Nghịch tử giết bà và mẹ: Bị người bạn 'âm' xui khiến!

Pháp luậtChủ Nhật, 13/07/2014 05:50:00 +07:00

Khi ngồi trên xe đặc chủng, Lập luôn miệng nói mình đã bị "nó" - một người bạn "âm"(!?) xui khiến phải giết bà ngoại và mẹ không tha nên mới ra tay như vậy.

Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi biết tin Nguyễn Quang Lập ra tay giết hại cả bà và mẹ.

Nghịch tử đang tâm giết mẹ và bà
Đứa con trời đánh sát hại mẹ và bà ngoại là Nguyễn Quang Lập (SN 1993, trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).
Theo nhiều người hàng xóm kể, thấy đứa con trai trời đánh sát hại bà ngoại già yếu Nguyễn Thị Khoa (80 tuổi) ngay tại nhà, mẹ của Lập là bà Trần Thị Thi (53 tuổi) kêu cứu và chạy lên UBND xã báo cáo sự việc thì Lập cầm búa và mỏ lết đuổi theo đánh chết người mẹ tội nghiệp nơi bờ ruộng.

Hung thủ tại cơ quan công an. 
Sau khi đánh chết bà ngoại và mẹ ruột của mình, Lập móc túi mẹ được 17.000 đồng rồi chạy xe máy bỏ trốn ra Đà Nẵng. Trong mấy tiếng đồng hồ ở Đà Nẵng, Lập lang thang các quán cà phê uống nước.
Vì lo sợ bị công an truy bắt nên Lập quyết định chạy xe máy trốn vào nhà người quen tại xã Điện Minh (huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Tại đây, thấy nhà hàng xóm người thân của mình có đám tang nên Lập ghé vào thăm và uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc ngà ngà say, Lập nói ra tên thật của mình, người dân nghi ngờ đối tượng gây án nên điện báo cho công an.
Nhận được tin báo, lúc 9 giờ sáng 11/7, công an Quảng Nam đã bắt giữ Lập ngay tại đám tang khi Lập đang ngồi uống rượu đám ma.
Giết người vì triệu chứng tâm thần?
“Sinh con ai nỡ sinh lòng. Biết mô mà lần, cái thằng Lập nớ rứa mà máu lạnh không có tính người. Đến mẹ ruột mang nặng đẻ đau, rồi bà ngoại nó nuôi nấng từ ngày đỏ hỏn trên tay rứa mà hắn cũng không tha” - bà Nguyễn Thị Lan, nhà hàng xóm kể trong nỗi uất ức.

Những người bà con, hàng xóm quyên góp lo đám tang cho 2 nạn nhân. 
Bà Lan bức xúc: “Thằng con như rứa trời không dung đất không tha. Không hiểu răng nó lại tàn độc như vậy. Ai cũng nói nó tâm thần nên lên cơn làm bậy. Nhưng tui thấy nó vẫn bình thường như bao thanh niên ở làng ni”.
Nhiều người hàng xóm kể hoàn cảnh của mẹ con bà Thi, do lớn tuổi nên bà Thi không có chồng, nhưng lại có quan hệ với người đàn ông làng bên, sinh ra Lập. Bà Thi ở với mẹ già và nuôi Lập lớn khôn.
Khổ nỗi, từ ngày bà Thi mang thai Lập, bà Khoa thường đay nghiến và đuổi không cho ở chung và cho rằng bà Thi chửa hoang làm xấu mặt bà.
“Khi sinh ra Lập, chị Thi phải dựng căn lều cạnh nhà mẹ, vừa để bấu víu và cũng muốn chăm bà Khoa những khi đau ốm. 4 năm trước, bất ngờ Lập có biểu hiện điên loạn. Chạy vạy vay mượn khắp nơi, Lập được mẹ chữa khỏi bệnh rồi sau đó vào Sài Gòn làm công nhân.
Cách đây 10 ngày, Lập về dự đám cưới của một người bà con, bỗng phát bệnh trở lại và gây ra thảm án này” - ông hàng xóm Nguyễn Năm kể.
Được biết, các anh trai cùng cha của Lập đều khỏe mạnh và có công ăn việc làm ổn định.
Riêng Lập học chưa hết lớp 9 đã nghỉ, mắc triệu chứng tâm thần mấy năm nay, được gia đình đưa đi chữa bệnh vừa về nhà một thời gian, nhưng không ngờ lại phát bệnh và ra tay sát hại bà ngoại và mẹ ruột mình.
Chiều 11/7, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã ký lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Lập về hành vi giết người.
Theo các trinh sát công an Quảng Nam áp tải Lập trên đường về công an tỉnh Quảng Nam kể lại: Khi ngồi trên xe đặc chủng, Lập luôn miệng nói rằng mình đã bị "nó" - một người bạn "âm"(!?) xui khiến phải giết bà ngoại và mẹ không tha nên mới ra tay như vậy.
Còn Thiếu úy Lương Quang Lâm - Điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: Qua điều tra Lập vẫn tỉnh táo và khai nhận hành vi giết người của mình.
Chiều 11/7, chính quyền và người dân tại địa phương đã vận động quyên góp để lo đám tang chôn cất cho hai mẹ con nạn nhân.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn