Khẩu K54 và phát súng cuồng ghen định mệnh

Pháp luậtThứ Ba, 01/11/2011 06:34:00 +07:00

(VTC News) – Phát súng oan nghiệt không chỉ gây tang tóc cho hai gia đình mà còn khiến hai đứa trẻ bỗng dưng thành côi cút…

(VTC News) – Trong một phút cuồng ghen, Trần Huy Công (SN 1956) đã dùng súng K54 bắn chết chị Nguyễn Thu Trà (SN 1982), sau đó tự sát bằng chính khẩu súng trên.

Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Phát súng oan nghiệt không chỉ gây tang tóc cho hai gia đình mà còn khiến hai đứa trẻ bỗng dưng thành côi cút…

Đối với thôn quê lâu nay vốn yên bình như Tân Trại thì tiếng súng nổ bất ngờ trong đêm 22-10 vừa qua khiến mọi người đều bàng hoàng. Lúc đó khoảng 21 giờ 15 phút. Sau tiếng súng xé rách màn đêm là tiếng khóc thét của cu Minh, 8 tuổi, con trai chị Trà. Trong bóng tối, cậu bé hốt hoảng chạy sang nhà hàng xóm báo rằng mẹ (chị Trà) vừa cầm đèn pin đi ra sau nhà thì có tiếng nổ.

Đèn đuốc được bật lên, mọi người kinh hãi phát hiện chị Trà nằm sõng xoài trong vườn với vũng máu loang lổ ở vùng đầu. Vết đạn bắn xuyên từ vùng cằm nạn nhân ra sau gáy.

Sự việc được báo ngay cho Công an xã Phú Cường. Chừng mươi phút sau, vang lên tiếng súng chát chúa thứ hai nhưng mọi người không xác định được chính xác phát ra từ khu vực nào. Cho đến 6h30 sáng 23-10, một thanh niên trong thôn ra bãi cát ngoài cánh đồng để chở cát về sửa nhà, phát hiện xác một người đàn ông nằm ngửa với vết thương ở vùng đầu, bên cạnh là khẩu súng K54. Nạn nhân này nhanh chóng được nhận diện là ông Trần Huy Công, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cường.

Xâu chuỗi sự việc xảy ra tại nhà chị Trà, Cơ quan Công an nhận định ông Công chính là thủ phạm dùng súng bắn chết chị Trà, sau đó tự sát. Trong khẩu súng thu được tại hiện trường vẫn còn 6 viên đạn. Khẩu súng này ông Công lấy ở đâu, đang được Cơ quan điều tra làm rõ.

Sáng 24-10, khi tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân Trần Thị Trà, phía nhà ông Công cách đó một quãng ngắn văng vẳng tiếng kèn ỉ ôi não nuột. Do hoàn cảnh gia đình neo người, tang lễ của chị Trà đã được bà con chòm xóm giúp đỡ tổ chức trong ngày 23-10. Còn ông Công, bà con cho biết sẽ hỏa táng vào hôm sau.

Ngôi nhà của chị Trà thuộc diện tuềnh toàng nhất xóm. Tuy đất sau nhà còn khá rộng nhưng nơi ở của mẹ con chị lại chưa đầy 20m2, mái lợp prôximăng. Nhìn qua cũng biết gia chủ chắt chiu lắm mới xây được ngôi nhà này.

Bếp, công trình phụ đều dựng tạm bợ trên mảnh vườn sau nhà. Một mình cu Minh mặc bộ quần áo xô ngồi trước bàn thờ của mẹ được đặt ở phòng khách. Bố nó đang đi cai nghiện bắt buộc ở Trung tâm 06. Bà ngoại vừa đưa chị gái về Hòa Bình. Vậy là chỉ còn trơ trọi một mình cậu bé đứng bên bàn thờ đáp lễ khách đến viếng mẹ.

Mỗi lần có khách vào, bà nội khóc rấm rứt nhưng cu Minh không khóc. Mới 8 tuổi đầu, con trẻ ngây ngô nào có biết gì. Cậu bé kể: "Buổi tối, cháu ngồi xem tivi trong nhà. Mẹ cầm điện thoại di động ra ngoài sân, nói to như cãi nhau. Lát sau mẹ cháu vào, tắt tivi bảo cháu đi ngủ. Cháu nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì mẹ dậy, cầm đèn pin mở cửa sau đi ra vườn. Cháu dậy lấy nước uống thì nghe tiếng nổ. Hốt quá, cháu mở cửa chạy sang nhà bác Lan…".

Bà Nguyễn Thị Út, mẹ chồng nạn nhân Trần Thị Trà cho biết, chị Trà là con dâu út trong nhà. Bà Út sinh được 3 người con. Cô con gái cả lấy chồng ở xã bên. Còn hai người con trai, nhưng bà Út cũng không nhờ được ai. Anh Lê Quang Tiến (SN 1977), chồng chị Trà nghiện ma túy đã lâu. Tháng 8 vừa rồi, Tiến bị bắt đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 06.

Trước đó, Tiến đã từng ngồi tù về tội tàng trữ trái phép ma túy. Chị Trà quê ở mãi Lạc Thủy, Hòa Bình. Trước anh Tiến đi làm sắt ở Đa Hội, Đông Anh, gặp chị Trà nấu cơm thuê cho thợ. Sau khi cưới, bà Út cho hai vợ chồng ở riêng. Hoàn cảnh khó khăn nên chị Trà phải gửi con gái đầu về quê nhờ ông bà ngoại nuôi giúp.

Chồng nghiện, một mình cáng đáng gia đình, buổi sáng chị Trà giúp việc cho một quán phở, chiều làm thuê ở quán gội đầu, mát-xa gần nhà. Với gia đình nhà chồng, chị Trà là người con dâu chịu thương chịu khó, trách nhiệm với chồng con.

Tế nhị không nói về mối quan hệ của chị Trà với ông Trần Huy Công, bà Út chỉ thông tin từ trước đến nay, giữa hai người chưa xảy ra mâu thuẫn gì. "Em nó ở riêng lâu rồi, đương nhiên nó phải có bạn. Còn bạn riêng tư thế nào, tôi không ở cùng nên không rõ, cũng không biết dư luận ra sao".

Bà Út cũng nói, bà hoàn toàn bất ngờ khi ông Công là thủ phạm sát hại chị Trà. Buổi tối lúc hàng xóm gọi, bà hốt hoảng chạy sang nhà con dâu, tìm người soi đèn vào vườn thì thấy có một người đàn ông chạy vụt ra.

Lúc đó cuống nên bà cũng chẳng kịp nhận ra là ai, liền kéo áo nhờ: "Bác ơi, vào giúp tôi xem cái Trà bị làm sao?". Người đàn ông đó quát lên: "Bà cần gì?". Thấy ông ta mặt trắng bệch, tự nhiên bà Út sợ gai người liền xua tay: "Thôi ông đi đi".

Hôm sau, nghe tả ông Trần Huy Công lúc tự sát mặc quần cộc, bà Út nhớ lại người đàn ông gặp tối qua cũng giống như vậy. "Không biết giữa ông Công với cái Trà đã xảy ra to tiếng, cãi nhau từ lúc nào, nhưng lúc công an đến, họ xem điện thoại của Trà, sau đó bao vây nhà ông Công luôn" - bà Út kể.

Dư luận thôn Tân Trại, xã Phú Cường cho rằng, giữa chị Trà và ông Trần Huy Công có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Một người hàng xóm giấu tên nói, cách đây ít năm, anh Lê Quang Tiến lấy trộm sắt của gia đình người này mang bán.

Biết sự việc, ông Công đến xui họ làm đơn trình báo Cơ quan Công an cho Tiến phải đi tù. "Có thể ông Công muốn anh Tiến đi tù để dễ bề quan hệ với cô Trà chăng?" - người hàng xóm này đặt câu hỏi.

Cũng theo dư luận thì lâu nay ông Công đã có tai tiếng là hay đến nhà những người phụ nữ vắng chồng. Có lần ông Công đã bị con cái của những người phụ nữ này làm ầm lên. Tuy nhiên, sự việc chưa đến mức ầm ĩ bởi chưa phải đưa ra chính quyền, công an xã giải quyết.

Chỉ có điều vì ông Công đã có tuổi nên thường bị cánh đàn ông bình phẩm: "Đúng là trâu già còn muốn gặm cỏ non".

Một số người còn nói, thời gian gần đây, nghe nói chị Trà có bạn mới trẻ trung, ông Công nổi cơn ghen. Nhưng ghen thế nào thì chỉ hai người mới biết vì họ chỉ trao đổi với nhau qua điện thoại di động.

Buổi tối trước khi xảy ra vụ án, chị Trà có chạy sang nhà một người hàng xóm bực dọc bảo: "Vừa cãi nhau với thằng già đấy". Chị Trà còn cho biết, ông Công nói có súng đã nạp đạn, nhưng chị nghĩ đó chỉ là đùa. Không lường hết sự nguy hiểm nên chị Trà đã mở cửa ra vườn sau gặp Công.

Vụ án tạm khép lại bởi cả nạn nhân và thủ phạm, đều đã yên nghỉ nơi chín suối. Mẹ chồng chị Trà, lo lắng cho tương lai của hai đứa cháu nhỏ sẽ ra sao khi hoàn cảnh của bà cũng đang chạy ăn từng bữa.

Người bác ruột bên ngoại nhận cưu mang cháu lớn không may vừa lâm trọng bệnh. Bà ngoại đưa cháu từ Hòa Bình sang định trả cho chị Trà nuôi, nay đành dắt cháu về mà chưa biết nhờ cậy ai.

An Dương

Bình luận
vtcnews.vn