Chồng đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

Pháp luậtThứ Hai, 12/09/2011 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói, không kiềm chế được, ông Cương đã dùng búa đập liên tiếp vào vợ cho đến chết rồi dựng hiện trường giả.

(VTC News) – Sau khi dùng búa đập nhiều nhát vào đầu vợ đến chết, ông Cương đã tạo hiện trường giả rồi bảo với mọi người trong gia đình và hàng xóm là vợ mình chết do bị tai nạn giao thông…

Ông Hoàng Ngọc Minh (SN 1957, tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường An Vệ, TP. Bắc Ninh) cho biết: Sáng 30/8 một số người dân trong khu phố đã tới nhà ông thông báo về việc bà Nguyễn Thị Bích (SN 1964, trú tại phường Vệ An, TP. Bắc Ninh) chết một cách bất thường.

Ngay sau đó ông Minh có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc. Khi ông tới nơi thì thấy ông Nguyễn Minh Cương (SN 1944, chồng nạn nhân) nói với các con trong gia đình và hàng xóm rằng: "Khoảng 21h30 sau khi tao đi hát quan họ về tao có cãi nhau với mẹ mày. Sau đó vì giận dỗi nên mẹ mày đã bỏ đi không thấy về nhà nên nửa đêm tao dậy đi tìm và phát hiện ra mẹ mày bị tai nạn nằm ở khu đất mới (thuộc phường Kinh Bắc,thành phố Bắc Ninh- PV). Tao đã đưa mẹ mày về tắm rửa thay quần áo và đặt mẹ mày lên giường. Mẹ mày chết do bị tai nạn".

Ngôi nhà xảy ra vụ trọng án đau lòng (Ảnh: CTV) 

Tuy nhiên những lời nói của ông Cương vẫn khiến những người thân trong gia đình hoài nghi. Đặc biệt là con trai ông Cương và gia đình nhà ngoại vẫn không tin vào chuyện bà Bích chết do tai nạn giao thông.

Sự việc càng khiến mọi người nghi ngờ khi người con trai duy nhất của ông Cương là Nguyễn Minh Trường hỏi ông về địa điểm ông tìm thấy xác của mẹ nhưng ông Cương nói là không nhớ ở chỗ nào.

Trước cái chết của bà Bích có nhiều dấu hiệu bất thường nên ông Minh đã báo cho lực lượng công an phường Vệ An để tới giải quyết. Sau khi lấy lời khai của các bên, cơ quan Công an xác định đây không phải là vụ tai nạn đơn thuần nên đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

“Lúc khám nghiệm tôi được bố trí cùng một số anh em khác làm công tác bảo vệ hiện trường. Sau khi mở quan tài và kiểm tra cơ thể của bà Bích, các cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều vết thương trên vùng đầu. Những vết thương này đã thâm tím và bầm dập, đặc biệt là phần hộp sọ đã bị sập xuống một cách nghiêm trọng. Sau đó mọi người tìm thấy chiếc búa trong gầm cầu thang nghi là hung khí gây án nên đã đề nghị niêm phong lại. Chính tay tôi là người cầm chiếc búa đó bọc ni lông và cho vào hộp dán niêm phong. Đó là một chiếc búa nặng khoảng 3kg bao gồm cả phần cán búa”, ông Minh nhớ lại sự việc diễn ra.

Ngay sau đó ông Cương đã được triệu tập lên cơ quan chức năng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Cương cho biết tối ngày 29/8 ông và bà Bích có xảy ra mâu thuẫn tại phòng ngủ của tầng 1. Trong lúc cãi vã, bà Bích nói rằng, ông Cương hay đi hát quan họ tại các câu lạc bộ, có nhiều bạn gái và từ lần sau không được đi nữa. Sự việc ngày một trở lên căng thẳng khi bà Bích to tiếng, dùng những lời lẽ lăng mạ, thách đố khiến ông Cương tức giận liền cầm chiếc búa đinh để ở gầm tủ đập nhiều nhát vào đầu làm bà Bích chết tại chỗ.

Gây án xong, ông Cương lau chùi vết máu vương vãi ra phòng ngủ, tắm rửa, mặc quần áo mới cho vợ. Khi đã xóa những dấu vết tại hiện trường ông Cương liền bế bà Bích đặt lên giường, buông màn, rồi thông báo với các con là bà Bích bị tai nạn chết ở ngoài đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo đúng trình tự pháp lý.


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn