Giang hồ ngày càng lộng hành: Người Sài Gòn 'sống trong sợ hãi'

Thời sựThứ Bảy, 23/08/2014 12:21:00 +07:00

(VTC News) - Người dân Sài Gòn đang bất an hơn bao giờ hết trước vấn nạn giang hồ đâm chém, cướp giật... ngang nhiên giữa phố.

(VTC News) - Người dân Sài Gòn đang bất an hơn bao giờ hết trước vấn nạn giang hồ đâm chém, cướp giật... ngang nhiên giữa phố.

Mang dao kiếm ập vào nhà dân, chém chết người
Người dân ngụ ở hẻm 58, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ truy sát kinh hoàng khiến hai người thương vong mới xảy ra vào chiều 22/8. 
‘Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, đến giờ tôi vẫn lạnh cả người. Sài Gòn bây giờ bất an quá!’, bà Nguyễn Thị H. (ngụ quận 4) nói.
 Người dân Sài Gòn rất bất an khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người, đâm chém nhau kinh hoàng trên phố
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30, anh Trần Kim Tài (21 tuổi) cùng với người bạn đang ngồi trong nhà trọ ở hẻm 58 thì bỗng dưng xuất hiện 6-7 đối tượng tay cầm súng, mã tấu… đi trên nhiều xe gắn máy ập vào nhà. Không nói không rằng, nhóm đối tượng này vung mã tấu, dao chém tới tấp vào anh Tài và người bạn.
Bị chém bất ngờ anh Tài và bạn bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm đối tượng đuổi theo truy sát. Thấy bạn mình bị hành hung, anh Tài dùng gạch đá ném trả lại để giải vây cho bạn nhưng bị nhóm côn đồ đâm gục trên vũng máu và tử vong. Người bạn của anh Tài may mắn thoát thân nhưng cũng bị chém thương tích.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 4 có mặt tại hiện trường điều tra và thu giữ thu giữ cây kiếm dài khoảng một mét và một khẩu súng ngắn. 
Rút súng "thanh toán" nhau như phim hành động

Trước đó không lâu, vào đêm khuya, ông N.L.Q (39 tuổi, quốc tịch Canada, là Việt kiều) cùng ba người khác đang đi bộ trên đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1. Khi đến trước quán Gold Beer Club, số 64, đường Tôn Thất Thiệp thì bất ngờ có hai đối tượng ập đến dùng súng bắn ông Q gục xuống đường rồi tẩu thoát.
 Hiện trường ông N.L.Q bị giang hồ bắn gục tại trung tâm Sài Gòn nghi do ghen tuông
Rất may ông Q được bạn bè kịp thời đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu nên giữ được mạng sống. Vụ việc này đang được công an điều tra, tuy nhiên theo một số thông tin nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ghen tuông. 
Khi công an đang điều tra vụ bắn nhau ở trung tâm quận 1 thì 4 ngày sau đó tiếp tục xảy ra vụ đâm chém đẫm máu trước chung cư số 11, đường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1. 
Theo một số nhân chứng, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp mặt bằng chung cư, Nguyễn Văn Trực đã dùng dao rượt đuổi rồi đâm chết Nguyễn Văn Hòa ngay tại trung tâm Sài Gòn. Sau nhiều ngày gây án, biết không thể trốn tránh tội ác, Trực đã được gia đình vận động đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
"Phê" ma túy đá, gào thét đòi chém giết
Không chỉ là những vụ giang hồ đâm thuê chém mướn, băng nhóm thanh toán nhau đẫm máu, ở Sài Gòn còn thường xuyên xảy ra tình trạng con nghiện ‘phê’ ma túy gây án và cướp giật nhiều như ‘cơm bữa’.
Băng cướp giật tại cơ quan Công an quận Thủ Đức ngày 22/8 
Khoảng 18h30 chiều 16/8, bảo vệ và nhiều người khác đang ngồi trong văn phòng của hãng xe khách Hoàng Long (số  44, quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì Kiều Công Dân (SN 1978, ngụ TP.Hải Phòng) đi vào. Sau khi chửi bới, tên Dân dùng hung khí đe dọa, đuổi tất cả những người có mặt tại đây ra ngoài rồi cởi áo quần la hét om sòm.
Dân còn trèo lên bồn nước tầng 2 của văn phòng bến xe Hoàng Long và chui vào bồn nước để trốn. Khi anh L.N.T (SN 1980, trú quận Thủ Đức, là thanh tra bến xe Hoàng Long) nhận được thông tin lên tầng 2 yêu cầu Dân xuống đất nhưng bị đối tượng này dọa đâm chết nên đành bất lực.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) cùng lực lượng PCCC quận 9 có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Suốt 8 giờ đồng hồ thuyết phục nhưng Dân vẫn không nghe mà còn dùng gậy sắt đập phá la – phông gây tổng thiệt hại 50 triệu đồng.  
Đến 3h rạng sáng 17/8, sau nhiều giờ đồng hồ ‘quậy tưng’ trên nóc nhà, Dân thấm mệt nên trượt chân ngã từ trần nhà xuống nền và bị lực lượng công an bắt giữ. Tại công an, Dân khai, do bị ‘ngáo đá’ ảo giác nên mới trèo lên nóc nhà xe Hoàng Long quậy phá như trên.
"Đập đá", cướp giật nhanh như chớp
Khoảng 18h10 chiều 16/8, sau khi ‘đập đá’ tại một quán cà phê ở quận Thủ Đức, Nguyễn Huệ Đăng, Nguyễn Thanh Hải (cùng SN 1991) chở nhau trên chiếc xe gắn máy rảo quanh tuyến đường Tô Ngọc Vân, hướng từ chợ Tam Hà về chợ Thủ Đức rình 'mồi'. Tại đây, chúng ra tay cướp giật sợi dây chuyền của một phụ nữ thì bị người dân truy đuổi bắt giữ giao cho công an.
Lấy lời khai nhanh từ hai đối tượng này, công an bắt giữ thêm Lê Minh Thảo (SN 1998) và Lê Minh Nghĩa (SN 1988, là anh ruột của Thảo, đều ngụ quận Thủ Đức).
Theo lời khai của các đối tượng, chúng thường xuyên tụ tập ‘đập đá’ tại một quán cà phê nằm trên địa bàn quận Thủ Đức rồi lên kế hoạch đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Thủ đoạn của bọn chúng là khi thấy những phụ nữ chân yếu tay mềm, chúng liền dùng hung khí đe dọa, hoặc ép xe cướp tài sản tẩu thoát. 
Với thủ đoạn này, băng cướp của tên Đằng đã thực hiện 5 vụ cướp trót lọt ở địa bàn quận Thủ Đức. Tuy nhiên, theo công an, có khả năng bọn chúng còn thực hiện nhiều phi vụ khác ở TP.HCM nhưng chỉ khai nhỏ giọt. 
Nạn cướp giật, con nghiện gây án và thanh toán nhau đẫm máu trên phố Sài Gòn đang là nỗi khiếp sợ của người dân ở đây. Dù rằng, vài năm trở lại đây cơ quan chức năng Công an TP.HCM đã lên những kế sách, cũng như thường xuyên điều động các tổ trinh sát các quận, huyện thường xuyên tuần tra trên địa bàn nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm.

Sỹ Hưng (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn