Tử hình kẻ giết 3 người rồi tạo hiện trường hiếp dâm

Pháp luậtThứ Năm, 24/11/2011 12:27:00 +07:00

(VTC News) - Hắn xuống bếp lấy dao cắt cổ nạn nhân, sau đó rạch quần dài, quần lót... cháu Phúc để tạo hiện trường một vụ hiếp dâm.

(VTC News) - Ngày 23/11, phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa ra xét xử vụ án “sát thủ máu lạnh” Nguyễn Thiên Kim về tội giết người”, “cướp tài sản”. Lần này, y án sơ thẩm, quyết định tử hình kẻ sát nhân giết người không gớm tay.

 

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thiên Kim (SN 1985, ngụ Đồng Nai) làm nghề sửa máy vi tính. Thời gian này Kim được ông Trần Châu Hoài Phương mời đến nhà sửa chữa máy móc bị hư hỏng. Qua lại nhiều lần, thấy gia đình ông Phương có tài sản nên Kim nảy sinh lòng tham, lên kế hoạch giết người cướp tài sản.

 

Sau khi nắm rõ quy trình đi lại của vợ chồng ông Phương, buổi sáng hai vợ chồng đi làm, chỉ còn bé gái Trần Châu Kim Phúc (SN 1994) ở nhà. 
 

Ngày 7/7/2010, Kim mang theo người 1 sợi dây điện, 1 bao tay đến nhà ông Phương để thực hiện ý định của mình. Y bấm chuông, cháu Phúc ra hỏi tới để làm gì thì Kim cho biết, ông Phương có nhờ mình đến sửa máy tính.

 

Không chút nghi ngờ nên cháu Phúc mở cửa và dẫn Kim lên lầu 1. Phúc ngồi vào bàn khởi động máy tính lên, lúc này ở phía sau, Kim dùng dây điện siết cổ cháu Phúc đến chết. Sau đó, hắn lục lọi tài sản trong nhà lấy gần 30 triệu đồng.

 

Nhằm xóa dấu vết tội lỗi tày trời của mình, Kim tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn xuống bếp lấy dao cắt cổ nạn nhân, sau đó rạch quần dài, quần lót... cháu Phúc để tạo hiện trường một vụ hiếp dâm. Y để lại dòng chữ trên màn hình máy tính "cha làm con chịu". Sau đó, Kim gọi taxi rời khỏi hiện trường. 

Qua sáng lọc đối tượng,
Nguyễn Thiên Kim bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ chỉ sau 3 ngày gây án.

 "Sát thủ máu lạnh" Nguyễn Thiên Kim đứng trước vành móng ngựa luôn lẻo mép chối tội, trơ trơ mặt, bao che cho hành vi tàn độc của mình nhưng sau khi nghe tòa tuyên án tử hình y gần như suy sụp và đã "biết sợ" - ảnh: H.C

 

Chưa dừng lại ở đó, một vụ giết người rùng rợn khác trước đó mà Kim thực hiện đã được y xác nhận. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Thạnh, mang bầu đến tháng thứ 6 rất thường xuyên đi lễ nhà thờ tại nhà của Kim (cha của Kim là mục sư theo đạo Tin Lành – PV). Thấy chị Thanh đeo nhiều vòng vàng nên Kim nảy lòng tham, sát hại chị để cướp của.

 

Ngày 16/5/2010, khi chị Thanh có mặt nhà mình đang hành lễ ở lầu trên, Kim giả vờ nói “điện thoại chị để dưới lầu có người gọi”. Tin lời, chị Thanh xuống lầu vào phòng lấy điện thoại xem thì bất ngờ Kim từ phía sau dùng dây điện siết cổ chị cho đến chết rồi cướp đi tài sản trong người chị trị giá 25 triệu đồng.

 

Kim mang xác chị Thanh vứt xuống giếng ở sau nhà và dùng thuốc tẩy đổ xuống giếng để khử mùi, nhằm phi tang chứng cứ. Nguyễn Thiên Kim đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của thai phụ trong đó thai nhi được 6 tháng tuổi.

 

Qua xét hỏi, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Thiên Kim là hết sức tàn độc và dã man, không còn tính người. Bị cáo gây mất mát về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình bị hại, gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo hành động có tính toán tinh vi chứ không thể nói là do bệnh tâm thần, hoang tưởng như lời biện minh trước tòa.

 

Có một câu nói của Kim khiến cả khán phòng xét xử ai nấy rợn người “Bản thân bị cáo thấy việc giết người quá dễ dàng nên cứ ra tay, tiếp tục giết mà không sợ bị bắt”.

 

HĐXX phiên phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Thiên Kim, y án sơ thẩm về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

 

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn