Giết người bỏ trốn, bị bắt sau 6 năm bị truy nã

Pháp luậtThứ Sáu, 05/11/2010 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Sau 6 năm bị truy nã vì tội giết người, khi nghe tin bố mất, Kiên bắt xe về nhà thì bị Công an tỉnh TT. Huế bắt gọn.

(VTC News) -  Sau 6 năm bị truy nã vì tội giết người, khi nghe tin bố mất, Kiên bắt xe về nhà thì bị Công an tỉnh TT. Huế bắt gọn.

Theo đó, năm 1990, đối tượng Nguyễn Xuân Hải (SN 1968, trú TP. Huế) vào Sài Gòn đi làm nghề phụ thợ hồ xây dựng. Đến đầu năm 2004, Hải về Bình Dương tiếp tục công việc phụ thợ hồ cho 1 ông chủ tên Kiên.

Khoảng tháng 7/2004, trong khi ngồi nhậu với chủ, ông Kiên và Hải có lời qua tiếng lại, Hải bất ngờ rút cây dao nhọn thủ sẵn trong người đâm 2 nhát xuyên tim ông Kiên. Ngay sau khi gây án, Hải bắt xe ra Quảng Bình lẩn trốn sau khi ông Kiên tử vong.

Sống ẩn dật ở Quảng Bình sau khi bị lệnh truy nã, khoảng cuối năm 2004, Hải lại vào TP Hồ Chí Minh sống lang thang. Năm 2006, Hải ra Huế nhưng không về nhà và thỉnh thoảng ghé nhà bạn chơi.

Cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã điều tra quyết liệt, nhiều lần ra nhà Hải để vận động người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú, thế nhưng Hải vẫn không xuất hiện. Năm 2008, Hải trốn qua Campuchia.

Tháng 10/2010, khi nghe tin bố mất, Hải trở Việt Nam và sau đó ra Huế thắp nhang cho bố. Ngày 2/11, biết Hải đang xuất hiện ở TT. Huế. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc công an  tỉnh TT. Huế, Ban Chỉ huy Phòng CSTNTP rà soát xác minh các mối quan hệ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi Hải đang ở phường Phước Vĩnh (TP. Huế), lực lượng trinh sát đã lên kế hoạch tiếp cận và tóm gọn Hải.

Trần Viết Long



Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn