Xử vụ TMV Cát Tường: Nhiều bí mật chấn động sẽ được 'tiết lộ' tại tòa

Pháp luậtChủ Nhật, 13/04/2014 07:42:00 +07:00

Tiếp cận gia đình nạn nhân để xác nhận thông tin này, PV được biết sẽ có nhiều bất ngờ được “tiết lộ” trong phiên tòa sắp tới.

Tiếp cận gia đình nạn nhân để xác nhận thông tin này, PV được biết sẽ có nhiều bất ngờ được “tiết lộ” trong phiên tòa sắp tới.

Gần đến thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử vụ TMV Cát Tường, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền nhận được một bức thư từ một “nhà ngoại cảm” trú tại tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Thi thể chị Huyền bị chia làm 2 phần, bọc trong túi nilon, có chất hóa học và hiện đã bị phân hủy...”.

Tiếp cận gia đình nạn nhân để xác nhận thông tin này, PV được biết sẽ có nhiều bất ngờ được “tiết lộ” trong phiên tòa sắp tới.

Nhiều “bí mật” sẽ được “bật mí” trong phiên tòa

Ngày 11/4, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với hai bác Lê Văn Viễn và Nguyễn Thị Hiền (bố mẹ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) để cung cấp cho bạn đọc những thông tin  trước khi phiên tòa dự kiến xảy ra vào ngày 14/4.
Chị T.A xác nhận thông tin với PV rằng mình có khả năng “gặp gỡ” chị Huyền. Ảnh: Sỹ Hào 

Trao đổi với PV, các thành viên trong gia đình nạn nhân  Huyền cho biết, hiện tại họ đang mong mỏi từng ngày từng giờ đến thời khắc bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị đưa ra xét xử.

Khi được hỏi về nội dung cụ thể chuẩn bị cho phiên tòa như thế nào, phía gia đình từ chối tiết lộ. Bởi lẽ, đây là vấn đề sẽ đưa ra tranh luận trước tòa, nên thời điểm hiện tại chưa thể công bố. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện, gia đình nạn nhân cũng cho biết một thông tin, họ rất chú ý đến lời khai của Đào Quang Khánh. Khi Khánh khai rằng, thời điểm Khánh cùng Tường phi tang xác chị Huyền, do gió thổi tốc áo nạn nhân nên Khánh có nhìn thấy 2 vết rạch, trên bụng chị Huyền, mỗi vết dài cỡ 10cm.

Gia đình nạn nhân cũng cho biết, nội dung gia đình không đồng ý với việc HĐXX gửi giấy mời chỉ có 3 người được tham dự phiên tòa, thì ngày 10-4 đã được trả lời. “Cơ quan chức năng đã giải thích cho chúng tôi biết, 3 người gồm bố mẹ đẻ cùng chồng Huyền là những đại diện trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương nhiên được gửi giấy mời.

Đây là phiên tòa công khai nên về nguyên tắc cũng không ngăn cấm các bên tham dự. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu những thành viên bên phía gia đình chúng tôi tham dự phiên tòa không được có những hành động quá khích. Vì thế ngày 11/4, chúng tôi đã làm bản cam kết gửi TAND TP Hà Nội, về việc sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham dự phiên tòa. Chúng tôi cũng gửi kèm bản danh sách, lần trước xin 50 người tham dự, nhưng lần này chúng tôi rút xuống còn 36 người” – bác Lê Văn Viễn.


“Nhà ngoại cảm” phán xác chị Huyền có hóa chất?

PV cũng được gia đình tiết lộ một thông tin rất đáng chú ý. Thời gian vừa qua, gia đình đã nhận được một bức thư viết tay dài 10 trang giấy, từ một người tên là MĐ, tự xưng là “nhà ngoại cảm”, sống tại Thái Nguyên, gửi cho gia đình.

Bác Lê Văn Viễn đã đưa bức thư “rất đặc biệt” này để PV đọc và PV nhận thấy rằng những điều mà “nhà ngoại cảm” MĐ trình bày ở trong thư khá “liêu trai” vì vậy… rất khó tin.

Theo nội dung bức thư, “nhà ngoại cảm” MĐ cho rằng, thi thể của chị Huyền có sự tác động của hóa chất thúc đẩy quá trình phân hủy; và bị chia làm 2 phần, bọc trong túi nilon, hiện ở hai vị trí khác nhau.

“Tháng 12/2013, thi thể của Huyền trôi như sau: Phần đầu trôi cách cầu Thanh Trì phía hạ lưu 9km. Phần thân trôi cách cầu Thanh Trì phía hạ lưu khoảng 30km. Hiện trạng, do chất hóa học trong 2 túi nilon nên đã khiến thi thể bị phân hủy. Túi nilon đã bục nên xương cốt không tập trung, bị cát lấp.

Khó tìm thấy toàn diện xương cốt, chỉ có linh hồn được các thần quan sông Hồng cho (khai khẩu) vong hồn mới nói được, chỉ chỗ ra tìm. Được áp vong (đường thiên - đường âm), các ngài thần quan cho tôi biết vậy...” – nội dung bức thư của viết.

Ngoài ra, trong bức thư “nhà ngoại cảm” này cũng lên án hành vi độc ác của Nguyễn Mạnh Tường, khi bác sĩ này gây ra sự việc, không trình báo cơ quan chức năng mà lại tìm cách phi tang hòng trốn tội. Cũng theo nội dung bức thư của “nhà ngoại cảm” MĐ, nếu muốn tìm xương cốt của chị Huyền thì gia đình cần phải làm lễ cầu siêu, giải thoát, giải nghiệp chướng kiếp trước của nạn nhân.

Ngoài bức thư với nội dung mang hơi hướng “liêu trai” nói trên, vào chiều 6/4 cũng có một người phụ nữ tìm đến nhà nạn nhân nói rằng thời gian gần đây, người này liên tục “nhìn thấy” chị Huyền. Người phụ nữ này tên là T.A, làm thợ may bên Gia Lâm, nên thường xuyên đi làm qua cầu Thanh Trì, và trong một số lần đi làm về khuya đã… “gặp” chị Huyền.

Để kiểm chứng thông tin trên, PV đã trực tiếp liên hệ với người phụ nữ tên T.A, được cho là có khả năng “gặp gỡ” chị Huyền. Đó là một phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã lập gia đình và có một con. Hiện người phụ nữ này đang là công nhân của một Cty về may mặc, có trụ sở ở quận Long Biên. Cũng như những thông tin trong bức thư đặc biệt của “nhà ngoại cảm” MĐ, thông tin của người phụ nữ tên T.A cũng đậm vẻ hoang đường.

“Công việc của em thường xuyên phải làm ca tối, từ 14g chiều đến 22g đêm. Lúc tan ca, có những lần em đi qua cầu Thanh Trì đã nhìn thấy chị Huyền lững thững đi bộ trên cầu. Chị Huyền khoác trên người một mảnh vải trắng, tay thường ôm trước bụng.

Trong những lần gặp gỡ, chị Huyền nhờ em chuyển lời xin lỗi đến chồng chị ấy là anh Huy, vì hôm đi làm thẩm mỹ đã giấu chồng. chuyển lời xin lỗi đến bố mẹ, vì không thường xuyên sang thăm bố mẹ được nữa.


Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên ban đầu em rất sợ hãi. Em đem chuyện này xin ý kiến một nhà sư, trụ trì tại một ngôi chùa bên quận Long Biên, thì được khuyên rằng: Đây là duyên số giữa người trần với người cõi âm, và việc người cõi âm “nhờ” như vậy thì cũng nên giúp. Chính vì vậy, em đã tìm đến tận nhà chuyển lời cho bố mẹ chị Huyền. Chị Huyền cũng nói rằng, hiện chị chưa thể tiết lộ nơi mình nằm, và chị cũng thường xuyên đến một ngôi chùa, chị ấy miêu tả rất kỹ những em chưa xác định được là chùa nào, ở bên quận Long Biên, xin cơm chay để ăn” – người phụ nữ tên T.A cho biết.

“Rất nhiều người gửi thông tin rồi báo cho gia đình chúng tôi về việc được vong linh của cháu báo cho nơi chôn giấu, phi tang xác nhưng ngay chính bố mẹ, chồng con rồi những người thân lại không hề được báo. Thực sự là chúng tôi cũng rất băn khoăn.

Phong tục tập quán của người Việt là người thân đã mất thì dù có nắm tro tàn mang về cũng sẽ là phần an ủi rất lớn. Đây là vấn đề tâm linh nên gia đình tôi cũng đã cố gắng làm tất cả để có thể  mong tìm thấy thi hài con, an ủi vong linh Huyền” – một thành viên gia đình nạn nhân nói.


Trước đó, trao đổi với chúng tôi, bác Nguyễn Thị Hiền cũng cho biết: Ngày 6/4, chị Nguyễn Thị Hằng, (vợ Nguyễn Mạnh Tường - PV), đi cùng luật sư đã xin gặp gỡ gia đình. Tại cuộc gặp gỡ này, chị Hằng bày tỏ nguyện vọng mong gia đình nạn nhân thông cảm, trước việc chị này chứng kiến bác sĩ Tường “phi tang” mà không thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi PV liên hệ với chị Hằng để xác minh thông tin này, chị này lấy lý do bận công việc, từ chối trả lời.

Tâm lý và sức khỏe các bên ổn định trước phiên tòa…

Qua tìm hiểu, PV cũng được biết, cả hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh, hiện đang trong tình trạng sức khỏe, tâm lý ổn định, để có mặt trong phiên tòa sắp tới trong vai trò bị cáo.

Luật sư Tạ Anh Tuấn, người bào chữa cho bị cáo Đào Quang Khánh, Trưởng Phòng luật sư Bách Gia luật và liên danh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: Ngày 10/4, luật sư đã tiếp xúc với Đào Quang Khánh, và nhận thấy tình hình sức khỏe, tâm lý của Khánh rất ổn định, để có thể tham dự phiên tòa. Còn về phần sức khỏe của mẹ Khánh, do lo buồn về chuyện con trai nên đã mắc bệnh về thần kinh, đến nay tình trạng bệnh tật vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn.

Luật sư Tạ Anh Tuấn cũng cho biết thêm, có nhiều tình tiết bất ngờ từ lời khai của Đào Quang Khánh, tuy nhiên chưa thể tiết lộ trước, và những “bí mật” này sẽ được tung ra để tranh luận tại tòa.


Được biết, về phía gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, cũng đã có những bàn bạc và thống nhất kế hoạch cụ thể cho phiên tòa sắp tới. Gia đình nạn nhân cũng lường trước khả năng, phiên tòa chắc sẽ không diễn ra trong 1 - 2 ngày. Rất có thể cũng không phải xét xử một lần là xong. Do vậy, các thành viên trong gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý thật ổn định để đón đợi những điều sẽ diễn ra trong phiên tòa sắp tới.   


Theo PL&XH
Bình luận
vtcnews.vn