Những ca tai nạn hy hữu trong kỳ nghỉ lễ

Thời sựChủ Nhật, 04/05/2014 08:53:00 +07:00

Ở trong nhà vẫn bị xe tông, ngồi nhậu với bạn thì bị bàn bên cạnh phang chai vào đầu là hai trong số tai nạn kiểu "tai bay vạ gió" phải cấp cứu tại Bệnh viện.

Ở trong nhà vẫn bị xe tông, ngồi nhậu với bạn thì bị bàn bên cạnh phang chai vào đầu là hai trong số tai nạn kiểu "tai bay vạ gió" phải cấp cứu tại Bệnh viện.

Chiều 30/4, anh Hưng nhà ở Cần Giuộc (Long An) được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đầu bê bết máu, chân sưng to và nhiều vết xước ở lưng do xe máy đâm phải. Anh Hưng cũng là một trong những nạn nhân đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhập viện vì nguyên nhân hy hữu.

Tai nạn
Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy luôn đông bệnh nhân trong mấy ngày nghỉ lễ 

Anh Hưng kể, chiều ăn cơm xong anh pha ấm trà ngồi uống ngay cửa nhà thì thấy một thanh niên chạy xe máy vào. "Tưởng khách vãng lai đến hỏi đường, tôi ngồi yên chờ coi người này có hỏi gì không thì chiếc xe lao thẳng vào tôi, người cầm lái ngã xuống và lăn ra ngủ. May mà lúc đó các con tôi đang ở trong phòng xem ti vi", anh Hưng kể.

Kết quả chẩn đoán không ghi nhận chấn thương nặng, tuy nhiên anh Hưng cũng phải xuất viện với một chân bị bó bột do gãy xương. "May mắn là không bị nghiêm trọng nhưng đúng là không thể ngờ ngồi ở nhà cũng bị nạn. Người gây tai nạn ngụ ở xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM được công an xác định đã quá say khi đâm vào ông xã tôi", vợ anh Hưng nói.

Cũng trong đêm 30/4, tương tự anh Hưng, cụ bà Đặng Thị Ánh 76 tuổi nhà ở xã Tân Hiệp - Hóc Môn cũng đến bệnh viện trong tình trạng hoàn toàn không biết tại sao mình phải nhập viện.

Theo lời kể của người nhà, bà Ánh đang nằm võng trong sân nhà, cách đường nội bộ khoảng 10 mét thì ngoài đường một người say mất lái đâm xe máy thẳng vào xe hủ tiếu bán trước nhà. Cú tông mạnh khiến xe hủ tiếu lao vào sân rồi đổ ập xuống người nạn nhân.

Thuật lại với các bác sĩ, con gái của nạn nhân cho biết khi con cháu chạy tới thì bà Ánh đã nằm bất động, xung quanh là chủ xe hủ tiếu và thực khách đang hoảng sợ dù may mắn thoát nạn. "Qua chụp chiếu, chúng tôi xác định bà cụ không bị tổn thương nghiêm trọng mà chỉ gãy ngón tay và trầy xước ngoài da", một bác sĩ nói.

Một trường hợp khác xảy ra chiều 2/5, anh Thành - kiến trúc sư ở quận 12 cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đầu chảy máu do "tai bay vạ gió". Nạn nhân cho biết, anh đang ngồi cùng nhóm bạn trong quán thì bị một người ở nhóm nhậu bên cạnh phang chai bia vào đầu. "Tôi chưa kịp chạy thì đã dính luôn hai chai liên tiếp vào đầu và mặt", bệnh nhân cho biết và khẳng định không hề quen biết hay xích mích với nhóm bên kia.

"Trong ba ngày lễ, cứ chiều tối trở về đêm là bệnh nhân đến liên tục, nhiều người đang đi trong lề cũng bị xe đâm, nhiều người khác say xỉn thì tự đâm vào xe đang dừng, thậm chí đang chạy bên phần đường này thì lao thẳng vào đầu xe ở phần đường bên kia", một bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy nói. Cũng theo vị bác sĩ này, nguyên nhân chính khiến xảy ra loại tai nạn này là vì nhiều người ăn nhậu trong ngày nghỉ.
Bệnh nhi may mắn thoát chết sau khi nằm dưới gầm xe tải 

Bác sĩ Ngô Lê Đại, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, trưởng kíp trực ngày 3/5 cho biết, từ ngày 30/4 đến hết ngày 2/5, khoa này tiếp nhận trên 800 bệnh nhân, trong đó có khoảng 200 ca tai nạn giao thông và khoảng hơn 80 trường hợp nhập viện do ẩu đả hoặc tai nạn sinh hoạt.

"Đáng chú ý là trong các ca tai nạn giao thông có 146 người chấn thương sọ não, 4 trường hợp tử vong và 32 trường hợp say rượu. Nhiều người say rượu không chỉ tự gây tai nạn cho mình mà làm liên lụy đến người khác", bác sĩ Đại nói.

Tại nạn trong mấy ngày lễ không chỉ xảy ra đối với người lớn mà còn khiến nhiều trẻ nhập viện do được nghỉ lễ ở nhà chơi đùa, trong khi người lớn lại ít chú ý đến các bé.

Cụ thể chiều 1/5, về quê ở Đồng Tháp chơi, lúc người lớn không chú ý, bé Khang 4 tuổi ở Bình Thạnh (TP HCM) bị xe tải cán phải. May mắn đến hy hữu khi bé chỉ bị thương nhẹ ở đầu.

"Nghe tiếng xe phanh gấp trước cửa nhà, chúng tôi nhìn ra thì thấy cả người bé đã bị gầm xe tải nuốt chửng chỉ còn hai chân ló ra ngoài. Người trong nhà và hàng xóm phải cùng nhau nhấc xe lên mới đưa cháu được ra với đầu đầy máu. May mắn đến mức khó tin là chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện cho thấy bé không bị chấn thương não hay chấn thương nào nguy hiểm khác", một người lớn trong gia đình nói.

Một trường hợp khác, cậu học sinh lớp 2 nhà ở huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận tranh thủ ngày nghỉ lễ nên leo cây xoài trước sân nhà để hái quả. Tai nạn xảy ra chiều 30/4 khi bé leo đến gần đọt cây thì trượt chân rơi xuống đập đầu vào bờ tường bằng xi măng bên dưới. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé được xác định lõm sọ bên phải phải phẫu thuật cấp cứu. Hiện bệnh nhi vẫn còn nằm tại bệnh viện để được theo dõi.


(Theo Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn