Bà Vân bị nhóm người hành hung dã man |
Thấy sự việc nghiêm trọng, bà con đã vào can nhưng không cản nổi sự tức giận của các bà. Sau khi đánh đã đời, bà Hoa lôi mũ bảo hiểm bà Vân đang đội trên đầu xuống rồi cùng bà Oanh, bà Loan giữ chặt tay bà Vân để cho bà Rớt cắt tóc và cởi quần áo bà Vân ra dùng dao lam rạch khắp người trước mặt mọi người.
Chiều 7/3, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, trên cơ thể bà Vân có nhiều vết rách sâu ở mông, đùi, chân và cả ở nơi vùng kín. Tóc bị cắt nham nhở, mặt bị cây cứng đập vào nên máu đã trào ra theo đường mũi. Theo kết luận ban đầu của các bác sỹ, bà Vân bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng kín với những đường rách rất sâu.
Nguyên nhân của trận đòn này, theo bà Vân, do cách đây đã 5 năm, khi đó bà có đi thu mua mì của bà con khắp huyện về bán lại cho bà Rớt để hưởng chênh lệch. Nhưng do giá mì bà Rớt mua thấp hơn nhiều người khác nên bà Vân không bán cho bà Rớt nữa. Kể từ đó xích mích giữa hai người được hình thành.
Còn theo dư luận ở xã, thì mọi việc bắt nguồn từ những nghi ngờ, ghen tuông.
Ông Võ Thành Nhân - Chủ tịch UBND xã Ia Lang đồng thời là chồng bà Rớt đã nói vợ mình hành động không đúng |
Ngày 7/3, Thông tin từ lãnh đạo cơ quan điều tra Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đang thu thập tài liệu, củng cố lời khai từ các đối tượng để khởi tố vụ án. Hiện em bà Rớt đã thừa nhận hành hung và làm nhục bà Vân, nhưng bà Rớt vẫn chưa nhận tội.
Yến Viễn
Bình luận