Cha bơi lên bờ bỏ con mất tích giữa sông sâu

Thời sựThứ Năm, 23/08/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Lúc chìm ghe, người cha chỉ nghĩ đến chuyện bơi lên bờ nên con trai bị nước lũ cuốn mất.

(VTC News) - Lúc chìm ghe, người cha chỉ nghĩ đến chuyện bơi lên bờ nên con trai bị nước lũ cuốn mất. 

Sáng ngày 23/8, hàng chục người tiếp tục dùng ghe cào quần đảo trên sông Hậu để tìm xác bé trai bị mất tích trong vụ chìm ghe trên sông Hậu vào ngày hôm trước.

Sông Hậu nước mùa này chảy xiết. Con anh Minh đã mất tích dưới dòng sông này vào ngày 22/8. Ảnh: Ái Nam 
Chiếc ghe bị nạn chở đầy mía do tài công Nguyễn Văn Minh (34 tuổi), ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành (An Giang) điều khiển về TP Long Xuyên.

Khi đến phường Bình Đức ghe bị lạc tay lái đâm vào ống sắt dùng để bơm cát dưới sà lan lên bờ phục vụ cho công trình chống sạt lở bờ bè.
Cú va chạm rất mạnh làm ghe mía chao đảo rồi lật úp, chìm mất dưới sông sâu. Trong hoảng loạn, anh Minh với những người ngồi trên mui nhanh chóng bơi vào bờ.

Lúc này người cha mới chợt nhớ cậu con trai 11 tuổi Nguyễn Duy Khang cũng ở trên mui ghe nhưng không biết bơi nên đã bị nước lũ cuốn mất.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn