Mê facebook, U50 vướng 'lưới tình' gã Tây đen

Pháp luậtChủ Nhật, 29/06/2014 08:02:00 +07:00

Vỏn vẹn chưa đầy 2 năm, gã đã lừa được cả tỷ đồng mà chẳng mất một đồng "tình phí" ngoài những lời nói suông ngọt ngào.

Vỏn vẹn chưa đầy 2 năm, gã đã lừa được cả tỷ đồng mà chẳng mất một đồng "tình phí" ngoài những lời nói suông ngọt ngào.

Giăng lưới tình


Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là một người đàn ông ngoại quốc, nước da đen, tên Okoye Uchenna (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) và người đàn bà trung tuổi tên Võ Thị Xuân Hồng (42 tuổi, Đồng Nai). Chốc chốc, người đàn ông da đen lại quay lại phía nạn nhân, với ánh mắt vô hồn trong khi trước đó không lâu hắn từng thổ lộ tình cảm rất mặn nồng, tình tứ với họ.

Sau phần thủ tục phiên tòa, công tố viên công bố bản cáo trạng. Okoye cúi mặt nghe nữ thông dịch viên dịch lại bản buộc tội, những người phụ nữ phía sau tức tối, nguyền rủa gã đàn ông trước mặt khi bản thân bị nhắc lại "nỗi đau" trước đó.
mạng facebook, chồng Tây, lừa đảo, tây đen
Hai bị cáo tại phiên tòa  

Theo đó, Okoye thừa nhận bản thân làm nghề buôn bán nhỏ tại đất nước Nigeria. Đầu năm 2012, Okoye và một số người bạn của gã thường lên facebook và các mạng xã hội khác tìm người để trò chuyện. Trong số đó, rất nhiều phụ nữ Việt Nam tỏ ra khá "thân thiện" sau vài lời ong bướm nên Okoye nảy sinh ý định lừa họ để lấy tiền.

Tại tòa, Okoye thừa nhận nắm được tâm lý của nhiều phụ nữ quá lứa lỡ thì hoặc những hôn nhân tan vỡ nên Okoye thường lên mạng xã hội làm quen.

Lúc hắn tự xưng là một kỹ sư xây dựng, lúc lại "biến" thành một doanh nhân. Sau những lần dốc bầu tâm sự, hắn tỏ vẻ là một gã đàn ông luôn biết đồng cảm, chia sẻ những buồn vui. Dù là người nước ngoài nhưng hắn cũng bập bẹ được ít câu tiếng Việt hoặc dùng những câu tiếng Anh để bày tỏ yêu thương ngọt ngào.

Khi những lời ong bướm làm đối phương đổ gục, hoàn toàn tin tưởng vào tình ảo, Okoye mới bắt đầu giở trò, hứa hẹn sẽ tặng quà hoặc đích thân sang Việt Nam đón họ để được ở bên nhau.

Quý bà "sập bẫy"

Trong số hàng loạt phi vụ lừa đảo, nhiều quý bà phải ngậm đắng nuốt cay khi phát hiện ra sự thật về người tình mình ấp ủ bấy lâu ngoài việc là một gã Tây đen còn là một tay lừa đảo chuyên nghiệp.

Khoảng tháng 3/2013, chị N.T.N (47 tuổi, Cần Thơ) làm quen được với một người ngoại quốc tự xưng là Piero Dwain. Sau nhiều lần dốc bầu tâm sự, anh này ngỏ ý muốn sang Việt Nam để đầu tư làm ăn và kết hôn với chị N. để được chia ngọt sẻ bùi.

Để chị N. tin tưởng, ngày 24/3/2013, Piero Dwain gửi cho chị thông báo lịch trình chuyến bay từ Anh đến sân bay Cần Thơ.

Hai ngày sau, trong lúc chị N. đang nóng lòng thì Dwain gọi điện thông báo vừa đến sân bay rồi tắt máy. Lòng càng như lửa đốt, chị N. không biết người yêu đã đi đâu.

Một lúc sau, một người đàn ông khác gọi điện cho chị N. tự giới thiệu là cảnh sát Malaysia và cho biết đang tạm giữ Piero Dwain vì người này mang tới 600.000 bảng Anh (hơn 18 tỷ đồng) trong hành lý, nếu muốn được thả thì Dwain phải nộp phạt. Họ còn gửi cho chị hình ảnh một valy tiền đang bị tạm giữ.

Không tin tưởng lời người đàn ông nói, chị N. đề nghị được nói chuyện với Dwain. Nghe người yêu xác nhận, chị N. vội vã gửi 1.600 USD vào tài khoản của người mang tên Võ Thị Xuân Hồng để nộp phạt cho chồng sắp cưới.

Sau vài lần gửi hết hơn 60 triệu đồng, chị N. phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo. Thế nhưng số tiền chị N. bị lừa chẳng thấm thía gì so với một nạn nhân khác. Đó là chị C.T.N.A. (41 tuổi, Quảng Ngãi). 
mạng facebook, chồng Tây, lừa đảo, tây đen
Chân dung siêu lừa gốc Phi. (Ảnh: Zing.vn) 

Cuối năm 2012, chị A. lên mạng xã hội quen một đối tương tự xưng là Kevin Kennedy (quốc tịch Anh). Cũng bằng những lời lẽ đường mật, Kevin bảo muốn kết hôn với chị A. rồi đưa chị ra nước ngoài chung sống.

Hắn bảo để chuẩn bị cho hạnh phúc tương lai, hắn đã gửi tiền về Việt Nam để chị lo chuyện nhà cửa, cuộc sống sau này. Đang thấp thỏm chờ đợi, chị A nhận được email từ một người nước ngoài xưng là nhân viên ngân hàng đề nghị chị chuyển 2.000 USD vào tài khoản của người có tên là Obiawuchi nộp phí thì ngân hàng mới chuyển tiền của Kevin cho chị.

Quá đắm chìm trong "tình yêu ảo", chị A đã chuyển ngay 4.000 USD theo yêu cầu của chúng rồi mất liên lạc. Gần nửa năm sau bỗng nhiên một người tự xưng là bạn của Kevin xuất hiện với một email khác. Hắn bảo "kỹ sư" Kevin bị tai nạn lao động gãy cột sống cổ nên không thể liên lạc được với chị trong những ngày qua.

Theo yêu cầu của hắn, chị A. tiếp tục chuyển gần 200 triệu đồng để nộp viện phí phẫu thuật cột sống cổ cho "chồng sắp cưới". Sau khi nhận được 286 triệu đồng, Kevin gửi mail cảm ơn rồi "lặn" mất.

Với thủ đoạn trên, trong vòng một năm, Okoye Uchenna và đồng bọn đã lừa 15 phụ nữ chuyển tiền, chiếm đoạt tổng cộng gần 1,1 tỷ đồng chưa kể những phi vụ nạn nhân không tố cáo.

Đa số số tiền được Okoye đề nghị chuyển vào tài khoản của Võ Thị Xuân Hồng rồi Hồng rút ra đưa lại cho Okoye. Tổng cộng, Hồng được hưởng 52,4 triệu đồng.

Nghe những lời khai của gã Tây đen trước vành móng ngựa, những nạn nhân có mặt, người tức giận chửi bới, người lặng lẽ cúi đầu do ngượng ngùng về sự ngốc nghếch của mình.

"Bọn chúng lừa đảo rất lưu manh và tinh vi, tôi đề nghị tòa tuyên bị cáo phải trả lại hết số tiền cho tôi", một nạn nhân bức xúc. Tòa tuyên phạt Okoye Uchenna mức án 15 năm tù, Võ Thị Xuân Hồng 10 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về phía nạn nhân do quá tin vào "tình yêu ảo" ở phía trời Tây, họ vừa bị lừa tình, vừa bị mất tiền với những gã Tây đen sảo quyệt. Đây cũng là bài học không của riêng ai.


Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn