Tàn nhẫn cướp bằng xăng và hóa chất độc hại

Pháp luậtThứ Năm, 06/05/2010 11:28:00 +07:00

Đã mấy ngày qua, sau việc bị một nhóm đối tượng tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt, em H.N.A (16 tuổi, ngụ tại Q.5, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.

 

Đã mấy ngày qua, sau việc bị một nhóm đối tượng tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt, em H.N.A (16 tuổi, ngụ tại Q.5, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.


 

Chị H với những tổn thương nặng nề sau khi bị cướp 
Tối 2/5 vừa qua, A đang cùng nhóm bạn học đạp xe trên đường Thuận Kiều (hướng từ bệnh viện Chợ Rẫy về Điện lực Chợ Lớn) thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy cùng chiều vượt lên chạy song song rồi bất ngờ, người thanh niên ngồi sau cầm một chai nhựa tạt chất lỏng vào người.

 

“Khi đó, em cứ nghĩ là nước nhưng ngay lập tức, mùi xăng xộc vào mũi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có hai người khác chạy từ đằng sau lên vứt lửa vào người em khiến chiếc áo mặc bên ngoài bốc cháy. Hoảng quá, em bỏ xe nhảy xuống cởi áo quăng ra ngoài, lúc này mấy bạn đi cùng kịp thời đến phụ giúp dập lửa”, A run run kể.

 

Ngay khi sự nhận được đơn trình báo, cơ quan CSĐT Công an Q.5 đã nhanh chóng vào cuộc để tiến hành điều tra và truy bắt nhóm đối tượng này.

 

Được biết, khoảng 2 năm trước, trên địa bàn Q.5 có một số trường hợp dùng xăng đổ lên người học sinh rồi cướp xe đạp, công an Q.5 đã bắt và đề nghị truy tố 3 nhóm đối tượng. Trường hợp của em xảy ra ngày 2/5 được ghi nhận là trường hợp đầu tiên từ năm 2009 tới nay.

 

Trước đó, đã có trường hợp kẻ cướp sử dụng một loại hóa chất cực độc để “hạ” một nữ công nhân nhằm cướp chiếc xe tay ga. Tuy giữ lại được tài sản nhưng nạn nhân bị tổn thương trầm trọng đôi mắt và một phần trên cơ thể.

 

Nạn nhân là chị Hồ Thị M.H (28 tuổi, ngụ tại Cần Đước - Long An) là công nhân may của một xí nghiệp tư nhân tại quận 12. Vào một buổi tối đầu tháng 2, chị H tan ca từ công ty về nhà trọ ở phường Thạnh Xuân, quận 12. Đi đến khu vực đường Thạnh Xuân 25, đường lúc này khá vắng, chỉ có hai thanh niên phía trước. Một người ngồi trên xe, một người đang lúi húi sát cây trụ điện bên đường.

 

Khi chị H đi qua, bất ngờ người đang cúi lưng bên cột điện chạy vọt ra trước đầu xe chị, vung tay một cái. Chị thấy da mặt mình mát lạnh, 2 mắt rát bỏng và tối sầm mặt mũi, mọi vật xung quanh mờ dần. Biết có chuyện chẳng lành, chị H cố gắng chạy tiếp, được một đoạn thì không còn thấy đường nên tông vào hàng rào bên đường. Theo phản xạ, chị truy hô cầu cứu đồng thời rút chìa khóa xe giấu đi.

 

May sao, lúc ấy có một phụ nữ chạy ngang qua đã hô hoán nên 2 tên cướp vội vã lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó, chị H được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Mắt TPHCM trong tình trạng mặt mũi, cằm, cổ và tay trầy xước.

 

Nặng nhất là đôi mắt. Theo chẩn đoán của các bác sĩ Khoa Chấn thương thì chị H bị “bỏng kết giác mạc độ 4 do hoá chất”, thuộc dạng bỏng nặng nhất trong các chấn thương bỏng về mắt. Loại hóa chất mà bệnh nhân bị tạt được xác định là hóa chất dạng kiềm tương tự như xút, amôniắc hay các chất tẩy rửa cực mạnh.

 

Dù được các bác sĩ dùng nhiều biện pháp như: dẫn lưu chất độc bên trong, thực hiện kỹ thuật “chích huyết thanh tự thân” để nuôi dưỡng đôi mắt thì bệnh nhân vẫn phải theo dõi, điều trị lâu dài từ 6 tháng tới 2 năm, kể cả khi có người thân cho tế bào gốc ghép giác mạc, mổ thuỷ tinh thể…

 

Theo trung tá Phan Trí Hùng - Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội, Công an TPHCM - lực lượng chức năng địa phương cần tăng cường tuần tra, cảnh giác trước tình trạng cướp tài sản với thủ đoạn độc ác như trên. Đặc biệt, bọn tội phạm này thường xuyên chọn những khu vực vắng người và nhằm vào phụ nữ để ra tay nên người dân phải hết sức cảnh giác.



Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn