Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Hai anh em ruột đánh nhau, một người chết

(VTC News) - Trong lúc ẩu đả, Duy bất ngờ dùng dao đâm Lộc. Hàng xóm đã nhanh chóng đưa Lộc đi cấp cứu không kịp.

Duy thẫn thờ sau khi hay tin anh trai đã chết 

Khoảng 17 giờ ngày 7/2, tại số nhà 256/36 đường Trường Chinh (tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là Phạm Tấn Lộc (24 tuổi) bị em ruột là Phạm Quang Duy (19 tuổi) dùng vật sắc nhọn gây tử vong.

Trước đó, vào ngày 6/2, gia đình Lộc-Duy có tổ chức liên hoan mời người thân, bạn bè của Duy đến mừng việc Duy vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị nhập ngũ.

Tiệc tan, bạn bè Duy có nhã ý mời Duy đi dự tiệc tiễn đưa Duy lên đường nhập ngũ vào buổi chiều hôm sau. Vì nhà chỉ có một chiếc xe máy nên trưa ngày hôm sau (ngày 7/2), khi biết anh trai mang xe đi làm, Duy đã nhắn anh về sớm để Duy đến nhà bạn chơi.

Tuy nhiên có lẽ do quên lời dặn của em, Lộc đã đi đến chiều mới về làm lỡ buổi hẹn của Duy. Khi Lộc vừa dắt xe vào nhà, Duy vì đang trong tâm trạng bực bội vì anh thất hứa đã dùng dao phá xe máy, sau đó bất ngờ dùng dao đâm Lộc tử vong.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, Duy thừ người, thẫn thờ trong nhà, nhiều lần đòi tự tử để theo anh nhưng đã được gia đình can ngăn.

Yến Viễn
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Hai anh em ruột đánh nhau, một người chết
Hai anh em ruột đánh nhau, một người chết Hai anh em ruột đánh nhau, một người chết
8108173