(VTC News) – Vụ cậu nhóc 7 tuổi ở Utah, Mỹ lái xe và chạy trốn cảnh sát như thật vào tuần trước chưa hết ngạc nhiên thì một vụ tương tự diễn ra ở Canada còn khiến người ta “mắt tròn mắt dẹt” hơn.
> Tổ lái 7 tuổi “trêu ngươi” cảnh sát
> Rượt đuổi như phim giữa 1 "bà chằn" và 9 xe cảnh sát
> 10 cảnh rượt đuổi ôtô kinh điển trong phim
“May mắn” hơn cậu nhóc ở bang Utah (Mỹ) kia, cậu nhóc 7 tuổi ở tỉnh Quebec, Canada không phải lái xe trộm mà “đường đường chính chính” cầm vô-lăng chiếc xe thể thao đa dụng hiệu Honda. Đồng hành với tổ lái tuổi non choẹt này là cả gia đình gồm ông bố ngồi bên cạnh phấn khích quay video cảnh cậu nhóc lái xe, bà mẹ ngồi sau ôm đứa con gái nhỏ trong lòng và anh trai cậu bé cười vui vẻ. Không một ai thắt dây đeo an toàn.
Cậu nhóc 7 tuổi lái xe với vẻ mặt lanh lợi, thoải mái và miệng nhai kẹo cao su. Chiếc xe chạy bon bon với tốc độ 70km/h. Vừa quay video, ông bố vừa vui vẻ tường thuật. Có lúc ông hứng chí nói với cậu con đang lái xe: “Hãy cười trước camera nào”.
Đoạn video cảnh cậu bé lái xe đã được chính người bố “vô tư” này đưa lên website chia sẻ lớn nhất Youtube. Thật trớ trêu, đoạn video đó chẳng những vấp phải sự bất bình của cư dân mạng mà còn làm “nóng gáy” cảnh sát. Cảnh sát tỉnh Quebec cho hay họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra, kết quả sẽ gửi đến ủy viên công tố phân tích và quyết định xem người bố có phạm tội hay không.
Người bố sau đó đã điện thoại đến đài truyền hình thanh minh rằng vụ việc trên đã xảy ra cách đây 2 năm và ông ta đã để đứa con lái xe trong điều kiện hết sức an toàn: đường bằng phẳng, yên tĩnh và không có bóng người. Tuy nhiên ông cũng tỏ ý hối hận và sẵn sàng đến gặp cảnh sát.

Trung Kiên (theo Star, CBS)
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?