Theo cơ quan công an, cuối tháng 7 vừa qua, sau khi bỏ nhà đi lang thang xuống thị trấn Trôi, Hoài Đức, Cường đã nhòm ngó với mục đích xem nhà nào có tài sản nhưng sơ hở sẽ ra tay trộm cắp. Vào buổi đêm, thấy nhà bà Nguyễn Thị Tính ở thị trấn Trôi đóng cửa sắt bên trong bật sáng đèn nhưng lại không khoá cửa. Cường đã xác định đây là miếng “mồi ngon”.
Sau đó, Cường lén lút dùng tay luồn qua khe cửa để đẩy cửa ra rồi lẻn vào trong nhà. Sau khi lục lọi quầy hàng ở dưới tầng 1, Cường lấy được hơn 2 triệu đồng và lấy được thêm 3 chiếc điện thoại di động nữa rồi đặt lên yên xe máy của bà Tính.
Tiếp theo, Cường lên tầng 2 và tầng 3 để tiếp tục tìm đồ lấy cắp. Phát hiện thấy có trộm, bà Tính đã hô to để đánh động. Anh Đỗ Trọng Tước là con rể của bà Tính đang ngủ trên tầng 3 liền lao xuống cùng mẹ vợ đuổi theo bắt trộm. Do quá hoảng sợ nên Cường đã không kịp dắt chiếc xe máy của bà Tính mà chạy bộ ra cánh đồng để tẩu thoát. Chạy được khoảng 100 mét, Cường đã bị hai mẹ con bà Tính bắt giữ giao cho Công an huyện Hoài Đức để xử lý.
Dương Lãng Hoàng
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn |
Bình luận