(VTC News) – Nhắc đến xe đua F1, người ta nghĩ ngay đến các công nghệ tối tân, tốc độ dũng mãnh. Nhưng về mùi vị, liệu đã có ai “ngẩn ngơ” chưa?
Từ ngày 27/8, tại tiền sảnh khách sạn Royal Plaza On Scotts ở Singapore nghễm nghệ 1 chiếc xe đua F1 vàng rộm và thơm nức mùi bánh. Đây là tác phẩm của 7 bếp trưởng, 2 họa sỹ, 2 thợ kỹ thuật, 2 nhân viên nấu nướng cùng với sự trợ giúp của 5 thành viên nhỏ tuổi đến từ Hội sức khỏe Metta Welfare.
Có kiểu dáng và kích cỡ lớn như xe đua F1, chiếc bánh “khủng” huy động 1000 ổ bánh mỳ với 22 loại khác biệt, 15 kg men bia, 14 lít nước, 2 kg muối và 10800 ml lớp tráng phủ thực phẩm.

“Ngốn” 15.000 USD và 549 tiếng để hoàn thành, chiếc xe độc đáo này là xe đua F1 làm bằng bánh mỳ lớn nhất châu Á.










Trung Kiên (theo Klik.tv)
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?