Sáng 13/6, ông Dung đi dự đám mừng nhà mới của anh Diễn (người cùng thôn). Xong tiệc rượu, ông Dung rời bàn nhậu đi thẳng ra khu trại chăn nuôi nằm sát chân đập Đồng Mực (thôn Đồng Mực, xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc). Tại đây, ông Dung kiếm cớ chửi bới, dọa nạt vợ mình là bà Bùi Thị Hiên và đập phá nhiều đồ đạc trong nhà. Hiện trường nơi anh Dũng bị đâm chết bên chiếc gối
Đến gần 15 giờ chiều cùng ngày (13/6), anh Dũng đang cày ruộng ở gần trại chăn nuôi mang cày về nhà sửa. Nghe thấy tiếng bố mình quát tháo, anh Dũng vào can ngăn sau đó tiếp tục ra phía sau bếp ngồi sửa cày.
Liền lúc đó, ông Dung chạy lại vách bếp rút dao con dao nhọn và cầm lăm lăm tiến lại chỗ anh Dũng đâm thẳng một nhát chí mạng trúng ngực khiến anh Dũng gục xuống tại chỗ. Bà Hiên và chị Bùi Thị Nở (vợ anh Dũng, đang mang thai gần đến ngày sinh nở) ngồi trong nhà nghe tiếng ú ớ của anh Dũng liền chạy ra và hốt hoảng thấy anh Dũng ôm ngực nằm bất tỉnh trên vũng máu.
Thấy chồng bị đâm, chị Nở ngất ngay tại chỗ. Những người hàng xóm nhanh chóng đưa cả hai vợ chồng trẻ đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, máu ra nhiều, anh Dũng đã tử vong.
Được biết, ông Dung và bà Hiên có với nhau 2 người con trai là Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Thọ. Năm 2007, anh Dũng nhập ngũ đi bộ đội, mới ra quân hồi đầu năm 2010 và vừa cưới vợ.
Ông Bùi Văn Trọng (SN 1944, thôn Đồng Mực, xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc) cho biết: “Kể từ khi lấy chị Hiên về làm vợ, ông Dung hay uống rượu. Trong lúc say, ông Dung thường đánh đập, chửi mắng chị Hiên thậm tệ. Mới đây, ông Dung đã chém vào tay khiến chị Hiên phải nhập viện và chính quyền có vào can ngăn, nhưng đâu lại vào đấy. Chỉ tội cháu Dũng, mới đi bộ đội về rồi lấy vợ đang mang thai thì tại họa ập đến. Nói thật ra, ông Dung cũng thuộc người chịu khó làm ăn, nhưng cứ rượu vào là nhưng con ác thú mất tính người ấy”.
Ngay khi sự việc nghiêm trọng trên xảy ra, CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào cuộc điều tra, xác minh và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dung, chuyển hồ sơ vụ việc xuống Phòng PC14 Công an tỉnh Thanh Hóa.
Sáng ngày 14/6, hàng nghìn người dân xóm đạo ở thôn Đồng Mực dự đám tang anh Nguyễn Văn Dũng không khỏi bùi ngùi khi chứng kiến chị Nở bụng mang dạ chửa ngất liên tục và nỗi đau của bà Hiên khi mất đi người con trai.
Lê Nguyễn
Bình luận