(VTC News) - Trời lạnh trên toàn miền Bắc cùng nhu cầu taxi tăng cao trong dịp Tết khiến các lái xe taxi đắt hàng chạy không hết việc trong mấy ngày đầu năm mới.
Mùng 1 Tết, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, đường phố Hà Nội vô cùng thưa thớt nhưng những chiếc xe taxi đã tất bật hoạt động. Chỉ cần dạo quanh Thủ đô, người ta dễ nhận thấy một non nửa số ôtô lưu thông trên đường ngày đầu năm là xe taxi.
Dù rất muốn phục vụ nhu cầu tất cả khách hàng và không muốn ai bị “dông” đầu năm nhưng không ít hãng taxi phải từ chối khách không có đủ xe. Số tài xế trực Tết không nhiều như mọi ngày trong khi nhu cầu khách hàng lại cao do thời tiết lạnh và truyền thống đi chùa và chúc Tết đầu năm.
|
| Chỉ cần dạo quanh Thủ đô, người ta dễ nhận thấy một non nửa số ôtô lưu thông trên đường ngày đầu năm là xe taxi. (Ảnh: Khánh Hòa) |
Mùng 1 Tết, gọi đến 2-3 hãng taxi không được, chúng tôi tình cờ vẫy được một chiếc taxi Vạn Xuân đi qua. Trò chuyện với lái xe, anh cho biết anh không định chạy xe ngày này mà chỉ muốn đưa vợ con đi chơi. Tuy nhiên, rất may cho chúng tôi là anh có việc phải … chờ vợ nên tranh thủ làm một tua. Giá cả taxi nhìn chung vẫn thế, nhưng đầu năm ai cũng xông xênh nên chúng tôi mừng tuổi anh tài xế 20.000 đồng.
Mùng 2 Tết, các bến xe đông nghịt, hàng trăm gia đình đổ về các tỉnh chúc tết họ hàng. Taxi thêm đắt khách với những chuyến du xuân đến các tỉnh lân cận như
Không chỉ ở Hà Nội, mà tại các tỉnh và thành phố địa phương dịch vụ taxi cũng rất đắt hàng trong những ngày Tết vừa qua.
Anh Hà, lái xe hãng VIP taxi ở
Với thời tiết lạnh như hiện nay và nhu cầu du xuân lễ chùa của người dân, dịch vụ taxi sẽ còn "cháy hàng" ít nhất từ nay tới hết tháng Giêng với “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.
Bài và ảnh: Khánh Hoà
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?