưa đi bán trinh; còn O đến nhà Hoàng Thu Trang ở đến khi bị công an mời lên làm việc.

Được hỏi về O, mẹ N nói: “Nếu không có cháu O đến rủ nhiều lần, con tôi đã không bị xâm hại. Tôi cho rằng, O là tòng phạm, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình”.

Chị Trang là người môi giới bán dâm cho Hà Thị X, Đinh Phương L, cái H môi giới cho C, H... Còn một số đứa tuổi 13 đến 15 ở xã Thanh Loà, Hoà Cư (huyện Cao Lộc) cũng tham gia… Số máy điện thoại của cháu có lưu một số bạn, nhưng bị công an tạm giữ rồi  - O vanh vách kể với PV.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn